Muôn kiểu tình yêu và ai cũng khao khát được yêu trong “Trà”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 05/02/2024

Tình yêu vẫn luôn là đề tài không giới hạn của điện ảnh và "Trà" không chỉ là một chuyện tình. Bộ phim sẽ đưa khán giả đến với nhiều thái cực cảm xúc và suy ngẫm về Yêu.

Muôn kiểu tình yêu trong "Trà"

Trà dẫn dắt khán giả bằng chuyện tình vụng trộm giữa đại gia - doanh nhân Hải (NSƯT Trương Minh Quốc Thái) và cô bồ Chích (Đoàn Trinh). Cũng như bao người đàn ông "ăn vụng", Hải có những cuộc mây mưa chớp nhoáng sau giờ làm việc rồi lại vội vã trở về nhà làm tròn trách nhiệm với gia đình. Mặt khác, quý phu nhân Tuyết (Việt Hương) chỉ có hai mối bận tâm: giữ chồng và tìm được người giúp việc ưng ý.

Về khoản giữ chồng, người đàn bà quá tứ tuần đương độ hồi xuân mỗi đêm đều tìm đủ mọi cách nhưng éo le thay, người chồng tưởng phong độ cường tráng lại ‘bất lực’ trước vợ. Còn mối trăn trở thứ hai: bà đã vô tình tuyển đúng ‘trà xanh’ làm giúp việc.

Muôn kiểu tình yêu và ai cũng khao khát được yêu trong “Trà” - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, vợ chồng đại gia có một cô con gái ngoài 20 ngày lẫn đêm đều chìm trong men rượu và ái tình. Được cưng chiều và sống trong nhung lụa từ bé, Ki Ki (Trần Hằng Nghi) càng lớn càng nổi loạn, bốc đồng.

Muôn kiểu tình yêu và ai cũng khao khát được yêu trong “Trà” - Ảnh 2.

Ngay khi chen chân được vào căn biệt phủ, cô ‘trà xanh’ Chích đã tinh ý nhận ra sự lục đục bất ổn trong gia đình tưởng như hoàn hảo này. Đây cũng là cơ hội để cô níu kéo đại gia, vì trước đó bỗng một ngày đẹp trời bị ông chia tay. Từ đó, rất nhiều rắc rối xảy ra khiến tất cả các nhân vật đều rơi vào tình cảnh ‘dở khóc dở cười’.

Ai cũng khao khát được yêu

Với doanh nhân Hải, ông là một người sếp nghiêm túc, chuẩn chỉnh, luôn đúng giờ trong mắt nhân viên. Dù nuôi ‘trà xanh’, ông Hải cũng không bao giờ đi qua đêm. Đối với gia đình, ông là một người chồng người cha mẫu mực. Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm người đàn ông ngoài 50 tưởng như chẳng thiếu thứ gì, ông lại mơ ước một tình yêu cuồng nhiệt đam mê như thời son trẻ.

Sự nam tính, bản năng chở che của ông được dòng đời đưa đẩy gặp Chích – cô gái ngây thơ từ quê lên thành phố. Để rồi sau biết bao trăn trở đắn đo, tình yêu trong gã đàn ông đã chiến thắng. Hay nói cách khác, chính đàn ông chọn sa ngã và đặt tên cho sự sa ngã đó là tình yêu.

Muôn kiểu tình yêu và ai cũng khao khát được yêu trong “Trà” - Ảnh 3.

Chích không đơn thuần chỉ là một cô ‘trà xanh’ đam mê giàu sang. Cô từng thề thốt biết bao lần và tổn thương bởi thứ tình cảm cô dành cho đại gia. Không chỉ Chích, khán giả khi theo dõi bộ phim chắc hẳn cũng sẽ lắm lúc băn khoăn: Chích có yêu đại gia thật hay không?

Chỉ biết rằng Chích vốn dĩ là một cô gái với xuất thân nghèo khó, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Cay đắng thay, cô còn là nạn nhân của bạo lực gia đình, người cha đẻ của cô (NSƯT Công Ninh) cũng chính là cơn ác mộng. Điều này phần nào lý giải cho việc Chích luôn là ‘em bé’ khi ở bên đại gia, vì cô nhìn thấy ở ông một sự bao dung, an toàn tuyệt đối. Và quan trọng nhất, ước mơ của Chích đó là một đám cưới với người mình yêu.

Muôn kiểu tình yêu và ai cũng khao khát được yêu trong “Trà” - Ảnh 4.

Những tình yêu trong "Trà" cứ lần lượt được nhắc tới, rồi ở diễn biến tiếp theo lại chuyển thành nghi vấn: Đó có phải là yêu không? Tất cả các nhân vật đều có một vai trò riêng, một định nghĩa về tình yêu riêng.

Dĩ nhiên, để có được tình yêu, cả 4 nhân vật đều phải đấu tranh giành giật. Cuối cùng tới một khoảnh khắc nào đó, họ bỗng giật mình nhận ra tình yêu đơn thuần ban đầu nay đã trở thành ham muốn tội lỗi.

Trà không phải chuyện cổ tích

Bởi lẽ Trà là một chuyện rất ‘đời’, nên tình yêu trong "Trà" sẽ không có trái ngọt. Đạo diễn Lê Hoàng đã rất khéo tay khi nhào nặn tính cách của từng nhân vật. Điểm sáng của phim là cách đẩy đưa, gợi chuyện vô cùng mượt mà, hợp lý so với bố cục chung. Những góc máy rộng cho thấy sự xa hoa lộng lẫy của căn biệt phủ, cuộc sống quý tộc nhưng khi nhìn từ trên xuống, con người ở đó lại thật nhỏ bé và cô đơn.

Muôn kiểu tình yêu và ai cũng khao khát được yêu trong “Trà” - Ảnh 5.

Trà không luận bàn đánh giá tình yêu nào là đúng hay sai. Cái kết không khó đoán nhưng lại đầy kịch tính của phim chắc chắn sẽ cho khán giả nhiều suy nghĩ, chiêm nghiệm cho chính mình.

Phim điện ảnh Trà của đạo diễn Lê Hoàng thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, khai thác một vấn đề hôn nhân vẫn vô cùng "nhức nhối" ở thời điểm hiện tại: Ngoại tình. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên thực lực: Việt Hương, NSƯT Trương Minh Quốc Thái cùng tân binh Đoàn Trinh. Bên cạnh đó, Trà còn có sự góp mặt của NSƯT Công Ninh, diễn viên Hoàng Phi, Phi Thanh Vân, Trần Hằng Nghi,...

Được phát hành bởi Beta Distribution - một trong những công ty của Shark Minh Beta, Trà khởi chiếu vào ngày 10/2/2024, tức mùng 1 Tết Nguyên Đán 2024.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày