MIA: “Tự mình bước đi hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:05 29/08/2013

Sau hơn 2 năm gắn bó với Ngô Thanh Vân và VAA, MiA – nữ ca sỹ học trò của Vân Ngô dường như không mấy nổi tiếng, vẫn còn “nhát” với báo chí là điểm dễ nhận thấy ở cô ca sỹ trẻ này.

MiA cũng tâm sự rất thật “Em không dám nói nhiều, vì sợ bị hiểu nhầm sau khi ra khỏi VAA”. Tiếp xúc với MiA, người ta dễ cho rằng cô gái này quả thật không hợp với showbiz vì ngây thơ và vô tư quá, nhưng MiA vẫn khăng khăng: “Em rất thích hát, em sẽ lại tiếp tục ra MV mới và đi hát vì đó là cuộc sống của em”. 
 
Chào MiA, vừa rồi bạn tung ra MV Tan Vỡ được giới chuyên môn đánh giá khá cao và MV cũng rất đẹp nhưng xem ra bạn không tạo được cú hích nào với sự cố gắng này?
 
Nói là MV không tạo được cú hích nào cũng không đúng, sau khi Tan vỡ được tung ra, báo chí, khán giả và các anh chị đồng nghiệp cũng biết đến MiA nhiều hơn, nhiều người khen ngợi vì MV hay và đẹp. Tuy nhiên MiA có một khó khăn, như chị cũng biết cho tới thời điểm hiện tại sau hơn 3 năm gia nhập showbiz MiA vẫn đang hoạt động bằng tiền túi, mọi thứ đều rất khó khăn, khi đầu tư hơn 20 ngàn USD để làm MV thì quả thật là MiA nhẵn túi, không còn tiền để tổ chức họp báo ra MV hay giới thiệu đến giới truyền thông. Đó là  lý do mà MV dù được khen ngợi nhưng vẫn chưa thực sự nổi trong các bảng xếp hạng. Nếu chưa xem MV Tan vỡ , mọi người click vào đường link này nhé: (Cười)
 
Vậy mà nghe nói nhà MiA rất giàu, hỗ trợ bạn hoàn toàn trong công việc ca hát?
 
Hơn 2 năm gắn bó với VAA, hoàn toàn là tiền túi MiA kiếm được, cộng với sự hỗ trợ của gia đình. Nhưng MiA cũng không thể mãi dựa dẫm vào gia đình nên cũng phải tự xoay sở rất nhiều.
 
MIA: “Tự mình bước đi hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ” 1

Bỏ ra không ít thời gian và cả tiền tỷ với VAA của Ngô Thanh Vân nhưng không có được kết quả như mong muốn, MiA có cho rằng bạn đã đi một bước sai?
 
Đến bây giờ, khi đã tách ra khỏi VAA, dù kết quả hơn 2 năm qua không được như mong muốn nhưng tôi vẫn không cho rằng đó là bước đi sai. Thời gian đó tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều. tôi xem đó như là học phí của mình và cũng là chi phí tôi bỏ ra cho các sản phẩm đã làm. Nói chung, tôi thấy sau khi rời VAA và Vân Ngô tôi thấy mình trưởng thành. 
 
Vậy học phí của bạn hơi cao thì phải, nghe nói khi học thanh nhạc bạn cũng phải tự đóng tiền, vũ đạo cũng tự luyện và thanh toán, vậy thì chỉ mỗi 3 MV, 3 album mà tốn cả tiền tỷ? 
 
MiA: im lặng!
 
Hiện nay MiA hoạt động như thế nào?
 
MiA đã rất chán và mệt mỏi với việc gắn bó với công ty nào đó, dù biết hiện tại là thời điểm khó khăn, MiA phải tự lực ở tất cả mọi việc, tự lo trang phục diễn, lịch diễn, làm việc với nhạc sỹ, vũ công… rất áp lực. Nhưng MiA muốn mình độc lập, không phụ thuộc vào người khác, tự quyết định cho các sản phẩm của mình, dù thành công hay thất bại tự mình bước đi còn hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ. 

 
Profile MiA:

Tên thật: Đặng Thị Tuyết Trinh
Ngày sinh: 17/10
Dòng nhạc: RnB, Pop Ballad, Dance, Hiphop
Khả năng: Hát, Nhảy, Sáng tác, Biên đạo, Diễn xuất
 
Album  đã phát hành:
 
Album “R.E.D” (2011)
Album Online “Thấy lại ký ức” (2012)
Album Online “Mưa” (2012)
 
MV đã phát hành:
 
MV R.E.D (2011)
MV Mưa (2012)
MV Screaming on (2012)
MV Tan Vỡ (2013)
 
Cùng ngắm bộ hình mới nhất của MIA thực hiện nhé: 

MIA: “Tự mình bước đi hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ” 2

MIA: “Tự mình bước đi hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ” 3

MIA: “Tự mình bước đi hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ” 4

MIA: “Tự mình bước đi hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ” 5

MIA: “Tự mình bước đi hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ” 6

MIA: “Tự mình bước đi hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ” 7

MIA: “Tự mình bước đi hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ” 8

MIA: “Tự mình bước đi hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ” 9

MIA: “Tự mình bước đi hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ” 10

MIA: “Tự mình bước đi hơn đứng dưới bóng người khác mà mãi dậm chân một chỗ” 11