Mỹ Tâm cực sung trong đêm nhạc "Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa"

Musik's Team; Ảnh: Đầu Tròn, Theo Trí Thức Trẻ 19:31 15/08/2015

Hàng loạt sao trẻ đang hòa mình vào không khí sôi động của Hội trại “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” tại thành phố Quy Nhơn trong đêm nhạc “Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa”, chương trình nghệ thuật đầu tiên của sinh viên khẳng định “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.

Từ ngày 14/8, hơn 1200 thanh niên ưu tú cả nước, cùng với các đại biểu du học sinh Việt Nam đang học tại các nước châu Âu, đại biểu sinh viên Lào đã tề tựu về Quy Nhơn, sôi nổi tham gia vào 3 ngày hội trại “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”. 

toi.mov.00_00_19_20.Still001-5236e

ABC_9775-a4516
Trại sinh cùng nhau xếp hình chim bồ câu, biểu tượng hoà bình trên bãi biển Quy Nhơn

Với tinh thần mỗi sinh viên, thanh niên là một tuyên truyền viên về tình yêu biển đảo, về chủ quyền không thể bàn cãi của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là một sứ giả hòa bình đem thông điệp hữu nghị, hợp tác đi khắp năm châu, câu chuyện hòa bình, tình yêu Biển đảo của tổ quốc đang được các trại viên hội trại  “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” nhấn mạnh và thể hiện qua những hành động thiết thực như thăm quan bảo tàng Quang Trung, viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, giao lưu và tặng quà bà con đảo Cù lao xanh; những công trình thanh niên mang đậm sắc màu tuổi trẻ như xây dựng cột cờ Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu, ra mắt đội tàu 12 tàu sắt cho Ngư dân đánh bắt cá xa bờ... 

Đặc biệt, GS Ngô Bảo Châu cũng tham gia Hội trại, chia sẻ cảm xúc, và truyền cảm hứng và tình yêu toán học nói riêng – nghiên cứu khoa học nói chung với sinh viên Bình Định và các trại sinh vào chiều ngày 15/8. Nhìn không khí sôi nổi của các bạn trẻ, Giáo sư đã chia sẻ “bầu nhiệt huyết của các bạn làm tôi cảm nhận được nhịp đập của cả một đất nước”. 

ABC_9856-a4516
Giáo sư Ngô Bảo Châu - người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, không chỉ riêng tình yêu với Toán học mà còn cả về niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc

Điểm nhấn của ngày hội trại chính là Đêm nhạc “Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa” hoành tráng và quy mô do đạo diễn Phạm Hoàng Nam dàn dựng với sự tham gia của các ngôi sao: Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, Quốc Thiên, Nhật Thủy, nhóm M4U, bé Mỹ Anh, Quang Hào, hoa khôi Lan Khuê, nhóm Unlimited... và hàng ngàn thanh niên sinh viên thành phố Quy Nhơn được truyền hình trực tiếp VTV6 vào lúc 20h ngày 15/8/2015. 

ABC_9604-a4516
Tóc Tiên không ngại nắng và gió biển, tích cực tập luyện chương trình

“Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa” là một sự kiện để trả lời những câu hỏi lớn của thanh niên, sinh viên Việt Nam hiện nay về các vấn đề biển đảo. Và đây cũng là chương trình nghệ thuật đầu tiên khẳng định “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” và  phản đối việc xây lắp đảo nhân tạo của Trung Quốc rõ ràng ngay trên sân khấu. 

ABC_9907-5b7bd
Hoa khôi Lan Khuê – bất ngờ xuất hiện trên sân khấu trong vai trò người dẫn chương trình

20h00:  Phần 1 -  Tuổi trẻ và niềm tin bắt đầu. Nhóm FM band mở màn với ca khúc “Hào khí Việt Nam”. Ba “hòn đảo” sân khấu được liên kết bằng hình tượng Cọc nhọn Bạch Đằng Giang nổi tiếng. Câu chuyện về niềm tin của tuổi trẻ bắt đầu, bằng những niềm tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Từ đất võ Bình Định đến trận Bạch Đằng giang chúng ta có truyền thống về trí tuệ, mưu lược uyên thâm nhưng truyền thống ra trận giữ nước cũng rất hào hùng. 

20h18: Quốc Thiên, Nhật Thuỷ, Quang Hào thể hiện các ca khúc truyền thống được remix rất sôi động theo phong cách hiện đại. Một sự tiếp nối truyền thống trong nghệ thuật đang rất được các bạn trẻ yêu thích.

ABC_9955-5c63e

ABC_9943-5c63e

ABC_9941-5c63e

ABC_9995-e5d7f
Các ca khúc truyền thống được remix một cách sôi động

ABC_9932-5b7bd
Tiết mục tam ca Quốc Thiên, Nhật Thuỷ, Quang Hào 

20h42: Phần 2 – “Tri thức dựng xây đất nước” được nhóm M4U tiếp nối với liên khúc các bài hát truyền thống của Sinh viên Việt Nam được remix mới mẻ. Sân khấu nổi bật với hình ảnh cánh tay cầm bút. Phần cọc nhọn đã được biến thành hàng rào những cây bút như một biểu tượng hàng rào của tri thức, bảo vệ đất nước nhưng nếu cần thì cũng có thể mở rộng cánh cửa ra với thế giới.

ABC_9896-83c21

ABC_9895-83c21

ABC_9885-83c21
M4U trình diễn sôi động cùng 100 võ sinh Bình Định

ABC_9978-e00b9

ABC_9976-e00b9
Sân khấu nổi bật với hình ảnh cánh tay cầm bút

20h56: Hà Anh Tuấn xuất hiện, thể hiện hai ca khúc “Gióng” và “Niềm tin”. Sau đó là Tóc Tiên với ca khúc “Ngày mai” với vũ điệu cồng chiêng nổi tiếng, ngay lập tức nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả trẻ.

ABC_0008-20b90

ABC_0021-464e7
Hà Anh Tuấn

ABC_0021-84cdf

ABC_0008-84cdf
Tóc Tiên

21h16: Phần 3- Sẵn sàng khi Tổ quốc gọi, cánh tay trên sân khấu được dựng thẳng như một lời tuyên thệ cho sự quyết tâm ấy. Những cây bút chì đã được xoay ngược chiều thành hình ảnh thành phố của tương lai hùng mạnh.  Giọng ca thiên thần của bé Mỹ Anh với “Sống như những đoá hoa” mở màn.

ABC_0083-080a5

ABC_0079-080a5
Bé Mỹ Anh với “Sống như những đoá hoa”

21h25: Mỹ Tâm tươi mới và khuấy động toàn bộ khán giả với ca khúc “Xin chào ngày mới” và bài hát nằm lòng đối tượng sinh viên – “Cây đàn sinh viên”, “Niềm tin chiến thắng”.

ABC_0109-59af0

ABC_0112-59af0

ABC_0107-59af0

ABC_0113-59af0

ABC_0129-de216
Mỹ Tâm khuấy động toàn bộ khán giả

21h39: Ban nhạc rock Unlimited thể hiện bài “Nối vòng tay lớn” cùng hát với hàng ngàn khán giả.

ABC_0141-de216
Ban nhạc rock Unlimited

21h50: Hàng rào sân khấu mở ra, 600 sinh viên cầm đuốc chạy về phía biển. Từ biển Quy Nhơn, một tàu quân đội và 10 tàu cá bật đèn sáng tiến về phía biển. Lá cờ Tổ quốc khổng lồ bay lên... như một câu trả lời cho tiếng gọi của các bạn thanh niên sinh viên Việt Nam. Một cái kết không thể đẹp hơn.

21h54: Chương trình khép lại.

ABC_0083-de216

ABC_0079-de216
Màn kết hoành tráng