MV mới Trịnh Thăng Bình: Nhạc hay, hình đẹp, nhưng mà buồn cười và... buồn ngủ

Sean, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/01/2018

Vừa chậm rãi lại vừa kịch tính, vừa ngôn tình đúng kiểu cẩu huyết, kết hợp các màn ảo thuật ảo diệu, MV dài xấp xỉ 9 phút của Trịnh Thăng Bình khiến người xem cảm thấy hoang mang vô cùng...

Ra MV mới dài như một phim ngắn được đầu tư khá căng thẳng nhưng phần bình luận trên Youtube của Trịnh Thăng Bình chỉ thấy đại loại như: “Comment điểm danh”, “Comment số 1”, “Comment thứ 2”, “Đẹp trai quá oppa ơi!”,... Đây chắc hẳn không phải là một tín hiệu khả quan cho sự trở lại được mong chờ nhất nhì showbiz trong năm 2018 của giọng ca “Người ấy” một thời. Lý do tại sao… thì cứ xem MV khán giả sẽ tự tìm được câu trả lời thôi!

3 cây chụm lại nên hòn núi cao, còn 5 phim trộn lại thì ra MV của Trịnh Thăng Bình! 

Xem một MV nhưng lại thấy được dáng dấp của tận 5 tác phẩm khác, thì chỉ có thể là “Không sao đâu” của Trịnh Thăng Bình.

Ngay mở đầu MV, việc nữ chính bị câm và phải nói chuyện qua thủ ngữ đã làm người nghe lập tức liên tưởng đến ca khúc “Yêu là tha thu” của Only C cũng đã từng khai thác khía cạnh này. Trong “Không sao đâu” còn có cả tình cảm nam nữ, lúc thì ngọt ngào, khi lại giận hờn vu vơ, y hệt như “Bên nhau trọn đời” sặc mùi ngôn tình Trung Quốc.

Khi thì Trịnh Thăng Bình hóa thân vào một nhà ảo thuật gia để “cua” gái, ta thấy ngay dáng dấp của bom tấn “Now You See Me” từng làm điên đảo phòng vé một thời. Sự xuất hiện của một dàn máy tính khủng, người ra người vào tấp nập, bấm bấm gõ gõ trên màn hình xanh đỏ mập mờ, biết ngay chi tiết được lấy cảm hứng từ “Hacker”, nghề nghiệp mơ ước của hàng triệu cô cậu teen nước Mỹ. Và cuối cùng không thể bỏ sót đó là sự xuất hiện của nguyên một băng đảng mặc toàn đồ đen và cú plot twist nhẹ của nữ chính, đây đích thị là “Cảnh sát hình sự” phiên bản remake năm 2018.

Khăn mùi xoa dùng để lau nước mũi, chứ đâu phải để diễn ảo thuật cua gái đâu Bình ơi? 

Có kinh phí để đầu tư một MV kịch bản khủng, bối cạnh xịn thế này thì tại sao ê-kíp không tìm được một chiếc khăn nào được thiết kế đẹp mắt hơn là hoa văn chấm bi in trên nền trắng, xen lẫn là kẻ sọc màu đỏ ngang dọc. Nhìn không khác chiếc khăn mùi xoa, vật bất li thân của các mẹ bỉm sữa mỗi khi đông về là mấy. 

MV mới Trịnh Thăng Bình: Nhạc hay, hình đẹp, nhưng mà buồn cười và... buồn ngủ - Ảnh 2.

Khi cua nữ chính thì không sao, nhưng sự xuất hiện của chiếc khăn mùi xoa rất bánh bèo này ở cuối MV, trong hoàn cảnh súng đối súng, thì sai quá sai. Khán giả chưa kịp hết hồn với sự kịch tính khi hai người yêu nhau chuẩn bị hạ sát nhau, thì lại phải cười lớn vì động tác rút khăn mùi xoa từ túi áo không kém phần duyên dáng của Trịnh Thăng Bình.

Đang yên đang lành tự dưng hất bỏng ngô vào mặt bạn gái. Đây là cú trêu đùa “mất nết” nhất trong mọi MV

MV mới Trịnh Thăng Bình: Nhạc hay, hình đẹp, nhưng mà buồn cười và... buồn ngủ - Ảnh 3.

Ai cũng biết ngoài đời, tính cách của Bình lầy lắm, vui tính lắm nhưng đến mức bê nguyên si độ láu cá và tép nhảy của mình vào MV ca nhạc thế này thì hết nước bình luận. Đây có thể nói là một điểm sáng thú vị trong chiếc MV dông dài gần 9 phút này. Views mà có tăng, trending Youtube mà có thăng hạng thì cũng chỉ vì khán giả tua đi tua lại cảnh này để cười mà thôi. Dự kiến cú hất bỏng ngô “đẹp trai mà không có nết” (như một fan hâm mộ bình luận bên dưới) này dự kiến sẽ là tư liệu cho một chồng ảnh chế của cư dân mạng trong thời gian tới.

Vẫn biết Face ID của Apple dễ qua mặt, nhưng cô gái ơi làm ơn hãy phân biệt được nam nữ 

MV mới Trịnh Thăng Bình: Nhạc hay, hình đẹp, nhưng mà buồn cười và... buồn ngủ - Ảnh 4.

Mặc dù anh Quảng và đồng đội BKAV của anh đã nhiều lần chứng minh rằng chức năng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt của Iphone có thể qua mặt dễ dàng, nhưng nữ chính cũng nên biết rằng, đó là điện thoại của Thăng Bình. Khuôn mặt của nam và nữ không thể nào giống nhau y như đúc được, chưa kể khi đó còn là trong bóng tối nữa. Chi tiết này của MV thực sự khiến người xem không khỏi rối bời. 

Phát súng vô lí và mâu thuẫn nhất lịch sử các MV ca nhạc toàn cầu 

Rõ ràng nữ chính được giao nhiệm vụ điều tra rồi tóm gọn nam chính tại hang ổ. Thậm chí đến giây phút cuối cùng khi mặt-đối-mặt với người yêu của mình trên sân thượng, súng chĩa súng, biểu cảm của nữ điệp viên cũng rất khẳng khái như thể muốn “xử gọn” Trịnh Thăng Bình cho xong. Khi Bình tung chiếc khăn mùi xoa lên, cũng là lúc nữ chính nổ phát súng định mệnh không hề có chút do dự nào. 

MV mới Trịnh Thăng Bình: Nhạc hay, hình đẹp, nhưng mà buồn cười và... buồn ngủ - Ảnh 5.

MV mới Trịnh Thăng Bình: Nhạc hay, hình đẹp, nhưng mà buồn cười và... buồn ngủ - Ảnh 6.

Không hiểu vì lí do gì khi thủ tiêu xong nam chính, cô gái lại quỳ xuống bên xác chàng trai rồi lấy tay che miệng khóc nức nở, một cách vật vã nhất có thể.

Cả hành động lẫn biểu cảm của nữ chính rất mâu thuẫn. Đây có lẽ là điểm gây khó hiểu bậc nhất trong suốt MV 9 phút này.

Là một trong những nhân vật “xông đất” showbiz đầu năm 2018 nhưng có vẻ như MV của Thịnh Thăng Bình, bên cạnh lời bài hát vẫn tình cảm và bắt tai như thường lệ, thì cách thể hiện nó thật sự khiến người xem phải đặt ra khá nhiều câu hỏi. Với cơ man những hạt sạn được nhặt ra từ bài hát dài đằng đẵng 9 phút có tên “Không sao đâu”, có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là phát súng định mệnh kia, mà chính là dòng chữ “To be continued” nằm ở cuối MV này.