Mỹ: Con trai bị nôn trong lớp, mẹ giận run người khi biết hành động độc ác của giáo viên

Thanh Hương, Theo Thời đại 10:30 26/05/2018

Là cha mẹ, hẳn ai cũng bối rối và đau lòng khi thấy con về nhà trong tình trạng khóc nức nở và sợ hãi tột cùng.

Nếu con bạn khóc vì bị ngã hay bị bạn đánh thì điều đó còn có thể hiểu được. Nhưng nếu không phải thì sao?

Con trai được đưa về nhà sớm một cách bất thường

Chị Kelicia, mẹ của bé trai 4 tuổi Kelon Johnson-Chaney học tại trường mẫu giáo Varnett Charter, thành phố Houston, bang Texas, Mỹ đã rất bối rối khi biết con trai được đưa về nhà sớm hơn thường ngày vì bị nôn trong lớp do khóc nhiều quá.

Với linh tính của một người mẹ, chị biết có điều gì đó không ổn và phải tìm hiểu ra ngọn ngành. Kelon không hề bị ốm, và điều chị phát hiện sau đó thật ngoài sức tưởng tượng.

Mỹ: Con trai bị nôn trong lớp, mẹ giận run người khi biết hành động độc ác của giáo viên - Ảnh 1.

Cậu bé 4 tuổi kể lại cho mẹ nghe rằng cậu bị cô giáo phạt vì đã cười một bạn khác trong lớp. Hình phạt cho hành vi đó của trẻ thường là việc cho cậu bé ngồi ra một góc riêng để tự suy nghĩ.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện hình phạt bình thường như vậy, giáo viên và trợ giảng của Kelon đã nghĩ ra một hình phạt "sáng tạo" hơn, lấy cảm hứng từ một quyển sách mà họ tình cờ đọc được ở trong lớp.

"Căn phòng quái vật"

Quyển sách này có tên là Con quái vật sau giờ học, kể về một cô bé đi từ trường học về nhà và phát hiện ra một con quái vật khổng lồ trong phòng để đồ. Cách duy nhất để đánh bại con quái vật là phải vận dụng sự can đảm của cô bé.

Theo lời Kelon, cậu bé đã bị nhốt ở bên trong căn phòng để đồ ở trường học. Chị Kelicia còn tức giận hơn khi biết giáo viên nói với con trai mình rằng đó không phải là một phòng để đồ bình thường, mà có một con quái vật ở trong đó, rằng đó là "Căn phòng quái vật".

Mỹ: Con trai bị nôn trong lớp, mẹ giận run người khi biết hành động độc ác của giáo viên - Ảnh 2.

Chị Kelicia đã rất bức xúc khi con trai bị phạt một cách độc ác ở trường.

Lẽ dĩ nhiên, là một cậu bé mới có 4 tuổi, Kelon cũng giống các bạn trong lớp, tin rằng điều này là thật và vô cùng khiếp sợ. Các em càng sợ hãi hơn khi bị giam trong căn phòng tối tăm đó, dù chỉ trong 5 phút.

"Giáo viên đã nói có một con quái vật và nó sẽ ăn thịt con" - Kelon kể lại với mẹ.

Được biết, giáo viên và trợ giảng đã dùng chân chặn cửa, mặc cho những đứa trẻ bị phạt gào thét thảm thiết ở bên trong.

"Họ đưa một đứa trẻ 4 tuổi vào phòng để đồ tối om, nó giống như một sự tra tấn vậy. Nó cũng là một sự tra tấn với những người lớn sợ bóng tối" - chị Kelicia bức xúc cho biết.

Tiến sĩ Annette Cluff, giám thị của trường học của Kelon cho biết bà "vô cùng bất bình khi biết được sự việc", vì không đứa trẻ nào đáng phải trải qua những căng thẳng về mặt tâm lý như Kelon và các bạn cùng lớp, do những hành động của giáo viên.

Sau đó, cả người giáo viên và trợ giảng đều đã bị đình chỉ công tác và không được trả lương.

Theo Newsner & Huffington Post