Trong khoảng thời gian gần đây, khán giả yêu mến tác phẩm Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn bắt đầu phàn nàn vì bộ phim đang có xu hướng "thần thánh hóa" nữ chính Châu Doanh (Tôn Lệ) một cách quá đà. Việc biên kịch chỉ tập trung "nâng" nữ chính đã khiến các nhân vật nam trong phim, từ chính đến phụ, đều trở nên mờ nhạt và chẳng khác nào một công cụ để làm nổi bật cuộc đời rực rỡ của Châu Doanh.
Điển hình là nhân vật nhị thiếu gia Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu). Dù mang danh nam chính của bộ phim, Thẩm nhị thiếu gia chẳng khác gì cái "đuôi" lẽo đẽo của Châu Doanh, năm lần bảy lượt cứu mạng nữ chính mà vẫn bị cô "phũ"! Trong tập 36 – 37 mới đây, Thẩm Tinh Di lại thêm lần nữa xuất hiện đúng lúc để cứu Châu Doanh khỏi lưỡi dao tử thần của Ngô Ngộ - con trai của Uyển Liễu Thị. Ấy thế mà, đáp lại tấm chân tình của Tinh Di, Châu Doanh nói đúng một câu: "Từ giờ chúng ta đã là bạn rồi!"
Thẩm Tinh Di bí mật theo dõi Châu Doanh và giúp cô giữ được mạng sống của mình lần thứ N
Làm bao nhiêu chuyện như vậy nhưng Thẩm Tinh Di chỉ mới được kết nạp vào đội ngũ "friend zone" của nữ chính mà thôi!
Thẩm Tinh Di lại bộc bạch tình cảm với Châu Doanh, hy vọng cô có thể bỏ qua lỗi lầm xưa của mình và mở lòng với anh
Khán giả chắc sẽ cảm thấy chóng mặt hộ cho nhân vật Thẩm Tinh Di. Vì nhị thiếu gia cứ bị Châu Doanh quay mòng mòng suốt mấy chục tập phim: "Rốt cuộc thì mình là gì của nhau? Người yêu, bạn thân hay anh trai nuôi, chắc Tinh Di chẳng cần!"
Mà Châu Doanh "chảnh" cũng đúng thôi, bởi cô đang có hàng tá người theo đuổi, ngưỡng mộ. Bên cạnh thiếu phu nhân lúc nào cũng có quản gia Vương Thế Quân chu đáo, dịu dàng. Lại thêm một Triệu đại nhân tài giỏi, quyền uy đang thầm thương trộm nhớ Châu Doanh. Đó là còn chưa kể đến thương gia Đồ Nhĩ Đan (Cao Thánh Viễn) giàu có nhất nhì Địch Hóa vừa mới "dính thính" của Châu Doanh!
Châu Doanh xử lý vụ việc buôn bán thuốc giả của Thịnh Long Toàn một cách nhanh chóng
Với tài trí của mình, Châu Doanh ngay lập tức phát hiện ra kẻ làm giả con dấu chắc chắn có liên quan đến Ngô Gia
Cô quyết định đóng giả thành nữ phú thương Ba Tư để dụ kẻ xấu phải ra mặt
Khả năng cải trang và diễn xuất của Châu Doanh cùng nhóm người giúp việc phải nói là đạt đến trình độ thượng thừa!
Nhờ vào kế sách "dụ rắn ra khỏi hang" của mình, Châu Doanh đã tìm ra thân phận thật sự của kẻ chủ mưu buôn bán thuốc giả tại Địch Hóa. Không ai khác, đó chính là Ngô Ngộ - đứa con trai lưu lạc của Uyển Liễu Thị và Tam thúc. Trí tuệ hơn người lại quyết đoán, phóng khoáng và khảng khái, bảo sao Đồ Nhĩ Đan không yêu mến, ngưỡng mộ Châu Doanh cho được!
Châu Doanh đã ra tay thì sỏi đá cũng nấu thành cơm! Tiệm thuốc Thịnh Long Toàn làm ăn phát đạt chỉ sau một đêm!
Trước khi chia tay, Đồ Nhĩ Đan còn mở tiệc rượu chiêu đãi Châu Doanh
Tuy nhiên, tam giác tình yêu giữa Châu Doanh – Thẩm Tinh Di – Triệu Bạch Thạch vẫn chưa phải là tình tiết "cẩu huyết" nhất trong Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. Có lẽ, ngôi vị ấy phải thuộc về bộ ba Đỗ Minh Lễ - Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi) – Tra Khôn. Một bên là nàng tiểu thư Vịnh Mai trọn vẹn ân tình lại xinh đẹp, giỏi giang. Một bên là cánh tay phải Tra Khôn cả chục năm kề bên như hình với bóng. Đỗ Minh Lễ biết phải chọn ai bây giờ?
Tình cảm giữa Đỗ Minh Lễ và Hồ Vịnh Mai ngày càng tiến triển
Nhưng Tra Khôn lại không vui vì điều đó. Anh ra sức ngăn cản và nhắc nhở mục đích thật sự của cả hai là tiền bạc chứ không phải tình yêu!
Nhiều fan đùa rằng Đỗ Minh Lễ và Tra Khôn chẳng khác nào đang đóng phim đam mỹ ngầm! Cứ nhìn vào nụ cười tươi mãn nguyện của Tra Khôn khi kể cho ông chủ Đỗ nghe về một tương lai giản dị sống trong ngôi nhà bên hồ, ngày ngày câu cá, chăm sóc chim cảnh thì cũng đủ hiểu!
Tra Khôn mới là người đã ở bên Đỗ Minh Lễ suốt những năm tháng khốn khó
Trong khi đó, ông chủ Đỗ lại đang mải mê với tình yêu của Hồ tiểu thư
Như vậy, chuyến đi đến Địch Hóa lần này của Châu Doanh đã thành công mĩ mãn. Không những bán được vải thô, Châu Doanh còn có thêm nhiều bằng hữu tốt!
Giới thiệu tập 38 - 39 của "Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn"
Đón xem hai tập tiếp theo của Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn vào tối ngày 19/9 trên đài Đông Phương và Giang Tô.