“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông!

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 09:22 26/09/2017

Trong tập 49 – 50 của “Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn”, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã phần nào làm sáng tỏ được nguyên nhân dẫn đến cái chết oan uổng của phu quân Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) năm xưa.

Gần 10 năm đã trôi qua, nhưng sự ra đi của nhân vật Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) vẫn luôn là một uẩn khúc lớn đối với thiếu phu nhân Châu Doanh (Tôn Lệ) trong Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. Cuối cùng thì đến tập 49 – 50, biên kịch đã quyết định tiết lộ kẻ thực sự đứng đằng sau âm mưu thâm độc ấy. Khá bất ngờ đối với người xem, kẻ chủ mưu hạ độc Ngô Sính chính là tiểu thư Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi). Phải chăng, đây là điềm báo cho sự kết thúc của Hồ tiểu thư khi vai trò của cô trong phim không còn nhiều nữa?

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 1.

Hồ Vịnh Mai sẽ là nhân vật tiếp theo phải nhận cát sê ra về sau người cha Hồ Chí Tồn?

Vì việc buôn bán, sản xuất vải Dân Phú của cục dệt máy đã tạm thời vào guồng và bắt đầu thu được khoản lợi nhuận lớn đến từ các thương lái trong và ngoài vùng. Cho nên thiếu phu nhân Châu Doanh mới tĩnh tâm lại và dành một chút thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Trên đường đi dạo phố với Châu Lão Tứ, Châu Doanh vô tình gặp lại lão Lưu – chủ sạp bánh hấp năm xưa mà cô và Ngô Sính thường hay ghé qua. Cũng từ đây, Châu Doanh mới phát hiện một bí mật kinh hoàng rằng, chính Hồ Vịnh Mai mới là đã kẻ rắp tâm sát hại Ngô Sính đáng thương.

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 2.

Thi thoảng, Châu Doanh lại nhớ về người chồng ấm áp, tốt bụng của mình

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 3.

Chỉ qua lời kể của lão Lưu, Châu Doanh đã phát hiện ra uẩn khúc trong cái chết của Ngô Sính chín năm về trước

Thì ra năm xưa, Hồ tiểu thư đã sai người mua lại sạp bánh hấp của lão Lưu rồi lén hạ độc nhằm mục đích hại chết Châu Doanh. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, nhân vật ăn phải chiếc bánh định mệnh ấy lại là Ngô Sính – đại thiếu gia mà Hồ Vịnh Mai cũng yêu mến.

Hồ Vịnh Mai quả nhiên là kẻ mưu mô với trái tim đen tối, chỉ vì ghen tuông mà sẵn sàng giết người

Ác giả ác báo, ở hiền thì gặp lành. Tội ác chôn kín gần chục năm của Hồ Vịnh Mai sắp sửa được đưa ra ánh sáng. Việc đại tiểu thư bị dồn đến bước đường cùng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi! Bởi quá ngu muội nghe theo lời ngon ngọt của Đỗ Minh Lễ (Du Hạo Minh) mà Hồ Vịnh Mai đã thế chấp tất cả tài sản để đấu với Châu Doanh. Kết quả là "ngựa non háu đá", giờ Hồ tiểu thư không chỉ thất bại ê chề mà còn bị siết nợ gắt gao.

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 5.

Hồ Vịnh Mai lại bị Đỗ Minh Lễ lợi dụng, cô bất chấp tất cả đòi thắng Châu Doanh bằng được

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 6.

Đến khi tiệm vải Cổ Nguyệt lỗ nặng, Hồ Vịnh Mai đến cầu cứu Đỗ Minh Lễ thì bị hắn cự tuyệt

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 7.

Thiếu phu nhân thông minh tài cán, sao một Hồ Vịnh Mai u mê, ngu muội có thể đấu lại chứ! Chưa kể Châu Doanh còn luôn nhận được sự giúp đỡ từ Vương Thế Quân, Tiểu Ngũ, Triệu đại nhân

Ngoài ra, trong tập 49 – 50 của Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, khán giả cũng được chứng kiến thêm một đám cưới bất đắc dĩ của Triệu Bạch Thạch (Nhậm Trọng). Vâng, chính là vị quan thanh liêm, đẹp trai lâu nay luôn si tình với nữ chính Châu Doanh. Đáng tiếc, người mà anh lấy làm vợ lại chẳng phải Châu Doanh mà là tiểu thư Ngô Y. Thương thay cho một người khôn ngoan, minh mẫn như Triệu đại nhân lại bị tiểu thư chân yếu tay mềm Ngô Y lừa vào tròng!

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 8.

Đám cưới linh đình nhưng mặt chú rể lại như đi đưa đám

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 9.

Con gái thời xưa cũng bạo dạn chẳng kém thời nay là bao. Ngô Y vì muốn kết hôn với Triệu Bạch Thạch mà chuốc rượu cho đại nhân say mèm rồi tính kế, đòi anh chịu trách nhiệm

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 10.

Sáng hôm sau, Triệu Bạch Thạch hoảng hồn khi thấy Ngô Y đang ở trong phòng và khóc lóc thảm thiết. Anh bèn chạy đến hỏi Ngô Trạch về chuyện đã xảy ra tối qua nhưng không ai rõ sự tình!

Thế đó, người coi trọng lễ nghĩa và sĩ diện như Triệu Bạch Thạch chắc chắn sẽ không thể "qua cầu rút ván" được. Quả nhiên vài ngày sau, Triệu đại nhân đã đến hỏi cưới tiểu thư Ngô Y và một đám cưới long trọng mau chóng được tổ chức!

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 11.

Ngô Y – cô gái ngây thơ vô số tội – vui mừng đến phát điên khi Triệu đại nhân đến hỏi cưới

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 12.

Còn chồng tương lai của cô thì như người mất hồn suốt cả buổi lễ

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 13.

Anh còn mải đi tìm Châu Doanh để được nhìn ngắm cô lần cuối trước khi trở thành chồng người ta!

Ngô Y tự thực hiện kế hoạch của mình, từ chuẩn bị thức ăn, rượu hoa mai cho đến khi đưa Triệu Bạch Thạch vào phòng

Chàng trai nhọ nhất phim – bị lừa mà chẳng hề biết gì, lại còn tỏ ra lo lắng, ân hận, day dứt

Tập 51 – 52 của bộ phim chắc chắn sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị, gay cấn. Đặc biệt là màn đấu tố vạch tội giữa Châu Doanh và "ác nữ" Hồ Vịnh Mai, cũng như màn tái ngộ sau giữa Châu Doanh – Thẩm Tinh Di.

“Năm Ấy Hoa Nở”: Tôn Lệ đã tìm ra kẻ hạ độc “Ngô Sính” Hà Nhuận Đông! - Ảnh 16.

Châu Doanh tương tư và nhớ nhung Thẩm Tinh Di, muốn mau chóng đến Thượng Hải gặp anh

Giới thiệu tập 51 – 52: Châu Lão Tứ qua đời, Hồ Vịnh Mai thừa nhận tội lỗi

Đón xem hai tập tiếp theo của bộ phim Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn vào tối ngày 26/09 trên đài Đông Phương và Giang Tô.