Nam chính cổ trang bị chê "cằm nọng, lưng gù" mà dám đóng vai đẹp nhất thế gian

Được Được, Theo Phụ Nữ Mới 15:10 22/03/2024

Nam diễn viên này gây thất vọng với tạo hình nhân vật trong bộ phim cổ trang mới ra mắt.

Dữ Phượng Hành hiện đang là bộ phim cổ trang hot nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Ngay sau khi ra mắt, tác phẩm đã xô đổ nhiều kỷ lục về rating cũng như mức nhiệt trên các nền tảng lớn. Đây là kết quả không quá bất ngờ khi dự án từ trước đó đã được nhiều khán giả chờ đón với màn tái hợp của Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân, từng làm mưa làm gió với Sở Kiều Truyện (2017).

Nam chính cổ trang bị chê cằm nọng, lưng gù mà dám đóng vai đẹp nhất thế gian - Ảnh 1.

Dữ Phượng Hành đang là phim cổ trang hot nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại.

Tuy nhiên, theo trang 163, nhiều khán giả cho rằng sức hút của bộ phim chủ yếu đến từ tên tuổi của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi đó, chất lượng những tập đầu chưa quá ấn tượng. Đặc biệt là màn thể hiện của nam chính Lâm Canh Tân cũng đang khiến nhiều người xem phải thất vọng. Trên mạng xã hội Weibo, cụm từ "Triệu Lệ Dĩnh gánh phim" cũng vào top bảng hot search những ngày qua.

Trong phim, Lâm Canh Tân vào vai Hành Vân - người giúp đỡ tướng quân Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) sau khi cô bị thương và rơi xuống trần gian. Dần dần, cô đem lòng yêu anhmà không biết rằng đây chính là phàm thân chuyển kiếp của Hành Chỉ, vị thần từng ép cô phải cưới mình không yêu và dẫn đến việc phải chạy trốn xuống hạ giới. Theo nguyên tác, nhân vật Hành Vân được miêu tả là một trong những người đẹp nhất trần gian, với phong thái ung dung, tự tại của một vị thần đang ngao du chốn phàm trần.

Nam chính cổ trang bị chê cằm nọng, lưng gù mà dám đóng vai đẹp nhất thế gian - Ảnh 2.
Nam chính cổ trang bị chê cằm nọng, lưng gù mà dám đóng vai đẹp nhất thế gian - Ảnh 3.

Lâm Canh Tân gây thất vọng về nhan sắc trong phim mới.

Thế nhưng, tạo hình của Lâm Canh Tân trên phim lại khiến nhiều người xem vỡ mộng. Nhân vật khá nổi bật trên màn ảnh, với thân hình to lớn và bộ trang phục lả lướt. Tuy nhiên, Hành Vân không toát lên phong thái mỹ nam mà trông giống một đại gia thừa cân, vai xuôi. Đặc biệt, khuôn mặt của anh là điểm trừ lớn nhất khi quá mũm mĩm, để lộ cả nọng cằm và nhiều nếp nhăn ở vùng mắt khi cười.

Nam chính cổ trang bị chê cằm nọng, lưng gù mà dám đóng vai đẹp nhất thế gian - Ảnh 4.
Nam chính cổ trang bị chê cằm nọng, lưng gù mà dám đóng vai đẹp nhất thế gian - Ảnh 5.

Nhiều khán giả nhận xét Lâm Canh Tân trông như diễn viên hài trong phim mới.

Diễn xuất của Lâm Canh Tân cũng không khiến nhiều người ấn tượng. Trong những cảnh đi lại, nam diễn viên bị chê về tư thế, dáng điệu khi nhiều lần gù lưng, thiếu phong thái. Một số khán giả còn cho rằng biểu cảm của anh ở dự án này giống một danh hài hơn diễn viên đảm nhận vai nam thần cổ trang.

Nam chính cổ trang bị chê cằm nọng, lưng gù mà dám đóng vai đẹp nhất thế gian - Ảnh 6.

Ngoài vóc dáng, diễn xuất của Lâm Canh Tân cũng gây thất vọng.

Nam chính cổ trang bị chê cằm nọng, lưng gù mà dám đóng vai đẹp nhất thế gian - Ảnh 7.

Lâm Canh Tân thường xuyên để gù lưng khi diễn xuất.


Một số bình luận của khán giả:

- Gương mặt của Lâm Canh Tân đã xuống sắc từ vài năm gần đây rồi chứ không phải đến phim này.

- Khâu trang điểm của bộ phim này thực sự rất tệ!

- Đúng là xem chỉ thấy hài chứ không thấy đẹp trai.

Trước khi phim phát sóng, Lâm Canh Tân đã khiến nhiều khán giả nghi ngại vì cho rằng anh quá tuổi để đóng các nhân vật nam chính cổ trang. Thực chất, đạo diễn ban đầu gửi lời mời đến Tiêu Chiến nhưng diễn viên này không thể tham gia. Nhà sản xuất sau đó mới tìm đến Lâm Canh Tân với hy vọng tái hợp cho cặp đôi Sở Kiều Truyện từng gây sốt một thời.

Dữ Phượng Hành có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới là Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới. Trong lúc khó khăn, Thẩm Ly gặp gỡ Hành Vân, được chàng cưu mang. Ngày tháng chung sống bình dị mà ấm áp, Thẩm Ly dần rung động với Hành Vân. Nàng không hề nhận ra Hành Vân đoản mệnh lại là phàm thân chuyển kiếp của Hành Chỉ Thần quân – cũng chính là người chỉ hôn cho Thẩm Ly lúc trước.