Nạn nhân kể phút hoảng loạn kêu cứu trên xe khách lúc tông vào ô tô tải đỗ bên đường

Hà Nam, Theo Phụ nữ Việt Nam 11:14 21/02/2023

Sáng 21/2, 13 nạn nhân vụ tai nạn giữa xe khách Phương Trang và ô tô tải đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành).

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2 giờ sáng nay, trên QL1 đoạn qua xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành) khiến 3 người tử vong và 13 người bị thương.

Vẫn chưa hết kinh hoàng vì những gì vừa xảy ra, bà Phạm Thị Hường (SN 1951, ngụ xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) kể, bà cùng chồng và cháu trai lên xe từ Lâm Đồng lúc 1 giờ trưa ngày 20/2. Đến 2 giờ sáng nay, khi bà đang ngủ thì nghe tiếng động rất mạnh. Mở mắt ra, bà thấy toàn thân đau nhức và không thể di chuyển được.

Nạn nhân kể phút hoảng loạn kêu cứu trên xe khách lúc tông vào ô tô tải đỗ bên đường - Ảnh 1.

Vụ tai nạn xảy ra khiến 3 người thiệt mạng

“Lúc đó, tất cả mọi người đều la hét hoảng loạn, khóc lóc kêu cứu. Phía trước tôi có mấy người bị thương máu chảy rất nhiều. Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy phía ngoài nhiều người đang dùng các vật dụng đập kính đưa hành khách ra khỏi xe, cảnh tượng rất kinh hoàng”, bà Hường nhớ lại.

Được biết, vụ tai nạn khiến bà Hường bị đa chấn thương, còn chồng bà bị gãy chân bó bột nằm ở phòng bên cạnh. Còn đứa cháu nội may mắn không bị thương.

Vẫn chưa hoàn hồn sau khi thoát chết khỏi vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Quang (73 tuổi, trú TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: "Tối cùng vợ và cháu lên xe khách Phương Trang đi từ Đà Lạt để ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm xe gặp tai nạn, tôi vẫn đang ngủ ở hàng ghế gần sau xe. Lúc đó chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cả người bị hất tung ra khỏi chiếc giường và bị dồn về phía trước, chân mắc kẹt ở hàng ghế".

Nạn nhân kể phút hoảng loạn kêu cứu trên xe khách lúc tông vào ô tô tải đỗ bên đường - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quang kể lại giây phút xe khách bị tai nạn

Còn anh Nguyễn Văn Trung Hậu (22 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông) nhớ lại, do lực va chạm khá mạnh nên một số người ngồi ở phía sau bị hất văng lên phía trước. Lúc gặp nạn, trên xe rất hoảng loạn, nhiều người bị mắc kẹt chồng lên nhau, người bị mắc kẹt ở phía đầu xe tử vong.

"Tình cảnh lúc đó rất hỗn loạn, người dân bên ngoài dùng búa, dao, đá cố gắng phá cửa và bắc thang lên cửa xe để chúng tôi trèo ra", anh Hậu chia sẻ.

Nạn nhân kể phút hoảng loạn kêu cứu trên xe khách lúc tông vào ô tô tải đỗ bên đường - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thảo chưa hết bàng hoàng kể lại vụ tai nạn

Vẫn còn rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc thoát khỏi “tử thần”, bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1968, trú ở Khối phố 4, thị trấn Núi Thành, Quảng Nam) cho biết: “Lúc đó tôi cùng 5 người khác đang bốc gạch. Tôi đứng trên xe chuyền gạch xuống. Bất ngờ chiếc xe khách đang chạy tông mạnh vào xe, tôi ngã nhào rồi bất tỉnh được đưa vào bệnh viện”.

Như đã đưa tin, khoảng 1h35’ rạng sáng 21/2, tại Km 1010+300m, trên tuyến đường quốc lộ 1A thuộc thôn Tiên Xuân1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành Quảng Nam, xe ô tô khách 51B-19956, do ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ngụ TP Huế) điều khiển, lưu thông hướng Quảng Ngãi đi Tam Kỳ, bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô tải 81C-15690, do ông Trịnh Đức Thạnh (28 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển, đang đỗ sát mép đường nhựa bên phải cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này khiến 3 người tử vong và 13 người bị thương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày