Này con gái, sống trên đời cứ nên cạo đầu thử một lần cho biết!

Cô Kim; Ánh Viên, Theo http://www.highsnobiety.com/ 00:00 06/06/2017

Bạn có biết, từ những đại mỹ nhân như Angelina Jolie, Natalie Portman cho đến biểu tượng sắc đẹp thế hệ mới như Kristen Stewart, Cara Delevingne đều đã cạo đầu ít nhất một lần đấy.

Các cụ có câu "Cái răng cái tóc là góc con người". Đâm ra, con gái, chẳng ai bảo ai, cứ luôn tự nhủ lòng rằng tóc càng dài thì càng nữ tính, càng đẹp, hay ít ra vừa mắt cả xã hội xung quanh mà quan trọng nhất là những người thân cận liền kề.

Nếu có ai đó bảo bạn rằng: "Này, cạo đầu thử một lần đi!", bạn sẽ phản ứng ra sao? Tôi cá 90% nghĩ rằng ai thốt ra cái câu đấy là bị... điên.

Tại sao lại phải cạo đầu? Vì Kristen Stewart đã cạo? Vì Cara Delevingne cũng đã cạo? Thực lòng mình tôi khuyên, nếu bạn muốn cạo đầu chỉ vì đó là một xu hướng thì chớ nên. Nhưng nếu là cho chính bạn thì hãy thử, như cách người ta nói, một lần trong đời biết đến cái mùi cạo đầu ra sao.

Này con gái, sống trên đời cứ nên cạo đầu thử một lần cho biết! - Ảnh 1.

Kristen Stewart

Này con gái, sống trên đời cứ nên cạo đầu thử một lần cho biết! - Ảnh 2.

... và Cara Delevingne là những hình mẫu khiến các cô nàng tự hỏi: "Tại sao phải cạo đầu?"

Trước hết, hãy hình dung ấn tượng về một cái đầu được cạo trọc. Liên tưởng đầu tiên thường là liên quan đến tôn giáo hoặc quân đội. Cạo đầu hay gắn liền với phái mạnh như lẽ đương nhiên, một cách để chứng tỏ tính nam cường thịnh. Còn với phái nữ hình dung về cạo đầu sẽ là mái tóc nham nhở trên bộ mặt thất thần của Britney Spears vào năm 2007. Khi đó trên các báo đầy những dòng tít như "Britney trên bờ vực của suy sụp tinh thần" hay "Britney xuống tận đáy", nghe thật thảm hại...

Này con gái, sống trên đời cứ nên cạo đầu thử một lần cho biết! - Ảnh 3.

Trong thời Hy Lạp cổ đại, một phụ nữ với cái đầu cạo trọc là dấu hiệu của một kẻ nô lệ, ở Pháp vào cuối thế chiến thứ 2 là sự cấu kết với phát xít. Trong các nhà tù ở Mỹ vẫn sử dụng cạo đầu như một biện pháp trừng phạt. Tính gây sốc và dáng vẻ đáng sợ của việc cạo đầu được đám tân phát xít và giới đồng tính thích khai thác. Cạo đầu luôn được xem như với việc lột bỏ cả nữ tính.

Natalie Portman, sau khi cạo đầu để đóng phim "V for Vendetta" đã phán một câu đa nghĩa "kind of wonderful to throw vanity away for a bit" ("thật tuyệt nếu quẳng ví đựng đồ trang điểm đi một lúc" nhưng "vanity" còn có nghĩa là sự phù phiếm, rỗng tuếch hay sự tự cao tự đại). Cô nói thêm "có người sẽ nghĩ tôi là kẻ tân phát xít hay một bệnh nhân ung thư hay một kẻ đồng tính."

Thế nhưng tôi vẫn muốn khuyên bạn thử cạo đầu một lần trong đời, vì...

Này con gái, sống trên đời cứ nên cạo đầu thử một lần cho biết! - Ảnh 5.

Năm 12 tuổi, tôi là một fan "cứng" của Spice Girls. Tôi có nhớ một chia sẻ của Sporty Spice (tức Melanie C) rằng cô ấy luôn ao ước có một cái đầu đẹp, để sẵn lòng cạo trọc tóc và chẳng phải bận tâm đến mấy thứ làm đỏm. Khi đó tôi thực sự tò mò.Cạo đầu không chỉ để bớt vướng bận đến chuyện làm đẹp, mà ẩn trong đó, còn có khao khát nổi loạn - tôi nghĩ thế.

Sau cả một thập kỷ lăn lộn với nỗ lực trưởng thành, và kèm theo đó là đủ kiểu tóc lẫn màu tóc xanh đỏ tím vàng... Ở tuổi 20 tôi đã trải nghiệm trọn vẹn những gì mà người ta cho là mốt, là xu hướng. Tôi thấy chán ngán. Cách duy nhất để tiếp tục những trải nghiệm là, cạo đầu.Tại Úc có một sự kiện mang tên World’s Greatest Shave nhằm gây quỹ cho Quỹ Ung thư bạch cầu. Cách để cứu giúp những con người đang phải chống chọi với những buổi xạ trị đau đớn rất đơn giản, bạn xuống tóc và bán để gây quỹ. Ông tôi đã từng qua đời vì căn bệnh quái ác này nên tôi không ngần ngại thể hiện sự ủng hộ bằng cách đăng ký.

Sau khi cạo đầu, tôi quyên được gần 3.000AUD (khoảng 50 triệu đồng), cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Tôi cạo đầu, tẩy trắng tóc, thấy bản thân hoàn toàn đổi mới. Nhưng sau đó những rắc rối kéo đến. Tại sao mọi người trên đường cứ nhìn tôi chằm chằm? Tại sao họ đánh giá ngay xu hướng tính dục của tôi? Tại sao lại có những con người đáng sợ tạo nên đủ loại bình luận cũng như nhận xét xúc phạm về ngoại hình của tôi kể cả khi tôi chẳng liên quan gì đến họ? Tại sao tôi cứ phải giải thích đi giải thích lại với mọi người? Có hàng tá câu hỏi quái quỷ!

Này con gái, sống trên đời cứ nên cạo đầu thử một lần cho biết! - Ảnh 6.

Nhưng từ sâu thẳm bên trong tôi, một phiên bản 2.0 đã bừng dậy. Tôi hiểu rõ về bản thân mình hơn. Tôi đã thách thức những chuẩn mực về cái đẹp được đóng khung trong xã hội, đảo lộn nguyên trạng các lý tưởng về vẻ đẹp phụ nữ và chinh phục những bất an từ chính mình - đây cũng là những điều khiến tôi hòa nhập vào đám đông ngày trước.

Tôi nhận ra mình cần phải trả lời những câu hỏi từ chính mình thay vì xoay vần với mọi ý kiến xung quanh, điều đó không quan trọng. Tôi kết nối với những người phụ nữ khác cũng đã cạo đầu, dù họ có lý do nào cho hành động đó như rụng tóc, trị liệu hay chỉ đơn thuần là sở thích. Điều tôi muốn làm là giúp họ nhận thức rằng tư duy thẩm mỹ lý tưởng của xã hội đôi khi rất "ác" và quan trọng nhất là, không cần thiết.

Này con gái, sống trên đời cứ nên cạo đầu thử một lần cho biết! - Ảnh 7.

Trong thời đại phát triển không ngừng của từng cá thể như ngày nay, việc lật đổ cái hệ thống "đặt kỳ vọng phi thực tế" lên cả phụ nữ và đàn ông là điều tối quan trọng. Với nhiều người thì cạo đầu là một kiểu tóc. Với tôi thì đây là cách để chúng ta giải phóng bản thân khỏi những định kiến. Đó là một thông điệp tích cực.

Tôi vui sướng khi có một cô nàng nào đó muốn cạo đầu, và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ cản. "Tại sao tôi phải cản? Mọi cô gái nên cạo đầu ít nhất một lần trong đời."(!)

Này con gái, sống trên đời cứ nên cạo đầu thử một lần cho biết! - Ảnh 8.