- "Thứ duy nhất anh ta có: có bố là Will Smith".
- "Vì sao anh ta không thể cứ quảng bá ở Mỹ với một ca khúc tiếng Anh cơ chứ? Sao phải phát hành ca khúc ở một thứ tiếng mà anh ta còn không biết? Tôi đã từng nghĩ anh ta cũng dễ thương lúc còn bé, nhưng tôi đoán giờ anh ta đã lớn hẳn rồi".
- "Sẽ là một màn kết hợp đúng không nhỉ? Nghe có vẻ như anh ta sẽ kết hợp với một nghệ sỹ từ một công ty lớn như SM".
- "Đúng là con nhà giàu".
- "Chẳng có ý nghĩa gì nếu như anh ta không thể nói tiếng Hàn".
- "Sao mọi người cứ nói anh ta hãy quảng bá ở Mỹ đi nhỉ? Tôi nhớ đã từng đọc được những bài báo nói về việc anh ta rất thích Kpop. Chỉ bởi vì anh ta là người Mỹ không có nghĩa là anh ta nên bị giới hạn ở thị trường Mỹ. Kpop là của Hàn nên sao anh ta lại không muốn đến Hàn quảng bá cơ chứ? Cũng như là một đầu bếp của Nhật, Trung hay Pháp và muốn đến tận một đất nước nào đó để thưởng thức hương vị thực sự của thức ăn nơi đó thôi".
- "Hàn Quốc không phải một nơi dễ dàng nổi tiếng đâu. Tất cả những ngôi sao Kpop mà bạn thấy đang thành công của hôm nay đã phải mất nhiều năm trời vất vả luyện tập, trải qua những thứ kinh khủng để được như bây giờ. Nó cũng không phải một ngành công nghiệp mà bạn cứ nhảy vào là thành công chỉ vì bạn muốn như vậy đâu. Thứ chú ý duy nhất mà anh ta có được đó là nhờ cái tên của bố anh ta".
Nguồn tham khảo: KF