Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi

Diệu Thanh; Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 11/06/2017

Gác lại mọi công việc để đưa con đi thi, mặc tiết trời Hà Nội oi bức khó chịu, nhiều phụ huynh kiên nhẫn đứng đợi con bên ngoài các điểm trường. Nhìn vào ánh mắt họ, nét mặt lắng lo, đôi bàn tay nắm chặt cánh tay con... chúng ta mới hiểu: Đẹp nhất vẫn là tấm lòng mẹ cha.

Mỗi cuộc thi: thi lên lớp, thi chuyển cấp, thi đại học... đều là những cột mốc quan trọng trong đời mỗi người. Những kì thi đánh đấu sự trưởng thành, khép lại ngày cũ mở ra một chặng đường mới cho tất cả chúng ta. Bởi vậy cảm giác bồn chồn, lo lắng, hồi hộp trong mỗi thí sinh là điều không thể tránh khỏi.

Không phải là người chịu áp lực của kì thi nhưng cha mẹ còn âu lo, hồi hộp hơn cả chúng ta

Những bạn trẻ trực tiếp ngồi trong phòng thi, "chiến đấu" với những câu hỏi khó nhằn lo lắng một, thì cha mẹ chúng ta lại là người lo lắng đến mười. 

Chúng ta, có thể chỉ là cậu nhóc cấp 2 lắng lo cầm đề thi cuối kỳ lên lớp, trở thành chàng trai choai choai ôm nhiều hy vọng ngày thi tuyển vào cấp 3 hay đã vụt lớn thành sĩ tử có nhiều kinh nghiệm thi cử đứng trước cánh cửa đại học... thì đều vẫn cứ là đứa trẻ nhỏ hậu đậu và đôi khi thật lơ đãng trong mắt cha mẹ. Chúng ta rất có thể sẽ đi thi trễ giờ, bỏ quên chứng minh thư, không kịp đem theo máy tính, đi nhầm điểm thi... Cứ nhìn vào thực tế những ngày qua sẽ thấy tất cả những lo lắng của cha mẹ không hề thừa thãi chút nào.

Vì vậy, cha mẹ luôn túc trực bên ta trong những thời điểm quan trọng vừa là để tiếp cho ta chút sức mạnh tinh thần vừa để "giải cứu" ta khỏi những tình huống éo le. Bạn có nghe câu "phụ huynh tui là số 1" chưa?

Dõi theo bước chân con đến tận trước cửa phòng thi

Trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay, chúng tôi đã bắt gặp những khoảnh khắc rất đẹp về tình cảm giữa cha mẹ và con như thế.

Dù những ngày này, thời tiết Hà Nội nắng nóng nhưng các bậc phụ huynh vẫn dành thời gian đến địa điểm thi để giúp đỡ, động viên con "vượt vũ môn". Một chai nước, một cái nắm tay, một cái ôm chặt cũng đủ để sĩ tử tự tin hơn bước vào phòng thi. 

Rời phòng thi sau những giờ căng thẳng "chiến đấu" với đề Văn, câu hỏi tiếng Anh lắt léo... còn gì hạnh phúc hơn khi được người thân đón chờ bằng một vòng ôm ấm áp, một chiếc ô che đầu cho nắng, hay đơn giản chỉ là câu nói: "Làm bài được không con? Ba chở đi ăn món gì đó ngon ngon nhé!". Với các bạn trẻ, đó là một sự động viên to lớn, giúp các bạn cảm nhận tình yêu thương và sự quan tâm từ cha mẹ.

Chăm chút cho con từ những hành động nhỏ nhất: một chai nước, một cây dù che nắng, một cái ôm...

"Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ", có thể, trong một khoảnh khắc nào đó hôm nay, các bạn trẻ sẽ cho rằng sự đồng hành của cha mẹ bên mình là một việc hiển nhiên, một điều bình thường.

Không các bạn ạ, các bạn nên quý trọng từng khoảnh khắc ấy. Mai này khi lớn lên nhìn về những ngày tháng đã qua, điều đọng lại trong ta không phải là câu hỏi môn Toán khó hay đề Văn chưa trúng tủ... Điều các bạn nhớ nhất là những kỷ niệm vui buồn cùng mẹ cha trong những ngày hè thi cử rộn ràng này.

Cha mẹ luôn lo lắng cho con cái ngay cả khi các con đã lớn. Và quãng thời gian chờ đợi con trong phòng thi, đối với họ, cần thiết nhưng không mấy dễ chịu. Ai cũng lo con không mang đủ đồ dùng học tập, lo con không thể bình tĩnh, lo đề khó hơn sức làm bài của con. Tin tôi đi, các bạn cứ làm bài hết sức, kết quả có như thế nào cha mẹ cũng vẫn sẽ chấp nhận bởi họ hiểu hết những áp lực vô hình trong suốt hành trình sát cánh bên con.

Cùng xem thêm những hình ảnh rất đẹp của các phụ huynh trong kì thi vào lớp 10 năm nay nhé!:

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 4.

Phụ huynh cũng rôm rả giải đề lắm nhé!

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 5.

Cả cha và mẹ cùng đi "tiếp sức" thì nhất rồi!

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 6.

Cố lên con nhé!

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 7.

Ánh mắt mẹ tràn đầy sự yêu thương và tin tưởng

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 8.

Mẹ con mình đập tay mừng "thắng lợi" tại kì thi nào!

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 9.

Tiếp sức cho con "chiến đấu"

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 10.

Ôm mẹ một cái ăn mừng

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 11.

Mẹ con đều vui!

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 12.

Đi hết đời lòng cha mẹ vẫn theo con

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 13.

Dù bạn có là chàng trai lớn tồng ngồng rồi thì mẹ vẫn muốn được theo bạn đến tận cổng trường thi thế này cho yên tâm

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 14.

Nụ cười của cha và con

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 15.

Ảnh mắt âu lo của mẹ dưới thời tiết khắc nghiệt

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 16.

Lúc nào cũng chỉ lo cho con

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 17.

Mẹ là bóng mát che chở đời con

Nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ, hãy cứ đến cổng trường những ngày thi - Ảnh 18.