Nếu một ngày nào đó phát hiện người yêu “bắt cá hai tay”, bạn sẽ làm gì?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 09:03 21/05/2017

Im lặng rời đi hay chơi cho kẻ bạc tình bội nghĩa một vố đau? Sự lựa chọn là ở bạn…

Phàm trên đời này chuyện gì cũng có thể xem xét mà tha thứ được, nhưng chuyện bị phản bội bởi một người "bắt cá hai tay" thì không. Trong tình yêu, khó khăn gì cũng có thể cùng nhau cố gắng vượt qua, nhưng riêng chuyện "bắt cá hai tay" thì thôi, miễn bàn!

Con người ta khi yêu ai cũng ích kỷ và muốn người yêu là của riêng mình. Mình mà không là duy nhất thì sẽ không là gì hết. Nhưng trước khi rời đi, hẳn là cũng còn vài điều cần gửi gắm cho đôi bạn trẻ chứ nhỉ?

1. Tác hợp cho hai người đó đến với nhau luôn. Sau đó thông báo cho gia đình hai bên biết vì "sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Việc của mình chỉ là chống mắt lên xem cuộc đời hai người đó sẽ đi về đâu. Người đàn ông em không dựa được thì em dẫm!!!

2. Mình sẽ tung tin nó là gay và ngày đêm tìm sự thật để chứng minh. Thà mất lộc vào tay các nam nhân còn hơn cái cục bánh bèo kia…

3. Người như vậy không đáng để giữ bên mình. Nếu hắn ngoại tình thì chúng ta nên kết thúc mối quan hệ đó. Người đã muốn đi níu giữ mãi cũng chẳng được. Cứ để hắn cút ra khỏi đời mình. Đời còn dài, đàn ông tốt còn nhiều.

4. Thuận theo tự nhiên thôi, rưới tí xăng thêm tí lửa, rồi thuận theo tự nhiên thôi!!!!

Nếu một ngày nào đó phát hiện người yêu “bắt cá hai tay”, bạn sẽ làm gì? - Ảnh 1.

5. Không chúc phúc, không hận thù. Một câu thôi: "Cút". Mọi chuyện khác mình đều có thể chấp nhận và quyết tâm tìm cách giải quyết để có thể bên nhau. Chỉ riêng việc này, mình không bao giờ tha thứ.

6. Có câu "vì tính mạng quan trọng hơn tất thảy, nên hãy sống chung thủy đi". Dù sao muốn làm gì thì phải sống trước cái đã, anh đã không muốn sống thì em cũng không tiếc tiễn anh một đoạn…

7. Đàn ông mà đã không chung thủy, đã phản bội thì như bát cơm thiu, có tiếc công nấu thì ăn vào cũng chỉ tổn đau bụng, còn thánh nào không biết là thiu hay biết thiu mà vẫn muốn ăn thì ăn hộ giùm.

8. Tán tỉnh luôn "con cá" kia của anh ta. Sau đó hai đứa sẽ quay lại nhìn anh ta cười khinh bỉ.

Nếu một ngày nào đó phát hiện người yêu “bắt cá hai tay”, bạn sẽ làm gì? - Ảnh 2.

9. Người yêu hay người dưng bắt cá bằng hai tay là chuyện thường mà. Không hiểu mấy bạn nghĩ gì mà nào là chặt tay rồi tác hợp ấy nhở, lại còn chúc phúc nữa... Người với cá có sống với nhau được đâu... Ây gù...

10. Không nghĩ được xa như thế, có người yêu rồi mới nghĩ tiếp được. Nhưng mà nếu nó bắt cá 2 tay thì cũng là dân xoàng thôi. Mình tung lưới làm quả điện lưới quốc gia thì cá có mà nổi lềnh phềnh.

11. Rủ hắn lên sân thượng cao ốc, vòng tay ôm lấy hắn từ sau lưng và thì thầm:"Không thích làm người thường mà muốn làm siêu nhân hả anh?".

12. Nhét tất thúi của mình vào mặt nó. Cho nó hít phải khí độc rồi đột tử mà chết.

Nếu một ngày nào đó phát hiện người yêu “bắt cá hai tay”, bạn sẽ làm gì? - Ảnh 3.

13. Nói với người kia: "Tổ Quốc ghi công cô, cảm ơn cô đã giúp dân trừ hại". Biết nó đối xử với mình như thế thì mình buông thôi, giữ làm gì, cứ quay mông đi cho nó thấy mình không phải là không sống được khi không có nó, nó không là cái gì cả.

14. Đứng trướcc mặt 2 người đó bảo: "Em có bầu rồi anh!". Sau đó thì để nhỏ kia chia tay nó, sau đó lại tới lượt mình chia tay nó...

15. Quân tử trả thù 10 vẫn chưa muộn. Quy ẩn giang hồ, đợi cho chúng nó cưới nhau, sinh con đẻ cái. Lại đợi con trai của nó lớn, tán thằng con trai đó của nó!!!

Tổng hợp: Facebook