Nếu muốn có Valentine yên ổn bên "gấu", hãy tránh xa 5 bộ phim "kinh dị" này!

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 11:46 13/02/2018

Đây là những bộ phim mà bạn đừng bao giờ nên xem cùng người ấy vào ngày Valentine, nếu không muốn có gì bất trắc xảy ra với cuộc tình của hai người.

Đối với các mọt điện ảnh, không gì tự hào hơn là giới thiệu cho gấu một bộ phim tình cảm thật hay để cùng ngồi lại thưởng thức trong không khí lãng mạn của ngày Valentine. Thế nhưng, bạn cũng phải cẩn thận để chọn phim sao cho khéo bởi nếu nội dung của bộ phim đó không phù hợp hoặc có chất lượng quá tệ thì không chừng sẽ khiến người ấy của bạn cảm thấy khó chịu hoặc tệ hơn là nổi giận, đùng đùng đòi chia tay với bạn.

Thế nên, người viết xin phép liệt kê trước 5 bộ phim Việt dưới đây để các cặp đôi biết đường mà tránh ra không xem với nhau trong ngày lễ tình nhân. Cảnh giác không bao giờ là thừa, các bạn nhé, đôi khi thấy poster hay tựa đề phim hợp với lễ tình nhân quá mà chọn xem thì hối không kịp đấy!

Nàng men chàng bóng (2012)

Trước khi ra mắt, khán giả từng không ít lần ném đá khi đọc qua nội dung của Nàng men chàng bóng. Đúng như cái tên nghe đã thấy chướng tai, phim là hành trình xốn mắt của Út Chót (Đinh Ngọc Diệp) - một cô gái tính tình đàn ông và Ẽo Ọt (Ngô Kiến Huy) - chàng trai "bóng lộ" trên bước đường "đánh thức giới tính thật" của bản thân.

Nếu muốn có Valentine yên ổn bên gấu, hãy tránh xa 5 bộ phim kinh dị này! - Ảnh 1.

Tất nhiên, cuối phim cả hai sẽ trở thành "trai thẳng, gái thẳng" và ở bên nhau, một cái kết mà từ đầu người ta đã đoan đoán được nhưng chả dám nghĩ nó sẽ thành sự thật nhưng cuối cùng điều đó vẫn xảy ra và như một cú tát chốt hạ vào mặt khán giả sau hơn 90 phút bị tra tấn trước màn hình với đủ mọi tình huống vô duyên, vụng về. Vậy nên, lời khuyên chân thành nhất là hãy để giành bộ phim này để xem cùng người ấy vào lúc bạn muốn chia tay. Đùa đấy, nhưng nhớ tránh xem vào hôm Valentine nhé!

White Valentine - Ngày tình yêu (2016)

White Valentine xoay quanh câu chuyện của một cô gái đã có đính ước cùng vị hôn phu tên Hùng (Pak Narapat), nhưng một ngày nọ bỗng chuyển sang phải lòng một nàng nữ DJ nóng bỏng tên Kim (Diệu Huyền). Mối quan hệ lạ lùng này đã khiến cuộc hôn nhân chưa kịp thành hình của cô bị đổ vỡ và rơi vào vòng xoáy của một cuộc tình đầy những chông gai, trúc trắc, bất ngờ.

Nếu muốn có Valentine yên ổn bên gấu, hãy tránh xa 5 bộ phim kinh dị này! - Ảnh 2.

Kể cả khi ý tưởng của kịch bản White Valentine có thể được xem là khá mới mẻ trong thời điểm nó ra mắt thì cách dẫn dắt câu chuyện thiếu hợp lý cùng sự non tay trong chỉ đạo diễn xuất đã khiến bộ phim trở thành một "tổ hợp hình ảnh" lộn xộn khó lòng có thể gọi là một tác phẩm điện ảnh hoàn chỉnh chứ huống hồ là ở thời điểm hiện nay, khi mà một bộ phim có đề tài và cấu trúc tương tự là Yêu đã được đạo diễn Việt Max thực hiện rất tốt ở cuối năm đó.

Nếu bạn chọn phải bộ phim này để xem với gấu trong ngày lễ tình nhân thì đó sẽ là ngày Valentine "đen" nhất cuộc đời bạn, đừng để chữ "white" trong tên phim đánh lừa! Nhưng mà bạn không nhìn lầm này, bộ phim này cũng thuộc sở hữu của đạo diễn đã làm nên thảm họa Giấc mơ Mỹ năm 2017 đó.

Chơi thì chịu (2017)

Chơi thì chịu là một bộ phim của đạo diễn Nguyễn Lâm ra mắt vào dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Phim là một câu chuyện hài lãng mạn về những điều tréo ngoe xảy ra khi cặp đôi Anh Thy (Kim Tuyến) và Minh Trường (Trương Thế Vinh) lỡ lên giường trong lúc say xỉn đến nỗi cấn bầu.

Nếu muốn có Valentine yên ổn bên gấu, hãy tránh xa 5 bộ phim kinh dị này! - Ảnh 3.

Đây đã có thể là một phim hài lãng mạn dễ thương nếu đạo diễn có nghề hơn. Tuy nhiên, thay vì làm ra một bộ phim hài tình cảm đúng điệu, đạo diễn Nguyễn Lâm lại cho ra đời một bộ phim không khác gì phim truyền hình, từ phần hình ảnh cho tới nội dung. Chưa kể đến việc nhân vật thoại quá nhiều, đi ngược lại phương châm của điện ảnh là "nói ít, làm nhiều", cùng những tình tiết thừa thãi và phi logic khiến bạn phải "sôi máu".

Vậy nên, khi bạn muốn đấm một ai đó, hãy nghĩ đến Chơi thì chịu. Còn khi muốn yêu ai đó, đừng bao giờ xem nó cùng với họ, hoặc không thì chính chuyện tình của bạn sẽ trở thành một câu chuyện tình "đẫm máu". Bảo rồi đấy, lỡ xem mà cãi nhau thì chịu nhé!

49 ngày 2 (2017)

49 ngày 2 tất nhiên là phần 2 của bộ phim 49 ngày do đạo diễn Nhất Trung thực hiện năm 2015 và được nhiều khán giả yêu thích. Tiếp tục lấy đề tài "tình người duyên ma", phần 2 kể về Phương (Hari Won) – một cô gái đã chết – bám theo Huy (Ngô Kiến Huy) – một anh chàng mất trí nhớ sau tai nạn để mong anh giúp mình lấy lại ký ức trước khi tan biến, nhưng, cô cũng không nhớ được mình là ai.

Nếu muốn có Valentine yên ổn bên gấu, hãy tránh xa 5 bộ phim kinh dị này! - Ảnh 4.

Thay vì nhẽ ra phải đem lại cảm giác xúc động như ở phần 1, 49 ngày 2 lại biến những cảm xúc này trở nên gượng ép bởi sự sắp đặt dễ dãi và những câu thoại sến sẩm lỗi thời. Những màn đối thoại hài hước thì trở thành sự cố gắng sống sượng trong việc níu kéo cảm xúc của khán giả.

Chưa kể một loạt những chi tiết phi thực tế với lý thuyết trong cuộc sống bình thường cũng khiến bộ phim trở nên kệch cỡm. Giả tạo và gượng ép là tất cả những gì khán giả nhớ về 49 ngày 2, còn vô duyên và kém gu là những gì người ấy sẽ nhớ về bạn nếu giới thiệu bộ phim này để xem cùng nhau vào ngày Valentine.

Yêu anh! Em dám không (2013)

Cuối danh sách là một phim đã ra mắt cách đây 5 năm. Yêu anh! em dám không của đạo diễn Nguyễn Quang Minh kể về anh chàng Hùng (ca sĩ Đan Trường thủ vai) - một người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác nhưng rốt cục toàn gặp xui xẻo. Người luôn giải quyết xui xẻo cho anh là cô bạn cùng xóm trọ tên Hiền (Miu Lê).

Tóm tắt được nội dung phim là cả một cố gắng, bởi các tình tiết trong phim rời rạc, không liên kết với nhau để tạo nên một cốt truyện hoàn chỉnh. Phim không đặt ra được vấn đề vì thế các sự kiện về sau rất rề rà. Khán giả loay hoay không hiểu phim đang nói về cái gì đây, nói về tính hậu đậu, về những xui xẻo của anh Hùng, hay bắt đầu triển khai chuyện tình yêu của Hùng và Hiền.

Nếu muốn có Valentine yên ổn bên gấu, hãy tránh xa 5 bộ phim kinh dị này! - Ảnh 5.

Thảm hoạ đến ngay từ tấm poster phim cho đến tựa đề

Yếu tố hài chủ yếu được tạo nên từ hình thể của diễn viên, cố tình tạo ra những cử chỉ, hình dạng kì quặc hòng tạo nên tiếng cười. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy cảnh té ngã u đầu chảy máu, múa may quay cuồng, đuổi bắt nhau như con nít. Với những cú đòn liên hoàn và choáng váng mà bộ phim tung ra một cách đầy hiềm thù về phía khán giả như vậy, người viết có thể đảm bảo nếu bạn giới thiệu Yêu anh! Em dám không, à không, phải là Iêu anh, em dám hok? mới đúng nhỉ, cho crush xem thì trên đời này sẽ không có ai dám yêu bạn cả. Đó là một sự thật chắc chắn hơn mọi định luật trên trái đất này.

Nhớ kĩ danh sách này trước khi rủ rê người yêu xem phim hâm nóng tình cảm vào ngày mai nhé!