Khai thác đề tài về cuộc sống của những người phụ nữ độc thân, Thirty Nine (Tuổi 39) mang đến những thông điệp nhẹ nhàng về tình bạn, cuộc sống. Bộ phim của Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun khiến người xem xúc động về những câu thoại ý nghĩa.
Là cô gái xấu số nhất trong nhóm bạn thân khi mắc bệnh nan y, Jung Chan Young (Jeon Mi Do) vẫn luôn giữ sự lạc quan đến tận cuối đời. Tình cảm của cô với mọi người vẫn không thay đổi dù cận kề cái chết.
Với nhiều người, 39 mới là độ tuổi khởi sắc trong tình yêu, công việc. Nhưng với Jung Chan Young, cô chỉ còn sống được vài tháng. Cha Mi Jo (Son Ye Jin) đã cực kì suy sụp khi biết điều này.
Dù chỉ là nhân vật phụ, Kim Seon Woo khiến người xem cảm thấy ấm lòng vì sự dịu dàng và tình yêu anh dành cho Cha Mi Jo.
Dù đôi lúc bị chỉ trích là bênh bạn vô lý, tất cả những điều Cha Mi Jo làm cũng chỉ để Jung Chan Young hạnh phúc những ngày cuối đời. Tình bạn của hai người vô cùng đáng quý.
Cha Mi Jo vốn không phải là người có thể chấp nhận những "mối quan hệ ngoài luồng" như Chan Young với Kim Jin Seok. Nhưng ngày mà vợ Kim Jin Seok tìm đến nhà Chan Young giữa lúc mẹ Chan Young đang đến thăm con gái, cô đã chấp nhận vì bạn mà cầu xin vợ Jin Seok. Vì Chan Young, cô sẵn sàng vứt bỏ mọi lý trí của mình chỉ để bảo vệ hạnh phúc của Chan Young.
Nguồn ảnh: Tổng hợp