Nghẹn ngào câu chuyện bạn trai đồng tính kết hôn với di hài viên cảnh sát thiệt mạng trong khủng bố Pháp

Skye, Theo Thời Đại 11:14 02/06/2017

Vụ xả súng trên đại lộ Champs-Elysees, Paris vào hôm 20/4 đã khiến nước Pháp bàng hoàng khi một viên cảnh sát quả cảm đã ra đi mãi mãi, anh Xavier Jugelé, 37 tuổi. Dù anh đã qua đời, người bạn trai Etienne Cardiles vẫn quyết định tiến hành hôn lễ với di hài anh.

Theo truyền thông Pháp đưa tin, viên sĩ quan cảnh sát Pháp thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố hồi tháng tư trên đại lộ Champs-Élysées đã được tiến hành hôn lễ với người bạn trai đồng tính theo nghi thức của một lễ cưới thông thường.

Tờ báo địa phương Le Parisien cho biết, đám cưới giữa chàng trai xấu số Xavier Jugelé và người bạn đời Étienne Cardiles đã diễn ra tại thủ đô Paris vào hôm thứ ba. Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo và cựu Tổng thống Pháp François Hollande cũng đã có mặt để chứng kiến phút giây hạnh phúc nhưng cũng đượm bao nỗi buồn này.  Hôn lễ diễn ra tại Văn phòng Thị trưởng ở quận 14, dưới sự chứng kiến của một nhóm nhỏ quan chức và người thân.

Nghẹn ngào câu chuyện bạn trai đồng tính kết hôn với di hài viên cảnh sát thiệt mạng trong khủng bố Pháp - Ảnh 1.

Étienne Cardiles phát biểu trong lễ truy điệu người bạn đời.

Trong vụ tấn công tại Paris vào tháng tư, Jugele là một trong ba sĩ quan cảnh sát bị bắn. Vụ việc nổ ra chỉ 3 ngày sau vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Tổ chức khủng bố hồi giáo IS đã đứng lên nhận trách nhiệm vụ việc.

Được biết, Jugele sẽ bước sang tuổi 38 vào năm tới. Trước đấy, Jugele là một trong những sĩ quan cảnh sát đầu tiên có mặt tại nhà hát Bataclan trong vụ đánh bom cảm tử làm 90 người thiệt mạng vào ngày 13/11/2015. Một năm sau, chàng sĩ quan đồng tính đã có mặt tại chính nhà hát đó để tưởng nhớ tới các nạn nhân vụ khủng bố. 

Sau cái chết của bạn trai, anh Etienne Cardiles đã có bài phát biểu xúc động trong lễ truy điệu được cử hành trang trọng tại Paris vào hôm 25/4. Dù đau buồn trước sự ra đi mãi mãi của người yêu, Cardiles nói rằng hành động của tay súng cũng "không khiến anh thêm thù ghét con người".

"Em đã sống một cuộc đời đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc. Ở đó, tình yêu và sự nhẫn nại là điều không có gì phải bàn. Em sống như một vì sao và ra đi cũng như một vì sao..."

Nghẹn ngào câu chuyện bạn trai đồng tính kết hôn với di hài viên cảnh sát thiệt mạng trong khủng bố Pháp - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Pháp François Hollande cũng có mặt trong buổi cử hành hôn lễ.

Trong buổi lễ ngày hôm đó, cựu Tổng thống Pháp François Hollande đã truy phong Jugele tước hiệu hiệp sỹ Legion d'Honneur, một trong những danh hiệu cao nhất của Pháp. Jugele đã làm việc tại Paris từ năm 2011. 

Pháp là một trong những quốc gia duy nhất trên thế giới chấp nhận hôn nhân giữa người sống và người đã khuất.