Nghi án bạo hành con riêng của người tình tử vong: Chở thi thể đi gần 100km bằng xe máy

Phạm Diện, Theo Trí Thức Trẻ 12:25 31/03/2018

Hải được cho là bạo hành bé Đ. đến chết rồi cùng người tình chở thi thể về nhà anh ta làm ma chay. Sự việc được hàng xóm phát hiện báo lên công an.

Đám tang bất thường tại nhà thanh niên chưa vợ

Ngày 31/3, nguồn tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Bình Phước) cho biết cơ quan này đã tạm giữ Nguyễn Văn Hải (SN 1997, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Hải là người có liên quan đến cái chết của bé trai Nguyễn Thành Đ. (8 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) là con trai riêng của chị Đoàn Thị Hồng N. (30 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) - người tình của thanh niên này.

Trước đó, vào chiều 27/3 người dân sinh sống tại ấp 5, xã Tân Lộc, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thấy Hải tìm tới cơ sở mai táng để mua quan tài, quần áo và nhiều vật dụng để về làm lễ tang cho người còn rất nhỏ tuổi.

Sự việc khiến nhiều hàng xóm bất ngờ vì trong nhà Hải toàn là những người đã trưởng thành. Trong khi Hải lại đi mua những vật dụng làm đám tang cho một đứa trẻ.

Nghi ngờ có chuyện gì đó uẩn khúc, hàng xóm qua nhà Hải để hỏi thăm. Lúc này, anh ta nói rằng đây không phải là đám tang người lớn, mà là đứa con trai bị vấp ngã và bị thương nặng dẫn đến tử vong, được bệnh viện trả về.

Nghi án bạo hành con riêng của người tình tử vong: Chở thi thể đi gần 100km bằng xe máy - Ảnh 1.

Căn phòng nơi Hải đánh đập và nhốt cháu Đ.

Nghe Hải nói làm ma chay cho con trai, nhiều người nghi ngờ khi Hải còn quá trẻ và chưa có vợ.

"Tôi sống gần nhà Hải từ lâu, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện Hải có con, cũng chưa nghe chuyện làm đám cưới hỏi. Trong khi đứa bé được tổ chức đám tang đã lớn tuổi.

Chúng tôi cũng có nghe thoáng qua đó là con của một người khác là nhân tình của anh ta. Tuy nhiên, thấy có nhiều điều bất thường trong sự việc nên người dân đã báo lên công an", một người dân sống gần nhà Hải cho biết.

Theo chính quyền địa phương, sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã cử cán bộ xuống nhà Hải để kiểm tra và xác minh.

Theo quy định bất kỳ ai qua đời hoặc làm mai táng đều phải báo cáo sự việc lên chính quyền để giải quyết theo các thủ tục quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đám tang tại nhà Hải không được báo lên chính quyền địa phương.

Ngay sau khi có mặt, phát hiện nhiều điểm bất thường, Công an huyện Lộc Ninh báo cáo sự việc cho Công an tỉnh Bình Phước.

Lực lượng phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự (PC54 - Công an tỉnh) đến hỗ trợ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai 8 tuổi. Đồng thời, công an cũng mời Hải và một số người liên quan về trụ sở công an để làm việc.

Nghi án bạo hành khiến bé trai tử vong

Tại cơ quan công an, Hải không thể chứng minh bé trai 8 tuổi đang làm lễ tang là con mình. Sau một thời gian đấu tranh khai thác, cuối cùng Hải cũng khai là con của chị Đoàn Thị Hồng N.

Anh ta cho biết, trong thời gian làm việc tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước có quen biết với chị N. và nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian tìm hiểu, anh ta quyết định dọn về chung sống với người tình và con riêng của N. là bé Đ. tại một nhà trọ ở ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

Trong quá trình sinh sống, nhiều lần đi làm về mệt mỏi thấy bé Đ. hay ngịch ngợm, không nghe lời nên Hải tỏ ra tức giận và có hành vi đánh đập, chửi mắng, chụp hình đăng lên mạng xã hội.

Nghi án bạo hành con riêng của người tình tử vong: Chở thi thể đi gần 100km bằng xe máy - Ảnh 2.

Hình ảnh bé trai với những vết bầm tím được Hải đưa lên mạng xã hội.

Vào sáng ngày 27/3, khi thấy bé Đ. không nghe lời cha dượng đã đánh và bắt em phải úp mặt vào tường. Chưa dừng lại, anh ta còn không cho Đ. được cử động rồi nhốt bé trai trong phòng trọ sau đó lấy xe máy đi chơi.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Hải quay trở lại phòng trọ thì phát hiện bé Đ. ngất xỉu, cơ thể tím tái và đang hôn mê nên nam thanh niên liền gọi điện thoại cho người tình thông báo sự việc để chị này về chở Đ. vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, do thời gian kéo dài quá lâu nên bé trai đã tử vong.

Ngay sau đó, Hải bàn bạc với chị N. rằng nên đưa thi thể bé Đ. về nhà của mình tại huyện Lộc Ninh để mai táng và được N. đồng ý. Hải cũng lấy điện thoại gọi cho mẹ mình thông báo sẽ làm ma chay cho con trai của người tình rồi cả 2 mang xác Đ. chạy xe máy gần 100km từ thị xã Đồng Xoài về huyện Lộc Ninh.

Theo cơ quan điều tra, sau lời khai của Hải, lực lượng chức năng đã tiến hành thu thập dấu vết hiện trường tại nhà trọ nơi nam thanh niên và nhân tình sinh sống.

Đồng thời, cơ quan pháp y cũng đã khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai 8 tuổi. Bước đầu, cơ quan công an xác định bé Đ. bị gãy xương tay, bể bọng đái, phổi bị tổn thương.

Nghi án bạo hành con riêng của người tình tử vong: Chở thi thể đi gần 100km bằng xe máy - Ảnh 3.

Người thân lo ma chay cho cháu Đ.

Được biết, cha ruột của Đ. là anh Nguyễn Ngọc T. (ngụ tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú), 8 năm trước anh T. kết hôn với N. và sinh được bé Đ., nhưng 5 năm sau tình cảm hai vợ chồng rạn nứt nên đường ai nấy đi. Chị N. lên thị xã làm việc nuôi con nhỏ và quen biết với Hải sau đó dọn về ở chung.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Bình Phước đã bàn giao thi thể bé Đ. cho anh Nguyễn Ngọc T. để anh này lo hậu sự, ngoài ra công an đang tạm giữ Hải để làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày