Đến hẹn lại lên, mỗi khi tháng 1 về là Pitti Uomo - hội chợ thương mại thời trang tổ chức định kì vào tháng 1 và tháng 6 trong năm, hay còn gọi là Tuần lễ thời trang nam giới tại Milan, trở thành tâm điểm của giới truyền thông thời trang.
Nơi đây là giao điểm của nhiều trường phái phong cách, tân thời có mà hiện đại có, đơn giản cũng có mà phức tạp cũng lắm. Nhưng dễ nhận thấy nhất là một nghịch lý: các chú các bác ăn diện rất "chơi" và bắt mắt, trong khi cánh trai trẻ hầu như chỉ thích những món thời trang quen thuộc.
Cánh nam giới ở Ý rất chuộng họa tiết hay các sắc màu rực rỡ, bất chấp lứa tuổi.
Kể cả khi mái tóc bạc trắng, bạn vẫn thấy một quý ông "chơi" màu rất điệu nghệ với khăn hồng - túi xanh lá.
Người đàn ông lớn tuổi này lại cho thấy khả năng thức thời chẳng hề kém đám trai trẻ. Nhìn xem, ông đang mặc "cả cây" Gucci đấy, đến cái túi đeo chéo cũng rất hợp mốt!
Quý ông này lại gây chú ý với một bộ cánh phát triển từ phong cách cổ điển.
Camel và vàng - một bộ đôi màu sắc tuyệt vời cho cánh mày râu ưa sắc màu ấm áp trong ngày lạnh.
Người đàn ông này còn chơi trội hơn cả với kiểu quần ống lửng lại còn xẻ tà cao vút.
Kiểu áo khoác dạ thanh lịch thường thấy bỗng trở nên "chất" hơn khi phối cùng áo buộc vạt và mũ len.
Một quý ông gây chú ý với lối ứng dụng họa tiết rất táo bạo.
Trong khi đó cánh thanh niên tân thời tại Ý lại ưa phong cách đơn giản hơn.
Cũng có những sắc màu rực rỡ nhưng nhìn chung, trang phục street style của họ không phô trương nhiều như bậc tiền bối.
Có vẻ như sự thoải mái và tiện dụng mới là điều mà cánh thanh niên ưu tiên hàng đầu.
Một số nữ nhân xuất hiện như nét phá cách tại đây. Họ ứng dụng các sắc màu cực mạnh như hồng chói lọi, đỏ rực rỡ hay tông tím lịm đang hứa hẹn sẽ "làm mưa làm gió" trong năm 2018.
Cùng chiêm ngưỡng thêm một số street style nổi bật tại Pitti Uomo: