Ngoài cái tên Công Trí, Vietnam International Fashion Week còn có đến 4 BST không-thể-không-xem

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 18:06 06/11/2017

Vietnam International Fashion Week mùa Thu-Đông 2017 sẽ khiến bạn ngạc nhiên với sự trỗi dậy của những nhân tố mới không mấy ai ngờ đến.

1. Nguyễn Công Trí

Ngôi vị số 1 tại Vietnam International Fashion Week mùa này, như lẽ thường, vẫn thuộc về "người anh cả" của làng mốt Việt.

BST "Thứ sáu của chị" của NTK Công Trí tuy thuộc dòng thời trang công sở nhưng lại rất đề cao tinh thần tự do, phóng khoáng trong thời trang. Trên một sàn catwalk đặc biệt được phủ bằng thảm nhung, những người mẫu ngoại quốc đầy tự tin trình diễn các bộ trang phục mới nhất. Đặc biệt là sự góp mặt của "nàng thơ" của Nguyễn Công Trí – siêu mẫu Thanh Hằng cùng Quán quân Vietnam’s Next Top Model All Stars 2017 Kim Dung càng làm cho màn trình diễn trở nên hấp dẫn.

Gam màu chủ đạo của BST là những màu sắc trung tính, nhẹ nhàng như xám, kem với điểm nhấn đặc biệt vào những đường cắt may bản to. "Thứ sáu của chị" là góc nhìn tinh nghịch, nhưng cũng bình dị về người phụ nữ công sở. Sau một tuần làm việc miệt mài và căng thẳng, ngày thứ sáu là thời điểm lý tưởng để họ được phép thoát bỏ những khuôn khổ nhàm chán trong bộ đồng phục công sở và tìm đến những giây phút thư giãn, thoải mái trong cuộc sống.

Tuy nhấn mạnh vào sự đơn giản, nhưng không vì thế mà bộ sưu tập trở nên nhàm chán, thay vào đó, những nét nhấn nhá ấn tượng, những mảng màu đa sắc, chi tiết hay phụ kiện nhỏ như những chiếc túi lông rất tinh tế đã tôn lên vẻ tinh nghịch trong những thiết kế rất công sở.

2. Thủy Nguyễn

Luôn là ẩn số đầy thú vị trong mỗi mùa Vietnam International Fashion Week, mỗi sáng tạo của Thủy Nguyễn đều được kết tinh từ niềm đam mê hội họa bất tận, những nét đẹp truyền thống trong văn hoá Việt được thể hiện vô cùng sinh động và độc đáo.

Đến với Vietnam International Fashion Week tại Hà Nội, NTK Thuỷ Nguyễn trở lại với BST "Cô Ba Sài Gòn" rực rỡ sắc màu. Các thiết kế của "Cô Ba Sài Gòn" mang hoạ tiết gạch bông quen thuộc, được truyền cảm hứng từ chính thành phố Sài Gòn và ngôi nhà thân thương một thời.

Kết hợp với đó là những form dáng trẻ trung, linh hoạt nhưng đầy tinh tế, đây cũng chính là tia nắng ấm phương Nam mà NTK Thuỷ Nguyễn muốn gửi đến Hà Nội trong những ngày gió mùa rục rịch về. "Cô Ba Sài Gòn" được tái hiện trong bối cảnh của những năm 60, với tinh thần tươi mới, đậm chất Sài Gòn tinh tế và sành điệu.

Ngoài cái tên Công Trí, Vietnam International Fashion Week còn có đến 4 BST không-thể-không-xem - Ảnh 5.

Không quá chìm đắm trong niềm tiếc nuối quay quắt về một thời đã xa, Thủy Nguyễn chọn cách tôn vinh nét đẹp cổ điển và năng động, ấm áp mà Hòn Ngọc Viễn Đông từng sở hữu. Hoa văn gạch bông đặc trưng trong kiến trúc Đông Dương của một thời vang bóng được khắc họa trên nền trang phục, đi kèm là những nét biến tấu sáng tạo giúp làm mới các hình ảnh tưởng chừng như đã rất quen thuộc với mỗi chúng ta. Có thể ví von BST này như một bản tình ca Bolero dù chất chứa nhiều hoài niệm nhưng lại rất trìu mến, tươi sáng.

Đêm diễn với sự xuất hiện của diễn viên Ngô Thanh Vân với vai trò là người mẫu mở màn mang tinh thần "Cô Ba Sài Gòn", tôn vinh vẻ đẹp bất hủ của áo dài, trên nền nhạc Biển Tình, Một Thoáng Quê Hương gợi lên những xúc cảm mạnh mẽ.

Ngoài cái tên Công Trí, Vietnam International Fashion Week còn có đến 4 BST không-thể-không-xem - Ảnh 7.

3. Canifa by Lê Hà

Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa phong cách Retro của những năm 90 và hơi thở của thời trang hiện đại, BST "Urban Cool" của Canifa thể hiện rõ sự năng động, trẻ trung, đúng tinh thần Urban thời thượng.

"Urban Cool" mang phong cách thể thao đường phố, không giới hạn giới tính hay độ tuổi, là sự hoà trộn về văn hoá một cách mở rộng và hài hoà với xu thế thời trang đường phố thế giới.

Màu sắc chủ đạo của "Urban Cool" là các gam màu trung tính, gần gũi với thiên nhiên được nhấn nhá bởi những gam màu tươi sáng, tràn đầy năng lượng như: đỏ, xanh neon, xanh dương… mang lại vẻ đẹp tinh tế, kiểu cách và tôn lên thần thái của người mặc trong những buổi dạo chơi trên đường phố mùa đông.

Đặc biệt, show diễn của Canifa còn gây chú ý với dàn mẫu nhí tỏa sáng bằng sự nhí nhảnh trong các trang phục layer theo phong cách Hip-hop rất "đường phố".

Ngoài cái tên Công Trí, Vietnam International Fashion Week còn có đến 4 BST không-thể-không-xem - Ảnh 10.

4. XITA by Katy Nguyễn

Xét về sự gợi cảm và nữ tính, hầu như không có nhà mốt nào tại Tuần lễ thời trang mùa này qua được XITA.

Trở lại với Vietnam International Fashion Week mùa Thu-Đông 2017, XITA giới thiệu tới khán giả BST mới nhất mang tên "Vanity Fair" (Hội chợ phù hoa). BST đầy ấn tượng này được lấy từ tên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả người Anh William Makepeace Thackeray. Nguồn cảm hứng trong BST được lấy từ nghệ thuật Baroque, vốn là phong cách thời trang được các quý cô châu Âu thế kỉ 19 vô cùng ưa chuộng. Được biết, "Vanity Fair" gồm 39 mẫu thiết kế kiểu cách và kiêu kì, sáng tạo trên nền vải satin và các đường thêu tinh tế với form dáng hiện đại, táo bạo mang tới sự hào hứng và thoả mãn người xem.

Phong cách thời trang châu Âu thời kì Victorian cũng được tái hiện một cách sinh động trên sàn diễn qua các thiết kế váy ôm sát xẻ sâu đầy quyến rũ trên các chất liệu ren kinh điển. Những đường cắt eo, tạo dáng corset gợi cảm, những đường tạo phồng ở tay hay điểm nhấn cầu kì ở cổ áo khơi dậy những cảm giác tò mò khám phá và sở hữu.

Đây cũng chính là sự hòa trộn giữa quá khứ và hiện đại, giữa cũ và mới, giữa những khuôn phép và sự tự do mà XITA muốn gửi gắm trong BST "Vanity Fair".

Đảm nhận trọng trách kết show trong vai trò vedette, siêu mẫu Võ Hoàng Yến hoá thân thành nữ bá tước quyền lực cùng những tạo dáng sexy và quyến rũ đã góp phần viết lên cái kết đẹp đẽ cho "Vanity Fair" của thương hiệu XITA.

Ngoài cái tên Công Trí, Vietnam International Fashion Week còn có đến 4 BST không-thể-không-xem - Ảnh 13.

5. Nguyễn Tiến Truyển

BST mới nhất của Quán quân Project Runway 2016 hoàn toàn khác so với những thiết kế trước đây. Với mục đích hướng tới đại chúng, BST sử dụng màu đỏ là màu sắc chủ đạo, đi kèm theo đó là màu bạc, trắng, đen tạo nên một tổng thể mạnh mẽ.

BST sở hữu phong cách rất đa dạng với những thiết kế đặc biệt. Chẳng hạn như những chiếc áo bomber oversize với họa tiết ngũ hổ kết hợp với những đôi giày cực "cool" được thiết kế phù hợp với trang phục.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến "hoành tráng" xuất hiện ở vị trí vedette với những bước đi vô cùng uyển chuyển. Thiết kế váy đỏ mà cô diện mang hơi hướng chiến binh mạnh mẽ và uy quyền.

Ngoài cái tên Công Trí, Vietnam International Fashion Week còn có đến 4 BST không-thể-không-xem - Ảnh 16.