Ngọc Hân chia sẻ xúc động trong ngày "em Cám" Tú Anh về nhà chồng

Hồng Nguyên, Theo Helino 19:53 21/07/2018

Trên trang cá nhân, Ngọc Hân nhắn nhủ tới Tú Anh trong ngày cưới: Từ lúc biết Cám em chuẩn bị cho ngày cưới, Cám chị vừa khấp khởi, hân hoan nhưng cũng xen cả sự hồi hộp, lo lắng... lấy chồng cơ mà, đâu phải chuyện đùa, chị vẫn nghĩ em còn bé lắm.

Hôm nay, Á hậu Tú Anh chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Một trong những người chị em thân thiết nhất của cô là Hoa hậu Ngọc Hân có mặt từ sớm, chứng kiến thời khắc hạnh phúc của cô em gái. Trên trang cá nhân, Ngọc Hân chia sẻ một dòng trạng thái khá dài chia sẻ cảm xúc để chia tay Tú Anh. 

Ngọc Hân nhắn nhủ tới người em thân thiết trong ngày cưới: "Từ lúc biết Cám em chuẩn bị cho ngày cưới, Cám chị vừa khấp khởi, hân hoan nhưng cũng xen cả sự hồi hộp, lo lắng... lấy chồng cơ mà, đâu phải chuyện đùa, chị vẫn nghĩ em còn bé lắm. Vạn người theo đuổi không bằng một người yêu thương. Vạn người nuông chiều không bằng một người thấu hiểu. Chị tin em đã tìm được đúng người. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả hai em! Chúc hai em luôn hạnh phúc và an yên!"

Ngọc Hân chia sẻ xúc động trong ngày em Cám Tú Anh về nhà chồng - Ảnh 1.

Ngọc Hân trong ngày hạnh phúc của Tú Anh.

Ngọc Hân chia sẻ xúc động trong ngày em Cám Tú Anh về nhà chồng - Ảnh 2.

Hai người đẹp giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong showbiz.

Đều là những người đẹp nổi tiếng Hà Thành, Tú Anh và Ngọc Hân giữ mối quan hệ gắn bó trong cả công việc lẫn cuộc sống hằng ngày. Cặp đôi đồng hành trong nhiều sự kiện, gọi thân mật là Cám. Trong đám cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo diễn ra cách đây ít lâu, Ngọc Hân cũng là một trong những người đẹp đồng hành cùng bạn của mình trong ngày hạnh phúc.

Nguyên văn chia sẻ của Ngọc Hân:

Chả là nhà có hai chị em cùng đặt tên là Cám, cùng ăn cùng chơi , cùng xàm xí... Thế mà một ngày đẹp trời, nó đùng đùng bỏ tui đi "chống lầy".... Biết Cám em từ khi còn là một cô bé bị "mẹ bắt" đi thi hoa hậu, mặt phụng phịu hồn nhiên rất trẻ con.... nhanh thật thế mà đã 6 năm rồi đấy, cô bé "phụng phịu", đáng yêu ngày nào giờ đã" làm dâu nhà người ta" và sắp tới sẽ làm mẹ của những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu. Từ lúc biết Cám em chuẩn bị cho ngày cưới, Cám chị vừa khấp khởi, hân hoan nhưng cũng xen cả sự hồi hộp, lo lắng...."lấy chồng" cơ mà, đâu phải chuyện đùa, chị vẫn nghĩ e còn bé lắm...
Phải có một món quà gì đặc biệt cho Cám em đây? Ý tưởng về một cô gái Hà Thành dịu dàng mà nổi bật trong ngày trọng đại khiến chị chọn một thiết kế áo dài đỏ trên nền lụa, với điểm nhấn đính hoa mộc mạc trên cổ áo dành cho em. Tự tay đi những đường kim mũi chỉ, tỉ mẩn đính hoa lên áo và thầm tưởng tượng Cám em của chị sẽ thật rạng rỡ, xinh tươi trong ngày trọng đại, chị cũng thấy háo hức. Cuộc sống của em sẽ bước sang một trang mới với nhiều những thử thách mà ở đó em đã "dũng cảm" hơn chị rất nhiều rồi đấy!
"Vạn người theo đuổi không bằng một người yêu thương.Vạn người nuông chiều không bằng một người thấu hiểu."Chị tin em đã tìm được đúng người". Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả hai em! Chúc hai em luôn hạnh phúc và an yên!