Ngồi hát trong quán trà sữa, nam sinh bỗng được truy tìm vì có chất giọng quá giống Đức Phúc

Như Nào, Theo Helino 14:00 06/12/2018

Chỉ sau một đêm kể từ khi đăng tải, đoạn clip ngồi hát vu vơ của anh bạn này đã nhận về gần hàng ngàn lượt like cùng vô số những lời khen ngợi.

Đã bao giờ bạn gặp một người bạn với vẻ ngoài trông thì hiền lành và nhút nhát một chút nhưng chỉ cần họ cất giọng lên là khiến ai nấy cũng phải say mê không? Chắc hẳn lúc đó, bạn sẽ thấy họ thật ngầu và hấp dẫn hơn rất nhiều đúng không nào! 

Mới đây nhất, đoạn clip ghi lại hình ảnh của một cậu bạn đã khiến nhiều người đắm say như vậy. Trong video dài hơn 1 phút này, chàng trai với chiếc áo trắng đồng phục còn nguyên trên mình đang ngân nga hát theo ca khúc "Giá ngày đầu đừng nói thương nhau" của Isaac.

Chàng trai đúng chuẩn "crush thanh xuân": Mặt búng ra sữa, đã vậy còn sở hữu giọng hát y như Đức Phúc!

Giọng hát trầm ấm, cách thể hiện tình cảm cùng sự tập trung của anh bạn này thật sự khiến người khác cảm thấy bị cuốn theo lúc nào không hay. Không chỉ hát hay mà nhiều người còn phải công nhận rằng chàng trai trong clip có chất giọng hệt như ca sĩ Đức Phúc, đặc biệt là những đoạn phiêu và những nốt cao.  

Ngồi hát trong quán trà sữa, nam sinh bỗng được truy tìm vì có chất giọng quá giống Đức Phúc - Ảnh 2.

Một vài cư dân mạng tinh ý còn nhận ra rằng nhân vật chính của chúng ta là một chàng trai sở hữu ngoại hình khá ưa nhìn. Vẻ mặt tuy có phần bẽn lẽn nhưng trông vẫn rất đáng yêu và chân thành. Hình ảnh này khiến không ít người nhớ đến những chàng "crush" mà thanh xuân cô gái nào cũng từng có. 

Chỉ sau một đêm được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận về hàng ngàn lượt like cùng vô vàn những bình luận khen ngợi. Info của anh bạn trong clip cũng đã nhanh chóng được tìm ra. Chàng trai này có tên là Nguyễn Phước Duy, hiện đang là học sinh THPT tại TP.HCM. 

Ngồi hát trong quán trà sữa, nam sinh bỗng được truy tìm vì có chất giọng quá giống Đức Phúc - Ảnh 3.

Cậu bạn này trông cực kì nhập tâm khi hát.

Duy chia sẻ: "Trong một lần tình cờ hát hò thì em được một người bạn quay lại để làm kỉ niệm. Em khá là bất ngờ vì sau khi clip được đăng tải thì nhận được khá nhiều sự hưởng ứng tích cực đến như vậy."

Nói về ca hát, Duy chia sẻ rằng mình đã đam mê từ rất lâu và hiện tại đang cố gắng hoàn thành chương trình cấp 3 để tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình. Ngoài thời gian học, anh bạn này còn đang đi hát giao lưu ở các quán cà phê và tham gia các cuộc thi nho nhỏ.