Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5

Đặng Long, Theo Trí thức trẻ 15:54 01/05/2023

Trong sáng nay (1/5), đã có hàng ngàn người dân và khách du lịch đổ về công viên Thủ Lệ vui chơi dịp nghỉ lễ. Việc tiếp đón quá nhiều người khiến nơi đây trở nên chật cứng, đi lại khó khăn.

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 1.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài tới 5 ngày, rất nhiều gia đình ở Hà Nội và khách du lịch đã đổ xô về công viên Thủ Lệ trong sáng nay, khiến khu vực này nhanh chóng trở nên quá tải, việc đi lại cũng trở nên khó khăn

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng người dân di chuyển khó khăn, chen chúc, xô đẩy diễn ra ở tất cả các khu vực bên trong công viên Thủ Lệ.

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 3.

Các khu vực trò chơi, người dân xếp thành hàng dài cả trăm mét chỉ để chờ đến lượt của mình.

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 4.

Không chỉ người lớn mệt mỏi, các bạn nhỏ cũng tỏ uể oải khi phải đứng chờ hàng tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa đến lượt của mình.

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 5.

Chị Hoàng Thị Cúc (33 tuổi, Gia Lâm) cho biết: "Năm nay gia đình mình không về quê nên đã cho các con đến công viên Thủ Lệ để vui chơi. Dù đã lường trước được việc đông đúc nhưng mình không nghĩ đến mức như hôm nay"

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 6.

Các khu nuôi nhốt thú luôn được sự quan tâm của các em nhỏ, nhưng các em cũng phải chịu cảnh chen chúc để được tận mắt ngắm các loài động vật

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 7.

Các em nhỏ đều cảm thấy rất thích thú và hào hứng khi không chỉ được ngắm nhìn, mà còn được lại gần và tương tác với các loài động vật

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 8.

Các khu vực chuồng thú khác cũng luôn đông người qua lại

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 9.

Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng rất thích được ngắm nhìn các loài thú hoang dã tại công viên Thủ Lệ. Tuy nhiên, một vài người ngó lơ những biển cảnh báo, lại gần các chuồng động vật nguy hiểm.

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 10.

Các dịch vụ vui chơi trong khuôn viên công viên Thủ Lệ hôm nay cũng làm việc hết công suất. "So với mấy ngày trước thì hôm nay đông hơn gấp nhiều lần, người dân xếp thành hàng dài, chúng tôi cũng phải chạy việc từ sáng chưa được nghỉ phút nào", một chủ dịch vụ thuê thuyền đạp vịt chia sẻ

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 11.

Nhiều gia đình sau khi vui chơi cả buổi sáng, sẽ chọn bãi cỏ hoặc những khu vực râm mát để nghỉ ngơi trước khi ra về

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 12.

Đến khoảng 12h trưa, lượng khách tuy đã giảm nhưng tình trạng đông đúc vẫn không giảm là bao

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 13.

Việc có quá đông khách đến tham quan công viên khiến vấn đề vệ sinh không được đảm bảo, hệ thống thùng rác đều đã trở nên quá tải khi lượng rác tăng đột biến.

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 14.

Chưa kể nhiều người dân lơ là chủ quan khi không đeo khẩu trang, khiến nguy cơ lây lan Covid-19 là rất lớn

Ngộp thở giữa biển người đổ về công viên Thủ Lệ trong sáng và trưa ngày 1/5 - Ảnh 15.

Trao đổi với phóng viên, ban quản lý công viên Thủ Lệ cho biết sẽ có những biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phục vụ tốt người dân khi tới đây vui chơi. Công viên cũng trang bị hệ thống loa tuyên truyền để nhắc nhở người dân tuân thủ nguyên tắc 2K

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày