Chiều ngày 31/1 (26 Tết), mặc dù vẫn còn một ngày làm việc cuối cùng nhưng hàng ngàn người đã bắt đầu ùn ùn rời Sài Gòn về quê đón Tết cùng gia đình. Theo những người về quê, do có nhiều công ty cho nhân viên nghỉ sớm và nhiều người có quê ở xa cũng xin nghỉ trước ít ngày để về trước.
Được biết liên tục vài ngày qua, khu vực trong và ngoài bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP. HCM) luôn trong tình trạng quá tải, chật kín người dân về quê. Theo ghi nhận chiều 26 Tết, bến xe lớn nhất TP. HCM này rất nhộn nhịp từ sáng đến đêm, người dân liên tục đổ về đây để kịp chuyến xe Tết.
Do nhiều xe Tết được tăng cường để phục vụ người dân nên tuyến đường ra vào bến xe luôn trong tình trạng kẹt xe kéo dài, nhiều thời điểm. Cụ thể đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Quốc lộ 13 và ngược lại từ cầu Bình Triệu đến đường Đinh Bộ Lĩnh để vào bến liên tục xảy ra ùn tắc kéo dài hàng km.
Bên trong bãi đậu xe, hàng trăm chiếc xe khách các loại xếp hàng dài chật kín. Không khí Tết cổ truyền dân tộc đang rất gần, mặc dù mệt mỏi nhưng mọi người đều háo hức vì được về sum họp cùng gia đình sau 1 năm mưu sinh nơi đất khách.
Hành khách ngồi chật kín tại khu vực các quán nước để chờ xe xuất bến.
Vỉa hè nhà chờ bến xe cũng không còn chỗ trốn. Các chuyến xe liên tục xuất và cập bến để kịp chở người dân về quê ăn Tết.
Không khí Tết tràn ngập khắp bến xe, ai cũng háo hức về với gia đình.
Khu vực các ghế ngồi nhà chờ của bến xe không còn chỗ trống.
Những cô gái tay xách nách mang hối ra bến xe để chờ đợi chuyến xe về Tết.
Một cô gái đang tìm nhà xe đã mua vé.
Do không biết xe chạy lúc nào, phải phụ thuộc vào nhà xe. Nếu nhà gọi lúc nào thì đi về lúc đó nên hàng ngàn người ra bến xe trước vài tiếng để chờ đợi và tranh thủ ngủ một lát.
Người đàn ông mệt ngồi vật vờ, gác chân lên va li của mình.
Hành lý là những chiếc va lý đầy ắp quà Tết.
Thậm chí có người mang quạt điện, nồi cơm để về làm quà Tết cho gia đình.
Hay những cô gái vội mua phần quà trong lúc ra bến xe để về biếu người thân trong dịp Tết.
Hầu hết mọi đều người mang hành lý nhiều và nặng nên khá vất vả trong việc vận chuyển ra xe.
Ghế ngồi đã chật kín, một số người trong đó có trẻ em ngồi tạm dưới đất để chờ lên xe.
Nhiều người mang vác hành lý cồng kềnh khá mệt mỏi vì nhích từng chút vào bến xe.
Trước cổng số 3 bến xe Miền Đông kẹt cứng phương tiện.
Xe máy lưu thông chen vào làn ô tô để tìm cách thoát kẹt xe.
Không khí Tết đang về trên khắp phố Sài Gòn nhưng tình trạng kẹt xe khiến nhiều người cảm thấy căng thẳng.