Sài Gòn đang trải qua những ngày cao điểm của mùa khô, gần 2 tuần qua người dân liên tiếp hứng chịu những đợt nắng nóng diện rộng do tác động của khối cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh.
Từ đầu giờ sáng, người dân khi ra đường đã phải đội mũ, trùm khăn, đeo găng tay… kín mít để tránh nắng. Không khí càng trở nên ngột ngạt vào buổi trưa khi nhiệt độ tăng cao, trong đó nhiều khu vực đã vượt mức 37- 39 độ C.
Người dân "trốn nắng" dưới bóng cây cầu vượt.
Người bán hàng rong, công nhân, nhân viên vệ sinh môi trường hoặc xe ôm... dù nắng thế này hay hơn thế nữa vẫn phải làm việc để lo cơm áo gạo tiền.
Nắng nóng lên đỉnh điểm vào giữa trưa khiến các con đường trở nên vắng vẻ. Trong cơn nắng gắt ấy chẳng ai muốn phải ra khỏi nhà cả, và nếu có phải ra đường thì cũng cố chạy xe thật nhanh, tìm bóng cây, gầm cầu để "trốn nắng".
Cũng muốn được "trốn" đi khỏi nắng gắt lắm chứ, thế nhưng nhiều người lao động là những cô chú công nhân, xe ôm hay bán hàng rong… vẫn phải "phơi mình" dưới nắng để mưu sinh.
Nắng nóng trong những ngày đỉnh điểm mùa khô khiến Sài Gòn bức bối, ngột ngạt.
Dưới cái nắng gắt, nhiều người lao động vẫn phải gồng mình mưu sinh.
Dù đã có những chiếc ô tạm bợ để che nắng...
... thế nhưng vẫn không thể thiếu áo mũ, khẩu trang.
Những công nhân vệ sinh môi trường tranh thủ nghỉ vạ vật bên đường, dáng vẻ mệt mỏi, uể oải…
Từ sớm, người dân ra đường đã phải mặc áo dài tay, trang bị đầy đủ khẩu trang, mũ nón tránh nắng.
Các công nhân ngả lưng nghỉ trưa trước khi bắt đầu vào công việc nóng bức trong công trường.