Người mẹ tức giận sau khi bức vẽ của con gái bị tịch thu ở trường và bị dán nhãn "phản cảm"

Phan Hằng, Theo Phụ nữ số 20:48 07/02/2024

Bức tranh của cô bé này có một chi tiết khiến cho nhà trường đánh giá là "phản cảm", nhưng cư dân mạng đều đứng về phía của người mẹ.

Mới đây, một bà mẹ ở Michigan, Mỹ tức giận chia sẻ trên TikTok về câu chuyện của con gái mình, khiến cho cư dân mạng vừa buồn cười vừa lo lắng. Theo đó, người mẹ này chia sẻ cô con gái 11 tuổi của mình vẽ hình con lợn nhưng bị giáo viên gắn nhãn "phản cảm" vì 1 chi tiết.

Khi được giáo viên mời lên trường gặp mặt, chia sẻ về bức tranh được cho là không phù hợp của con gái mình, người mẹ đã rất tức giận và bùng nổ.

Người mẹ rất tức giận khi nhà trường chỉ trích bức tranh ngây thơ của con gái mình là không phù hợp.

Nhìn bức tranh vẽ con lợn hồng thắt nơ với dòng chữ "Xin chào", cô không hiểu tại sao nhà trường lại cho rằng nó nhạy cảm. Đây chỉ là bức tranh vẽ về chú lợn Peppa Pig nổi tiếng. Tất cả mọi chi tiết không có gì đáng để bị nhà trường nhận xét như vậy.

Tuy nhiên, đáp lại những lời phản bác của người mẹ, giáo viên Trường tiểu học Hanover-Horton cho biết, chiếc nơ của chú lợn này có hình nhạy cảm.

Người mẹ không đồng ý với những gì nhà trường nhận xét về bức tranh của con gái mình. Cô đã tham dự của các cuộc họp với giáo viên, nhân viên xã hội và hiệu trưởng nhằm lấy lại sự trong sạch cho con gái minh.

Cô cho biết sự việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa và bức tranh của con gái cô hiện vẫn đang bị nhà trường tịch thu. Trong video chia sẻ trên TikTok cô chia sẻ cho tới nay đã có hơn 1.000.000 lượt xem.

Cô chia sẻ: "Tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên của con gái mình. Giáo viên nói con gái tôi vẽ thứ gì đó không phù hợp trong lớp học nghệ thuật. Họ cho rằng, con gái tôi vẽ bộ phận nhạy cảm của con trai trong hình chú lợn. Giáo viên đã hỏi con bé nhưng con bé trả lời đó chỉ là một chiếc nơ.

Nhưng giáo viên đã thu hết tranh của con bé, còn nói giao ban giám hiệu của nhà trường xem".

Sierra sau đó được gọi đến một cuộc họp với nhà trường: "Sáng hôm đó, tôi đến trường nói chuyện với giáo viên và ban giám hiệu. Họ cho rằng bức tranh của con gái tôi quá phản cảm. Tôi tức giận hét lên: Mấy người đùa với tôi à.

Tôi tức giận tới mức đập tay xuống bàn và nói: Thành thật nói với mọi người là tôi hiện đang rất tức giận. Tại sao chúng ta lại ngồi tại đây vào lúc này? Có chuyện gì to tát ở đây chăng? Đây chỉ là một chiếc nơ".

Sau đó, phía nhân viên của nhà trường nói rằng: "Họ nói sẽ đưa bức tranh này lên cho hiệu trưởng, hỏi ông ấy nghĩ gì về toàn bộ sự việc".

Người mẹ tức giận sau khi bức vẽ của con gái bị tịch thu ở trường và bị dán nhãn phản cảm - Ảnh 2.

Hình ảnh chú lợn Peppa Pig tràn lan trên mạng.

Bên dưới video người mẹ chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận rất tích cực, chủ yếu ủng hộ 2 mẹ con. Một người viết: "Người lớn lúc nào cũng nghĩ theo chiều hướng đen tối, thật đáng xấu hổ".

Một người dùng khác luận: "Tôi rất tiếc khi 2 mẹ con cô rơi vào trường hợp này. Khi nhìn thấy bức ảnh, tôi đã nghĩ 'cô đang đùa tôi đấy à', hãy tiếp tục ủng hộ con gái mình".

Người thứ 3 nhận xét: "Điều đó thật nực cười. Đó rõ ràng là một chiếc nơ, giáo viên, hiệu trưởng, nhân viên xã hội cần phải kiểm điểm lại bản thân".

Về chiếc nơ được gắn nhãn "phản cảm" của chú lợn trên, thậm chí trên mạng bán rất nhiều những chiếc áo phông có hình vẽ như vậy. Có lẽ trong trường hợp này, phía nhà trường chưa từng nhìn thấy chú lợn Peppa Pig nên mới có những nhận xét như vậy. Cư dân mạng hy vọng rằng, 2 mẹ con sớm đòi được công lý cho mình và yêu cầu nhà trường phải xin lỗi khi đã có những đánh giá sai lầm như vậy trước bức tranh ngây thơ của học sinh.