“Người phán xử”: Em trai là ông trùm, anh trai là kẻ mua vui!

Be Empty, Theo Trí Thức Trẻ 16:06 23/06/2017

Đã đến lúc chúng ta nên chú ý đến một nhân vật có gia thế nhưng lại là một kẻ gây cười trong Người phán xử - Phan Sơn.

Trong Người phán xử, Phan Quân có lẽ không có duyên với người thân trong gia đình lắm thì phải, vợ thì coi thường mình, con trai thì không nghe lời mình, anh trai thì đích thị là nhân vật mua vui trước mắt mình. Có khá nhiều minh chứng cho việc Phan Sơn, anh ruột của người phán xử Phan Quân, lại là một kẻ hài hước như thế này đây.

Kẻ đào mỏ gia tộc

Lần đầu tiên nhân vật Phan Sơn xuất hiện không phải dưới vai trò của một người anh cả thăm em trai bị đang bị thương nằm bệnh viện, mà là một kẻ hám lợi đến đòi chia tài sản. Trong bệnh viện, thay vì hỏi thăm tình hình của em trai, thì Phan Sơn lại hỏi: "Chú ấy có để lại di chúc gì không?", khiến cho vợ và con trai Phan Quân phản ứng đầy "phẫn nộ". Không những thế, Phan Sơn còn đòi thừa kế luôn cái ghế Chủ tịch Phan Thị.

“Người phán xử”: Em trai là ông trùm, anh trai là kẻ mua vui! - Ảnh 1.

Phan Hải tỏ thái độ trước ông chú tham tiền của mình.

Vì tham lam đến mờ mắt nên nhân vật Phan Sơn được tạo hình như một kẻ thất bại, lúc nào cũng run rẩy và ăn nói lắp bắp, phát ngôn những lời lẽ vừa gây sốc vừa gây cười:

Bà Thu: "Anh Quân không dễ chết như anh tính đâu!"

Phan Sơn: "Tôi biết chứ, thím đừng giận. Tôi chờ, tôi chờ!"

Bà Thu: "…"

Đúng là đến cả đệ nhất phu nhân của ông trùm máu mặt cũng phải "cạn lời" với ông anh rể này mà…

Mua vui nhưng hơi "lạc quẻ"

Phan Sơn mách lẻo việc Phan Hải ra tay đánh Phú Chọi mà không hỏi ý kiến cha mình, khiến Phan Quân vô cùng tức giận. Nhưng trong lúc căng thẳng đôi bên như thế, Phan Sơn lại nổi máu hài hước: "Nó đánh thằng Phú Chọi thừa sống thiếu chết… Đánh kinh lắm, mặt mũi biến dạng không nhận ra… Đi vào bệnh viện, bác sĩ cũng phải bó tay! Ý tôi nói là bó bột tay ấy".

“Người phán xử”: Em trai là ông trùm, anh trai là kẻ mua vui! - Ảnh 2.

Không ai thèm coi trọng

Phan Sơn là người của Phan Thị nhưng lại có quan hệ khá "thân thiết" với kẻ thù Thế Chột. Nguyên nhân cũng không có gì to tát vì Thế Chột và Phan Quân chỉ sử dụng Phan Sơn như một kẻ truyền tin qua lại để tránh gặp mặt nhau mà thôi. Phan Sơn quá ngây ngô và vô dụng nên chắc hẳn hai bên đều nghĩ ông ta sẽ chẳng nghĩ ra được chiêu trò gì làm hại mình cả.

Thế Chột thậm chí còn cướp bát mì của Phan Sơn mà ăn ngon lành sau khi Phan Sơn đe dọa sẽ "xử" lão bạo chúa nếu hắn cứ tiếp tục làm nhục mình.

“Người phán xử”: Em trai là ông trùm, anh trai là kẻ mua vui! - Ảnh 3.

Phan Sơn: "Mày đừng có làm nhục tao! Tao xử mày đấy!" – vừa nói vừa lườm nguýt. Thế Chột: "Sao? Mày có khả năng ấy cơ à? Ôi, tao sợ quá! Hứ!" – vừa nói giựt lấy bát mì.

Đỉnh cao của sự mua vui

Trong những diễn biến gần đây, Phan Sơn chỉ huy một đội đánh vào kho hàng của Thế Chột làm ai cũng bất ngờ. Không ngờ một lão già vô dụng, tham lam như thế mà cũng có ngày giành được công lớn cho Phan Thị. Những tưởng sẽ khiến mọi người có cái nhìn khác về mình khi lập được thành tích, Phan Sơn lại xuất hiện dưới bộ dạng không khác gì một kẻ biến thái khi đội một chiếc tất da màu đen lên đầu vì sợ lộ diện trước Thế Chột.

“Người phán xử”: Em trai là ông trùm, anh trai là kẻ mua vui! - Ảnh 4.

Trông Phan Sơn chẳng khác nào một lão già ngớ ngẩn với trò hóa trang của mình, lại còn ngồi cạnh đàn em chỉ bịt mặt bằng khẩu trang đơn giản. Không biết đây có phải là một sở thích mới của Phan Sơn hay không vì ai cũng biết có rất nhiều cách để che mặt, tại sao lại chọn cách này cơ chứ? Hoặc có lẽ ông ta muốn tỏ ra nguy hiểm giống những tên cướp nhà băng trong mấy bộ phim hành động Mỹ thì sao?

Đam mê "úp ngửa"

Được Phan Quân nhận xét là một kẻ "phá gia chi tử, ăn chơi tráng tác", Phan Sơn luôn để lộ bộ mặt háo sắc của mình. Trong cảnh ở khách sạn hưởng thụ sau khi thắng lớn ở kho hàng Thế Chột, Phan Sơn không ngần ngại rủ Lương Bổng "vui vẻ" một chút.

“Người phán xử”: Em trai là ông trùm, anh trai là kẻ mua vui! - Ảnh 5.

"Chú có muốn…" – tay làm động tác úp ngửa – "Tôi bao tất!" – cười khoái chí.

Rất tiếc cho đội của Phan Sơn, sau khi nhận được cái nhìn đầy kì thị của Lương Bổng, ông ta đành giả đò như thật: "Chú chỉ thích thằng Quân!"

Sự hài hước của Phan Sơn khiến khán giả cảm thấy nhân vật này vừa lố bịch vừa đáng thương. Là một nhân vật mua vui giống Khải ‘Sở khanh" nhưng Phan Sơn lại được đóng góp vào mạch phim chính nhiều hơn, điều này khiến Phan Sơn trở thành một nhân tố không thể thiếu cho bộ phim Người phán xử.

Hãy theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ phim vào lúcn 21h30 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên VTV3 để xem Phan Sơn còn bày thêm những trò mua vui nào nữa nhé.