"Người phán xử": Giỏi việc lớn nhưng Phan Quân lại không biết cách dạy con!?

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 13:58 04/06/2017

Dù là người nhiều bản lĩnh, nghệ thuật đối nhân xử thế tuyệt vời nhưng Phan Quân của "Người phán xử" không hề hoàn hảo, đặc biệt là trong vai trò làm bố.

Ông trùm Phan Quân là nhân vật đang được yêu quý bậc nhất trong phim truyền hình "Người phán xử" bởi sắc thái, bản lĩnh và vẻ đẹp trí tuệ do NSND Hoàng Dũng thể hiện quá đạt. Tuy nhiên nhân vật này cũng có nhiều điểm không hoàn hảo. Và cái không hoàn hảo to nhất đó là ở cách dạy con. Dưới đây là những lý do chứng minh ông trùm Phan Quân là một người bố chưa tốt.

Cứng nhắc, gia trưởng

Người phán xử: Giỏi việc lớn nhưng Phan Quân lại không biết cách dạy con!? - Ảnh 1.

Phan Quân là một người bản lĩnh, nhưng cái bản lĩnh ấy lại thường đi kèm với thói gia trưởng. Điều đó thể hiện ở cách ông dạy con rất nguyên tắc. Phan Quân cũng không phải là người tôn trọng phụ nữ vì để ý thấy ông rất hay dùng mệnh đề "...chỉ vì một con đàn bà thôi à" khi nói chuyện.

Tuy bên ngoài ông luôn là người cư xử đúng mực với phái yếu và tỏ ra lịch thiệp nhưng thực ra đó chỉ là một phần trong lối sống nghệ thuật của ông trùm. Điều này một phần ảnh hưởng xấu đến nhận thức của Phan Hải. Khi lớn lên anh ta cũng phũ phàng và không coi trọng vợ mình.

Dùng quá nhiều lời lẽ nạt nộ, nặng nề

Người phán xử: Giỏi việc lớn nhưng Phan Quân lại không biết cách dạy con!? - Ảnh 2.

Nghiêm khắc là điều không thể thiếu trong giáo dục. Điều đó đúng. Các cụ nhà ta đã có câu "Thương cho roi cho vọt". Tuy nhiên cái gì quá cũng không tốt. Vật cực tất phản. Trong suốt bộ phim ta chỉ thấy ông trùm sát phạt, chửi bới mắng mỏ Phan Hải là chính.

Điều này vô hình chung tạo nên ý thức "bỏ ngoài tai, coi như sống chung với lũ" của Phan Hải. Ngoài ra những lúc làm được việc, ông trùm cũng hầu như "quên" không khích lệ, động viên con. Một người có nghệ thuật sống điêu luyện như ông trùm có lẽ nên biết một lời khen nếu đặt đúng chỗ có thể là niềm khích lệ lớn lao vô cùng.

Xa cách, thiếu quan tâm

Người phán xử: Giỏi việc lớn nhưng Phan Quân lại không biết cách dạy con!? - Ảnh 3.

Ông trùm là người của giang hồ nên quan điểm dạy con của ông cũng khá "hoang dã". Đó là thả con ra ngoài xã hội để học cách trưởng thành, cứng cáp. Kiểu nuôi dạy này đôi khi đúng, nó tạo cho người trẻ ý thức tự lập và chui rèn kinh nghiệm.

Tuy nhiên, nếu hiểu quá đơn điệu và một chiều sẽ cho ra kết quả xấu. Nên nhớ môi trường sống của Phan Hải chính là môi trường giang hồ, môi trường của những tay côn đồ đứng ngoài luật pháp, không ngần ngại sử dụng bạo lực. Việc phải vật lộn với xã hội cộng thêm thiếu sự quan tâm, hơi ấm của phụ huynh sẽ dễ khiến cho con cái bị lây nhiễm thói hư tật xấu của bên ngoài xã hội và vô cảm, tàn nhẫn.

Không chịu lắng nghe, chia sẻ

Người phán xử: Giỏi việc lớn nhưng Phan Quân lại không biết cách dạy con!? - Ảnh 4.

Ở vụ goá phụ đen và Hùng Cá Rô, Phan Hải đều ra những quyết định ngu xuẩn. Nhưng những quyết định ngu xuẩn đó không thể nói là không có phần do Phan Quân được. Nếu như ông chịu để cho Phan Hải đứng vào tham gia công việc hay thông báo tình hình quyết định của mình thì Phan Hải đã không hành xử như thế.

Đối với một người con, sự thấu hiểu từ cha mình là rất cần thiết. Cách làm việc kiểu "việc tao, tao làm" khiến cho con ông cảm thấy vô dụng, bất tài dẫn đến tủi thân và bất mãn. Cảm giác "bố không tin mình" là cảm giác không hề dễ chịu với bất kỳ người con nào. Phan Hải là một người có tính cách khá đơn giản, nhưng khán giả và Lương Bổng còn hiểu anh ta hơn cả ông trùm. Điều này là tắc trách đối với một ông bố.

Phản bội gia đình

Người phán xử: Giỏi việc lớn nhưng Phan Quân lại không biết cách dạy con!? - Ảnh 5.

Đây là "tội" đáng trách nhất của ông trùm. Không thể nào một người tôn chỉ "không phải gia đình không là cái gì cả" như Phan Quân lại từng đánh đổi vợ con mình vì một người đàn bà khác. Đó là một điều không thể chấp nhận với bất kỳ một người đàn ông trong gia đình nào.

Ông trùm có thể tỏ ra thương xót, có lỗi với đứa con mình bỏ rơi là Lê Thành, nhưng ông đâu có biết Lê Thành là người may mắn hơn Phan Hải gấp chục lần. Anh ta có bố mẹ là người lương thiện, sống trong vòng tay ấm áp của cha mẹ và có một cuộc đời giản dị, thanh bình. Trong khi Phan Hải tự nhỏ đã bị ông bố quyền lực tỏ ra xa cách, hà khắc. Chả trách khi lớn lên, anh ta ghen tỵ đỏ mặt khi biết ông trùm có con riêng.

Tóm lại, câu chuyện về mối quan hệ cha con là mỏ khai thác sâu rộng trong lĩnh vực điện ảnh từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa Phan Quân và Phan Hải trong Người phán xử cũng phức tạp và gây nhiều tiếng thở dài không kém những bộ phim tâm lý gia đình thông thường.

Hổ phụ sinh hổ tử, nhưng nếu hổ phụ không biết nuôi nấng, dẫn dắt và làm gương thì hổ tử sẽ chẳng thể nào cứng cáp và trưởng thành được. Ông trùm ở đây rõ ràng đã thất bại trong việc nuôi dạy con.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày