Người phụ nữ Anh sống 105 năm trong một căn nhà và không có ý định chuyển đi

Thạch Anh, Theo Phụ nữ Việt Nam 14:04 18/07/2023

Cụ Elsie Allcock đã dành hơn một thế kỷ sống trong căn nhà thơ ấu của mình.

Một cụ bà 105 tuổi vẫn sống trong ngôi nhà mà bà đã sinh ra - và không có kế hoạch rời đi. Elsie Allcock sinh ra trong ngôi nhà liền kề hai phòng ngủ ở Huthwaite, Nottinghamshire, vào năm 1918 (gần cuối Thế chiến thứ nhất). Ngôi nhà từng là chỗ ở của một gia đình khác ngoài gia đình cụ.

Cụ đã cùng người chồng quá cố mua cả căn với giá 250 bảng Anh vào năm 1957 và sống ở đó với con trai cụ, Raymond, 76 tuổi. Họ không có kết nối internet, điện thoại di động và không sử dụng email.

Cụ Elsie có 2 người con, 30 người cháu và chắt thường xuyên tới thăm cụ vào Chủ nhật. Người phụ nữ 105 tuổi chia sẻ bí quyết cho cuộc sống trường thọ của mình là "không ngồi yên một chỗ" và luôn có một chiếc khăn lau bụi trong túi.

Lý do cụ vẫn sống ở căn nhà mình sinh ra là bởi cụ là con út. Khi cụ được 14 tuổi, mẹ cụ đã qua đời và cụ tiếp tục dành những năm sau này chăm sóc cho người cha già yếu. Elsie không đi làm, công việc chính của bà trước đây là dọn dẹp giúp hàng xóm láng giềng. Chồng bà qua đời vào năm 78 tuổi và bà ở góa từ đó đến nay.

Người phụ nữ Anh sống 105 năm trong một căn nhà và không có ý định chuyển đi - Ảnh 1.

Cụ Elsie (bên trái) vào năm 1944, chụp ảnh cùng người hàng xóm cũ, bà Tims.

Với độ tuổi của mình, cụ Elsie đã trải qua nhiều thay đổi của nước Anh. Cụ đã chứng kiến 2 cuộc Đại chiến thế giới và lễ đăng quang của 3 vị quân chủ - Vua George VI, Nữ vương Elizabeth II, và gần đây là Vua Charles III. Bà cũng nhận được thiệp mừng từ Vua Charles.

Cụ Elsie và ông Raymond thường xuyên chơi ghép hình và thích chăm sóc các chậu cây trong vườn. Gia đình tổ chức sinh nhật lần thứ 105 của cụ vào ngày 28/6 vừa qua bằng bữa tiệc có 50 khách mời.

Người phụ nữ Anh sống 105 năm trong một căn nhà và không có ý định chuyển đi - Ảnh 2.

Cụ Elsie bên con trai Raymond.

Raymond từng làm thợ nề trước khi nghỉ hưu và đã ly dị, cho biết mẹ ông là người "hoàn hảo" ngoại trừ hơi nghễnh ngãng và bà đã từ bỏ việc đan len vào năm ngoái do bị viêm khớp. Ông nói nếu mẹ ông có một thông điệp cho thế hệ trẻ thì đó sẽ là "đừng nằm yên mà hãy dậy đi làm".

Raymond cho biết: "Không có nhiều người mua căn nhà mà họ được sinh ra. Tôi chuyển đến sống cùng mẹ khi cha tôi bị ốm, tôi chuyển đến để chăm sóc bà nhưng (thực ra) mẹ lại là người chăm sóc tôi". Ông Raymond cũng khen mẹ là một người phụ nữ vô cùng độc lập.

Mỗi sáng, ông Raymond thức dậy lúc 5 giờ để đi câu cá và pha cho mẹ một tách trà trước khi ra ngoài. Raymond là người con duy nhất còn sống của cụ và cũng sinh ra, lớn lên tại căn nhà này.

Cụ Elsie cho biết ngôi nhà gần như không thay đổi gì từ xưa và cụ sẽ chỉ có thể hạnh phúc trong căn nhà hiện tại. Cụ đã quen với nó tới mức có thể thoải mái dò đường trong bóng tối.

Căn nhà hiện có giá 75.000 bảng Anh (2,3 tỷ đồng), gấp 300 lần giá trị ban đầu.