Người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đưa cháu đi học: Nạn nhân về nước mới 4 ngày, con trai vừa 6 tháng tuổi

Nhã Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 11/10/2017

Chị Ngoan lấy chồng người Trung Quốc. Con trai vừa 6 tháng tuổi. Chị mới trở về quê hương đoàn tụ với gia đình được 4 ngày thì phải ra đi mãi mãi vì bị nước lũ cuốn trôi.

Người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đưa cháu đi học: Nạn nhân về nước mới 4 ngày, con trai vừa 6 tháng tuổi - Ảnh 1.

Bàn thờ của chị Ngoan - nạn nhân xấu số trong vụ đuối nước.

Vượt chặng đường dài gần 100km trong ngày mưa lũ, phải khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được nhà của bà Dương Thị Yến (57 tuổi, ngụ xóm 9, phường Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) - mẹ ruột của chị Nguyễn Thị Ngoan (22 tuổi) nạn nhân của vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào sáng ngày 10/10.

Người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đưa cháu đi học: Nạn nhân về nước mới 4 ngày, con trai vừa 6 tháng tuổi - Ảnh 2.

Bé Nhi bàng hoàng kể lại giây phút bị lũ cuốn trôi.

Căn nhà cấp 4 của bà Yến nằm dưới chân một ngọn đồi, nghi ngút khói hương, không khí tang thương bao trùm. Người ra vào phúng viếng, chia buồn tấp nập.

Bà Yến với dáng người khắc khổ, đầu chiết khăn tang, tóc rối bời, mắt nhòa lệ, chân đất, ngồi quỵ trước bàn thờ con gái xấu số gào khóc: "Sáng nay con đang ngồi cùng ăn cơm với mẹ, còn dự định đợi cháu ngoại cứng cáp sẽ xin gia đình chồng đưa bé về cùng để bà cháu được gặp mặt nhau. Vậy mà giờ con đã đi rồi. Con trai con vừa 6 tháng tuổi, đang khát sữa mẹ. Giờ con đi rồi, thằng bé biết sống thế nào đây".

Bà kể trong nước mắt, mấy ngày nay do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt. Ngay trước cổng nhà bà, nước dâng lên quá đầu gối. Sáng ngày 10/10 mưa tạnh nhưng nước vẫn dâng cao. Thấy bà con trong xóm đưa con đi học nên chị Ngoan cũng dắt xe máy ra để chở bé Lê Thị Đông Nhi (11 tuổi) đến trường.

Khi xe máy lưu thông ra cầu tràn Ông Vang (cách nhà 500m) thì không may bị nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe. Bé Nhi may mắn bị nước lũ dạt vào bờ, với được cành cây, lớn tiếng gào khóc, kêu cứu. Được người dân phát hiện, cứu sống. Chị Ngoan mất tích.

Người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đưa cháu đi học: Nạn nhân về nước mới 4 ngày, con trai vừa 6 tháng tuổi - Ảnh 3.

Bà Yến đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái.

Đến 13h cùng ngày, thi thể chị Ngoan được tìm thấy cách nơi bị nước cuốn không xa. Gia đình và bà con lối xóm đã tổ chức đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng theo phong tục địa phương.

Nạn nhân vừa về nước 4 ngày, con trai mới 6 tháng tuổi.

Thắp nén nhang lên bàn thờ em gái xấu số, anh Lê Đức Thành (33 tuổi, anh trai nạn nhân) rưng rưng nước mắt chia sẻ. Chị Ngoan là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Sớm phải chịu bất hạnh, thiệt thòi vì cha mẹ ly hôn, mỗi người một nơi.

Người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đưa cháu đi học: Nạn nhân về nước mới 4 ngày, con trai vừa 6 tháng tuổi - Ảnh 4.

Hiện trường nơi chị Ngoan cùng cháu gái bị lũ cuốn trôi.

Đầu năm 2016, qua mai mối, chị Ngoan quen một người đàn ông Trung Quốc. Người đàn ông này đã qua Việt Nam hỏi cưới chị Ngoan làm vợ. Họ dọn vài mâm cỗ thông báo với tổ tiên, anh em thân thích rồi cùng sang Trung Quốc sống. Hiện tại, họ đã có một cậu con trai 6 tháng tuổi.

Người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đưa cháu đi học: Nạn nhân về nước mới 4 ngày, con trai vừa 6 tháng tuổi - Ảnh 5.

Anh Thành cho biết con trai chị Ngoan mới 6 tháng tuổi. Chị Ngoan mới trở về nước đoàn tụ với gia đình được 4 ngày.

"4 ngày trước, vì visa hết hạn nên em tôi được nhà chồng cho về thăm gia đình, làm thủ tục để sang lại Trung Quốc nhập quốc tịch. Vì con trai còn quá nhỏ lại sợ vợ về không quay trở lại nên người chồng cùng gia đình chồng đã giữ lại con, để em tôi về một mình. Mới đoàn tụ bên gia đình được 4 ngày thì tai họa ập đến, em tôi không còn cơ hội để gặp lại chồng con nữa rồi", nói đến đây, anh Thành bật khóc.

Chồng con vẫn chưa biết vợ đã tử vong

Anh Thành cho biết thêm, dù chị Ngoan đã ra đi được một ngày nhưng chồng con cũng như gia đình nhà chồng bên Trung Quốc vẫn chưa biết tin. "Từ trước đến nay chúng tôi chỉ liên lạc với em gái qua facebook. Không hiểu ngôn ngữ của họ nên ít khi được nói chuyện với em rể. Vì chưa tìm được người nói được tiếng Trung Quốc nên gia đình chưa thể liên lạc để báo tin. Chỉ thương cho em gái tôi, ra đi một cách đột ngột, không được nhìn mặt con lần cuối".

Ngày biết tin con gái chuẩn bị trở về đoàn tụ cùng gia đình, bà Yến vui mừng, khoe khắp làng trên xóm dưới. Nhưng rồi, vừa ăn chung với con gái mấy bữa cơm thì con đã đột ngột ra đi. Nỗi đau quá lớn khiến người phụ nữ từng chịu nhiều bất hạnh này ngã quỵ. Đến tận bây giờ, dù con đã nằm yên dưới lòng đất, bà Yến vẫn nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng.

Người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đưa cháu đi học: Nạn nhân về nước mới 4 ngày, con trai vừa 6 tháng tuổi - Ảnh 6.

Ngôi nhà của mẹ chị Ngoan.

"Giờ cháu ngoại tôi sẽ sống thế nào đây khi không còn mẹ bên cạnh. Nó còn quá nhỏ để gánh chịu nỗi đau này. Giờ này, ở bên đó bố con chúng vẫn đang ngóng đợi vợ, mẹ về. Số kiếp con gái tôi sao quá bất hạnh", bà Yến khóc nghẹn.

Chia tay gia đình nạn nhân xấu số, ngước nhìn lại vẫn thấy người mẹ già ngồi quỵ dưới chân bàn thờ khóc nghẹn, gọi tên con gái trong tuyệt vọng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày