Người phụ nữ trẻ bị bắt vì mặc váy ngắn ở Saudi Arabia đã được thả

Trung Hiếu, Theo VOV 21:31 20/07/2017

“Người mẫu Khulood” trong video cô gái “dám” mặc váy ngắn nơi công cộng đã được giới chức Saudi Arabia thả tự do mà không bị bất cứ sự buộc tội nào.

Người phụ nữ trẻ có nickname “Người mẫu Khulood” cho hay, đoạn video gây bão đã được đăng tải trên internet mà cô không hề hay biết. Cũng nhân dịp này, nhiều thanh niên Saudi đã than phiền về tiêu chuẩn kép trong cách nhìn nhận về việc ăn mặc “đứng đắn”.

Người phụ nữ trẻ bị bắt vì mặc váy ngắn ở Saudi Arabia đã được thả - Ảnh 1.

Phụ nữ Saudi Arabia trong trang phục Hồi giáo truyền thống. Ảnh: ABCNews.

Thông cáo của Trung tâm Truyền thông Quốc tế Saudi Arabia có đoạn: “Cô ấy được thả tự do và không chịu lời buộc tội nào. Vụ việc đã được bên công tố khép lại”.

Sau khi bị cảnh sát bắt để thẩm vấn, Khulood đã khai với các nhà điều tra rằng đoạn video ghi cảnh cô mặc váy ngắn và áo hở bụng đã được đăng tải lên mạng xã hội ngoài ý muốn của cô.

Sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng Snapchat, Khulood đã bị chỉ trích dữ dội. Nhưng đồng thời cũng có không ít người bênh vực.

Một người dùng Twitter viết: “Nếu cô ấy mà là người nước ngoài, họ sẽ ca ngợi hết lời về vẻ đẹp của vòng eo hay sự lôi cuốn của cặp mắt cô ấy. Nhưng vì cô ấy là người Saudi Arabia nên họ đã kêu gọi bắt cô”.

Một người dùng mạng khác thì đắp hình gương mặt của Ivanka Trump (con gái Tổng thống Mỹ) lên gương mặt Khulood.

Tại Saudi Arabia, truyền thông xã hội là một trong số ít phương tiện để giới trẻ tương tác và bình luận về các vấn đề thời sự.

Nhưng dù video của Khulood gây tranh cãi lớn, người dân Saudi vẫn có thể dễ dàng tiếp cận các hình ảnh mát mẻ thông qua internet và các kênh truyền hình vệ tinh.

Khi trên báo lá cải xuất hiện các bức ảnh doanh nhân Saudi Hasan al Jameel hôn hít nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng người Mỹ Rihanna tại một bể bơi vào tháng trước, nhiều nam giới Saudi đã hùa vào tán thưởng.

Người dùng Twitter tên là Noura Suliman hỏi vặn: “Thế sao chẳng ai đòi đưa ông ta ra xét xử nhỉ?”.

Một người khác, tên là Shajan al-Qahtani, thì bình luận: “Các vị hành động cứ như thể là thánh sống chỉ vì một cái váy. Trong khi đó, Hassan al-Jameel nằm trong vòng tay của Rihanna thì chẳng ai nói gì. Mọi người ca ngợi ông ấy vì điều đó, còn phụ nữ Saudi Arabia thì lại bị sỉ nhục”.

Tuy nhiên, một số người khác vẫn lập luận để bảo vệ luật Saudi về cách ăn mặc. Một người dùng Twitter viết: “Ở Pháp, luật pháp cấm đeo mạng che mặt niqab, phụ nữ sẽ bị phạt nếu họ đeo mạng đó. Còn ở Saudi Arabia, mặc áo choàng chùm người và các trang phục kín đáo là một phần trong bộ luật của vương quốc này”.