Người ta im lặng cũng là câu trả lời rồi, đừng mong chờ nữa

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 26/06/2017

Cuộc sống của mình mà, trước khi đợi người ta yêu thương mình, mình phải biết trân trọng và yêu thương chính mình đi nhỉ?

"Im lặng là đồng ý" không phải là câu nói được áp dụng trong mọi trường hợp. Có những tình huống mà người ta sẽ chọn im lặng để ngó lơ bạn, từ chối bạn. Trong tình cảm, không ai muốn phải tỏ ra quá đáng với người đã dành tình cảm cho mình. Nhưng cũng không ai muốn phải đáp lại tình cảm với một người mà họ không thích.

Vì lẽ đó, nên người ra mới chọn im lặng để làm câu trả lời.

Vậy mà có những người, thật sự nghĩ rằng im lặng là một sự câu giờ nào đó, hoặc là một sự đồng ý nghiễm nhiên. Thế là tiếp tục nuôi hy vọng, tiếp tục mong chờ, tiếp tục trao tim yêu đi không suy nghĩ trước sau được mất. Những con người ấy quả thực rất tội nghiệp.

Nếu yêu một người mà phải trở nên tội nghiệp đến thế, thì còn tiếp tục làm gì? Tình yêu không do chúng ta lựa chọn, mà tình yêu sẽ tự đến. Nghĩa là vẫn sẽ luôn có một con đường khác và trên con đường đó sẽ luôn có một người đồng hành cùng bạn. Không phải là người hiện tại, thì đơn giản lắm, hãy rẽ ngang thôi.

Có thể bạn nghĩ rằng sự kiên nhẫn của bản thân sẽ lay động được đối phương. Nhưng không hề. Người ta sẽ không vì bạn mòn mỏi chờ đợi mà rung động. Người ta cũng sẽ không vì thấy bạn đáng thương mà quay sang yêu bạn. Nếu có chăng, đó cũng chỉ là sự thương hại mà thôi.

Người ta im lặng cũng là câu trả lời rồi, đừng mong chờ nữa - Ảnh 1.

Cho nên, im lặng nghĩa là dành cho bạn một câu trả lời thỏa đáng và tử tế nhất rồi!

Hãy nhớ, ngày mai trời vẫn sáng, mặt trời vẫn lên vào lúc bình minh, và mỗi chúng ta đều bừng tỉnh khỏi giấc mơ để đi học, đi làm. Guồng quay cuộc sống không thay đổi, cho dù người ta có yêu bạn hay không, thì thế giới này vẫn bình yên như nó vốn dĩ bình yên. Hoặc là vẫn nhọc nhằn như nó vốn dĩ nhọc nhằn.

Đành rằng việc đem tim yêu thương một người khác mà không được đáp lại là chuyện buồn bã, chẳng ai mong muốn cả. Nhưng nỗi buồn ấy vẫn chưa đủ lớn để bao trùm lên toàn bộ cuộc sống của bạn. Và trên hết là, bạn hoàn toàn có thể gói gọn nỗi buồn ấy mà đem vứt ném đi cho rảnh nợ.

Buồn vì một người không yêu mình thì chỉ nên buồn ít thôi. Rồi còn tiếp thêm sức mạnh và dũng khí, lẫn nguồn năng lượng sống để sống tốt cuộc đời mình. Đừng tự dưng biến cuộc đời mình thành một chuỗi những chờ đợi vô vọng và u ám buồn bã. Nếu chờ đợi mà không có kết quả tốt đẹp, thì chấm dứt những ngày dài chờ đợi. Nếu cuộc sống quá u ám buồn bã, thì chủ động phủ màu xanh tươi lên đó chứ!

Cuộc sống của mình mà, trước khi đợi người ta yêu thương mình, mình phải biết trân trọng và yêu thương chính mình đi nhỉ?