Người thường lui tới biệt thự để hương khói cho 6 nạn nhân vụ thảm sát: "Tôi mong mọi chuyện sớm kết thúc, ai có tội đền tội"

Tứ Quý, Theo Thời Đại 00:11 16/11/2017

Chia sẻ với chúng tôi, ông Dinh cho biết, căn biệt thự ở Bình Phước đã 2 năm vắng chủ từ khi con cháu của ông bị sát hại. Mỗi ngày, chỉ vợ chồng ông Dinh sống gần đó lui tới trông coi hương hoả. Ông cũng mong mọi chuyện sớm kết thúc, ai có tội thì đền tội.

"Không ngờ hung thủ lại chính là kẻ mà tôi yêu thương lo lắng như con cháu"

Đã hơn 2 năm xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng tại Bình Phước khiến 6 người trong 1 gia đình thiệt mạng, sự việc đã đi đến hồi kết, kẻ giết người là Nguyễn Hải Dương (SN 1991) và Vũ Văn Tiến (SN 1991) đã bị pháp luật trừng trị thích đáng với các bản án cao nhất dành cho cả hai là tử hình.

Ngày 17/11 tới đây, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc đối với tử tù Nguyễn Hải Dương. Tuy nhiên, về thông tin này, chia sẻ với chúng tôi người thân của 6 người trong gia đình bị sát hại vẫn chưa biết tử tù Nguyễn Hải Dương sắp thi hành án.

Trò chuyện với chúng tôi tại căn biệt thự xảy ra vụ án mạng kinh hoàng vào hơn 2 năm trước (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước), ông Nguyễn Dinh (74 tuổi, bố của nạn nhân Nguyễn Lê Ánh Nga) cho biết vẫn chưa nhận được thông tin nào về việc sắp thi hành án đối với kẻ chủ mưu sát hại cả 6 người trong gia đình mình.

Người thường lui tới biệt thự để hương khói cho 6 nạn nhân vụ thảm sát: Tôi mong mọi chuyện sớm kết thúc, ai có tội đền tội - Ảnh 1.

Ông Dinh và vợ là người thường xuyên hương khói cho những người nhà xấu số trong vụ thảm sát.

Ông Dinh chia sẻ: "Hiện tại tôi vẫn chưa thể nào quên được cái ngày xảy ra biến cố lớn nhất trong gia đình mình. Mỗi lần nhìn di ảnh các con, các cháu tôi lại nhớ đến lúc trước, lúc chúng còn sống".

Theo ông Dinh, dù đã hơn 2 năm trôi qua nhưng nỗi đau ấy vẫn còn âm ỉ, không thể nào vơi đi. Ông Dinh vẫn còn rất giận kẻ đã ra tay sát hại 6 người trong nhà mình.

"Không ngờ hung thủ lại chính là kẻ mà tôi yêu thương lo lắng như con cháu. Thật không ngờ nó lại quá tàn nhẫn đến như vậy. Nếu thằng Dương bị thi hành án bằng thuốc độc thì quá nhẹ nhàng rồi, chỉ tiêm thuốc mà chết chứ có đau đớn gì đâu so với nỗi đau mất 6 người thân chúng tôi", ông Dinh đau buồn nói.

Biệt thự vắng chủ, chỉ tiếp họ hàng vào những ngày giỗ

Từ ngày xảy ra vụ thảm sát, cuộc sống của gia đình ông Dinh bị đảo lộn hoàn toàn. Ngoài nỗi đau mất con cháu luôn thường trực thì còn là nỗi buồn khi căn nhà vắng chủ, ảm đạm, không ai sinh sống.

Theo ông Dinh, từ khi 6 người bị sát hại thì ngôi biệt thự cũng đóng cửa bỏ đó, chỉ có bảo vệ trông coi bên ngoài. Nhà ông Dinh ở gần đó nên thường xuyên lui tới thắp hương mỗi ngày. Những ngày giỗ chạp mới có họ hàng tụ họp về căn biệt thự này.

Người thường lui tới biệt thự để hương khói cho 6 nạn nhân vụ thảm sát: Tôi mong mọi chuyện sớm kết thúc, ai có tội đền tội - Ảnh 2.

Chỉ ngày giỗ chạp mới có họ hàng tụ họp về căn biệt thự nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, để đảm bảo cuộc sống mới, bé Na (cháu ngoại ông Dinh, đứa bé khi đó 18 tháng tuổi duy nhất còn sống trong vụ thảm sát) được người dì ruột của bé đón lên TP. HCM để chăm sóc và cho đi học. Hiện bé đã học mẫu giáo, hơn 4 tuổi, rất kháu khỉnh đáng yêu.

"Bé Na dễ thương lắm, khi giỗ gia đình cũng dẫn nó đi ra viếng mộ bố mẹ, anh chị và nói bố mẹ nó lên trời cả rồi. Nó còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau đớn ấy, hi vọng lớn dần nó sẽ hiểu và nhận thức đầy đủ được mọi chuyện", ông Dinh chia sẻ.

Theo lời ông Dinh, hiện tại hai vợ chồng đang cố gắng duy trì xưởng gỗ của nhà, coi như thực hiện tâm nguyện của các con trước khi mất.

Người thường lui tới biệt thự để hương khói cho 6 nạn nhân vụ thảm sát: Tôi mong mọi chuyện sớm kết thúc, ai có tội đền tội - Ảnh 3.

Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án kinh hoàng.

"Hiện giờ tôi mong mọi chuyện sớm kết thúc, ai có tội đền tội là được rồi. Điều mong muốn của tôi là lo cho bé Na được học hành một cách tốt nhất để bù đắp sự thiếu vắng tình thương của bố mẹ nó", ông Dinh bùi ngùi thắp hương cho con cháu rồi tâm sự.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày