Ngưỡng cửa đại học năm đó!

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 18/07/2018

“Ba mong con học thành tài, không phải vì muốn so sánh thành tích của con với người khác, mà vì ba hi vọng sau này con sẽ chọn được cho mình một công việc ổn định ấm no, không phải vất vả mưu sinh như ba bây giờ… ” - đó là lời tâm sự của ba dành cho tôi.

Ngưỡng cửa đại học năm đó! - Ảnh 1.

Năm đó, khi nhận được kết quả của kì thi đại học, lòng tôi xốn xang, bồi hồi. Trước mắt tôi, tương lai tôi được gói gọn trong một từ “cơ hội” bởi đây là ngưỡng cửa của một môi trường mới, là nơi mà tôi được sống, được trải nghiệm và theo đuổi với ước mơ của mình. Mọi xúc cảm như theo một phản xạ vô điều kiện cứ thế ùa về, chảy mãnh liệt trong con người tôi khiến tôi quên mất rằng đôi hàng mi của mình đang rưng rưng, và khi quay sang phía ba, khẽ trông thấy ánh mắt ba chăm chú vào tờ bảng điểm và nhoè đi cùng với nụ cười mãn nguyện, tôi biết rằng, cảm xúc của ba cũng mãnh liệt như tôi vậy.

Ba tôi – người đàn ông mạnh mẽ và từng trải sương gió, với đôi mắt nheo, làn da sạm nắng và giọng nói trầm khàn đã khiến tôi bất ngờ khi đã kể tôi nghe về rất nhiều các trường đại học, thậm chí ba còn so sánh những ngôi trường đó với nhau để cho tôi có được sự nắm bắt toàn diện nhất. Đúng phiên bản “Ba kể con nghe” vẫn luôn là bản nhạc hit trong mọi thời đại. Nhiều khi tôi tự hỏi, ba là người không hề biết đến công nghệ để tìm kiếm thông tin, ba làm như thế nào mà biết nhiều đến vậy?

Đang triền miên với thế giới ba và tôi, ba bỗng ngừng lại giây lát. Gương mặt ba trầm xuống, lộ rõ vẻ ưu tư. Lát sau ba nói từ từ, chậm rãi: “…Ngày xưa, ba ước mơ được học nhiều thứ, được làm nhiều nghề, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Giờ nghĩ lại mới thấy ngày xưa ba của con cũng "hoành" phết đấy chứ.

Nhưng con ạ, giờ chọn học ngành gì, học trường nào, tất cả đều phải dẫn con đến đam mê. Ba không cần con phải học vì bằng cấp. Ba cũng không cần con vừa học vừa đi làm kiếm tiền. Ba chỉ cần con luôn giữ được cái tâm trong sáng, và dùng cái tâm đó để kiên trì trên con đường mà mình theo đuổi”.

Ngưỡng cửa đại học năm đó! - Ảnh 2.

Ba nói tiếp: “Hôm trước tình cờ ba thấy con ngồi vẽ sơ đồ về việc sản xuất và phân phối mặt hàng rau sạch. Chắc bé Sún thương ba vất vả quanh năm trồng rau nuôi gà nên muốn giúp ba hả. Ba biết con là người cẩn thận, có khả năng tự lên kế hoạch cho bản thân, cũng như có đầu óc kinh doanh, ba nghĩ con nên chọn theo học ngành nào có thể phát huy tốt nhất những thế mạnh này của con”. Những điều ba nói luôn vang lên, nhấn nhá bên tôi suốt quãng đường về nhà khiến tôi thật sự suy nghĩ…

Như được tiếp thêm động lực, tôi đã tìm hiểu rất nhiều các trường và các ngành phù hợp với bản thân, rồi cuối cùng, tập hồ sơ duy nhất tôi đã gửi trao cho ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – một ngành học còn đang khá mới mẻ ở Việt Nam hiện nay. Tôi đến với ngành này đúng là một cái duyên, và có khi cũng là món nợ, do bản thân luôn đau đáu nguyện vọng muốn xây dựng và quản lý một chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa ra thị trường trong nước và tham vọng vươn ra quốc tế. Hơn thế, đối với ngành này, cơ hội nghề nghiệp trong những năm tới đây là vô cùng rộng mở. Giữa vô vàn nhũng thuận lợi đó, tôi đã bước chân vào khoa Kinh tế và Đô thị trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nơi mà theo như ba tôi nói, là nơi: “Thiên thời địa lợi nhân hòa - Bức tranh kinh tế chói lòa niềm tin”.

Giờ thì tôi cũng đã hoàn thành xong năm học đầu tiên của quãng đời sinh viên. Từng ngày trôi qua, tôi luôn thầm cảm ơn ba vì đã bên tôi, động viên tôi, ủng hộ tôi không chỉ với tư cách một người cha mẫu mực mà còn là môt người bạn tri kỉ. Tôi vững vàng, mạnh mẽ, tự tin và độc lập. Tôi trưởng thành. Và tôi hi vọng rằng, niềm đam mê với ngành học của mình sẽ tiếp thêm nhiều động lực và niềm tin cho các bạn học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa đại học như tôi cách đây một năm. Tôi luôn tin rằng, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng mà tôi đam mê, cũng như các ngành khác của khoa sẽ thu hút được sự tò mò, niềm yêu thích của các bạn thí sinh 2kers. Nếu còn chần chừ thì chính bạn đang bỏ lỡ cơ hội thay đổi cuộc đời mình rồi đó.

Mọi chi tiết về thông tin tuyển sinh mã ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ngành Luật, ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý công, các bạn có thể liên hệ bằng cách:

- Truy cập fanpage https://www.facebook.com/KTDT.HNMU/.

- Hotline: 0968.94.96.98.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày