Nhà thiết kế váy cưới của Vương phi Diana từng suýt “ngất xỉu” khi thấy cô dâu xuất hiện trên TV

Hạ Khương, Theo Phụ Nữ Việt Nam 12:30 07/08/2023

Mặc dù có sự cố xảy ra nhưng Vương phi Diana vẫn gọi điện cho nhà thiết kế váy cưới để cảm ơn họ.

Đám cưới của Vương phi Diana diễn ra vào ngày 29/7/1981, khi bà mới 20 tuổi. Hình ảnh chiếc váy cưới huyền thoại của bà đã trở thành một điểm nhấn và gây chấn động toàn cầu lúc bấy giờ. Chiếc váy ước tính trị giá lên tới 490.000 bảng (14,8 tỷ VNĐ), được làm từ 6 loại vải khác nhau và 10.000 viên ngọc trai. Ngoài ra, chiếc váy còn được giữ bí mật cho tới tận ngày cưới.

Chiếc váy bị nhàu ngoài sức tưởng tượng

Dù đã kỳ công chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nhưng khi chứng kiến Diana xuất hiện trên sóng truyền hình vào ngày cưới, cặp đôi thiết kế váy cưới, Elizabeth Emanuel và David Emanuel đã rất kinh hoàng khi thấy chiếc váy quá nhàu.

Xuất hiện trên chương trình “Invitation to a Royal Wedding” của ITV vào năm 2018, Elizabeth đã hồi tưởng lại khoảnh khắc khi Diana bước ra khỏi xe hoa: “Chúng tôi biết rằng chiếc váy sẽ ít nhiều bị nhàu. Nhưng khi chứng kiến Vương phi Diana đến nhà thờ Chính toà St. Paul trên TV, tôi đã suýt ngất xỉu khi thấy những nếp nhăn trên váy. Nó nhàu ngoài sức tưởng tượng”.

Nhà thiết kế váy cưới của Vương phi Diana từng suýt “ngất xỉu” khi thấy cô dâu xuất hiện trên TV - Ảnh 1.

Được biết, cặp đôi Elizabeth và David đã mất nhiều tháng để làm nên chiếc váy này. Họ sử dụng 22,6 mét lụa taffeta, 91,44 mét vải tuyn để làm khung váy và 137 mét vải lưới để làm mạng che mặt. Đồng thời, một dải lụa thêu tay dài 7,6 mét cũng được đính kèm, khiến chiếc váy càng thêm dài và bồng bềnh.

Trong buổi tổng duyệt cho lễ cưới trước đó một ngày, để giữ chiếc váy phẳng phiu nhất có thể, một chiếc váy khác đã được sử dụng cho Vương phi Diana. Ngoài ra, để đề phòng trường hợp khẩn cấp, cặp đôi thiết kế còn làm thêm một chiếc váy dự phòng.

Nhà thiết kế váy cưới của Vương phi Diana từng suýt “ngất xỉu” khi thấy cô dâu xuất hiện trên TV - Ảnh 2.

Chiếc váy dự phòng

David cho biết: “Lúc đó, chúng tôi muốn chiếc váy có thể gây bất ngờ cho mọi người. Vì thế nên tôi không cho cô ấy mặc thử, thậm chí còn không nói về chiếc váy trước mặt Diana”.

Mặc dù xảy ra sự cố không đáng có, nhưng sau buổi lễ, đích thân Diana đã gọi điện cho cặp đôi thiết kế để cảm ơn họ.

David kể lại: “Sau khi chụp hình xong, họ đã đi vào bên trong để dùng bữa sáng tại đám cưới, còn tôi thì quay lại studio của mình ở Mayfair. Tất cả những người phụ nữ làm việc cùng tôi đều có mặt ở studio và chúng tôi uống sâm-panh. Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ, và ngay khi tôi chuẩn bị khóa cửa, điện thoại đổ chuông. Khi tôi nhấc máy thì đó chính là Diana. Cô ấy nói: ‘Tôi muốn cảm ơn các bạn vì chiếc váy. Tôi thích nó, cả gia đình đều thích nó’. Thật tuyệt khi nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Khi bạn thiết kế trang phục cho cô dâu, thì điều bạn muốn nhất chính là được nhìn thấy cô dâu hạnh phúc”.

Nhà thiết kế váy cưới của Vương phi Diana từng suýt “ngất xỉu” khi thấy cô dâu xuất hiện trên TV - Ảnh 3.

Nếu không để ý kỹ, người ta sẽ bỏ qua chi tiết váy bị nhàu

Những sự cố vẫn chưa dừng lại

Tuy nhiên, đó không phải là sự cố duy nhất đối với chiếc váy cưới.

Nghệ sĩ trang điểm của cố Vương phi, Barbara Daly tiết lộ rằng nàng tân nương đã vô tình làm đổ lọ nước hoa Houbigant Paris Quelques Fleurs lên chiếc váy. Dù đã cố gắng tẩy sạch, nhưng trên chiếc váy vẫn có một vết ố lớn. Để xử lý tình huống trên vào ngày trọng đại, Vương phi Diana đã giả vờ nâng phần váy bị ố lên để che đi vết bẩn, nhưng bên ngoài trông như thể đang tránh dẫm vào chiếc váy.

Không chỉ có 2 chiếc váy, mà cố Vương phi còn có 2 bó hoa cưới. Người bán hoa David Longman đã lý giải rằng trước đó, Nữ vương Elizabeth II đã làm mất hoa trong ngày cưới của mình, vì vậy cô dâu phải có bó hoa dự phòng để tránh trường hợp mất mát như trên.

Ông thuật lại: “Chúng tôi làm 2 bó hoa. Bó đầu tiên được giao tới Điện Buckingham lúc 8 giờ dưới sự hộ tống của cảnh sát. Sau đó chúng tôi quay lại xưởng, khi mọi người đã làm xong bó thứ hai, thì chúng tôi lại tiếp tục giao hoa tới cung điện”.

Nguồn: Insider, Daily Mirror, InStyle