Nhà văn Phan Ý Yên: “Phải chăng phụ nữ Việt Nam đang thứ tha quá dễ dàng!”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 25/06/2018

Cho rằng những mẩu đời về phụ nữ xung quanh mình đều toát lên bản chất của sự dung thứ quá mức, nhà văn trẻ Phan Ý Yên mới đây chia sẻ quan điểm thẳng thắn.

Phụ nữ mình: Vui thì của người khác, mà buồn chẳng ai thấu chung!

Chị bắt đầu câu chuyện bằng những câu hỏi tại sao: “Tại sao có thể chấp nhận một người đàn ông đã từng mắc sai lầm hay sa ngã ngoài đường và khoan dung cho họ một lối về? Tại sao lại có thể quên và bước tiếp với một người vô tâm thành thói quen, ích kỷ thành bản chất? Phải chăng vì yếu đuối, vì sợ cô độc sợ dị nghị sợ đàm tiếu để rồi không dám từ bỏ một mối quan hệ đã vỡ?”.

Nhà văn Phan Ý Yên: “Phải chăng phụ nữ Việt Nam đang thứ tha quá dễ dàng!” - Ảnh 1.

Phải chăng phụ nữ Việt Nam đang thứ tha quá dễ dàng

Với nữ nhà văn trẻ, phụ nữ không chỉ bận rộn với chuyện nhà cửa, chuyện con cái, chuyện công việc mà tất tần tật mọi thứ đều làm cho phụ nữ khổ sở quá, phụ nữ không còn thì giờ đâu mà chăm lo cho bản thân, đôi khi đánh đổi cả tuổi thanh xuân và thời gian, cơ hội của mình cho những thành viên khác trong nhà.

Nhà văn Phan Ý Yên: “Phải chăng phụ nữ Việt Nam đang thứ tha quá dễ dàng!” - Ảnh 2.
 

Chị kể rằng: “Chị tôi có một cuôc hôn nhân mười năm. Mười năm đó là biết bao thăng trầm. Họ lấy nhau khi cả hai còn rất trẻ. Anh chẳng có gì trong tay. Chị chỉ có tình yêu để làm điểm tựa. Anh có lần nghe theo bạn bè, bóng banh nợ nần. Chị bán tất cả tài sản có khi ấy, nhận thêm việc ban đêm để trả nợ cho anh. Anh nhìn vợ, nước mắt chảy dài chí thú làm ăn từ đấy. Mười năm. Những trận cãi vã không kể xiết vì anh rất thương bố mẹ. Chị cũng phải gánh vác gia đình mình”.

Liệu, phụ nữ có nên tiếp tục cho đi sự “tha thứ” của mình?

Tiếp tục câu chuyện về chị mình, nữ nhà văn trẻ cho hay: “Chứng kiến những người phụ nữ bên cạnh mình tha thứ cho người đàn ông của họ. Và cả bản thân mỗi ngày học cách tha thứ cho người đàn ông của chính mình. Thì tôi hiểu. Đôi khi sự tha thứ nó không phải là nỗi sợ hãi hay hèn nhát”.

“Người phụ nữ đã từng được chồng chăm cho từ cái quần lót đến miếng băng vệ sinh khi ốm; người phụ nữ đã từng được chồng nhường nhịn miếng ngon duy nhất; dành cho những đồng cuối cùng khi khó khăn; người phụ nữ đã cùng chồng trải qua gian khổ lẫn hạnh phúc. Người phụ nữ nhìn thấy chồng yêu con như thế nào. Họ thường sẽ tha thứ. Bởi với phụ nữ. Gia đình được xây dựng nên từ tất thảy những điều như thế”.

Nhà văn Phan Ý Yên: “Phải chăng phụ nữ Việt Nam đang thứ tha quá dễ dàng!” - Ảnh 3.

Với cây bút trẻ, cuối cùng thì “Gia đình không chỉ toàn những phút giây đam mê mà còn là những lúc cần phải vị tha vì bao ấm áp đã có.” Và phụ nữ tha thứ quá nhiều cốt lõi vì chính bản thân họ hạnh phúc với điều đó, vì niềm vui của cả gia đình và đó cũng là bản chất của phụ nữ Việt.

Là một cô gái trẻ thành công, năng động và tràn đầy năng lượng tự tin, hiện đại, Phan Ý Yên viết lại sự thứ tha của phụ nữ Việt bằng ngôn từ thực nhưng không phải là sự phản bác lại một bản chất đáng quý. Mà ở đó, lời lẽ phân tích cho thấy rằng, tất cả sự thứ tha phụ nữ Việt tạo ra thường trực, chính là không vì lý do nào khác ngoài đem tới cho nhà mình một nơi ấm êm, hạnh phúc nhất.

Sau cùng, ta có thể nghiệm được rằng, ông bà xưa có nói: “Đàn bà xây tổ ấm” quả không sai.