Nhạc của TWICE: Dù ghét nhưng vẫn bị "ám"

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 07/05/2016

Nhiều người đã thú nhận rằng dù họ không thích âm nhạc của TWICE nhưng không hiểu sao vẫn cứ... thuộc làu.

Gần đây, Kpop fan đã cùng bàn luận về các ca khúc của TWICE, cụ thể là "Like OOH-AHH" và "Cheer Up". Ý kiến của netizen khởi xướng chủ đề này đưa ra là mặc dù ghét TWICE hay bài hát của nhóm đến mấy, thì vẫn bị giai điệu siêu nghiện của "Like OOH-AHH" và "Cheer Up" ám ảnh trong đầu.

Chủ đề này ngay lập tức nhận được rất nhiều phản hồi cùng ý kiến của cư dân mạng. Đông đảo netizen đã thú nhận rằng dù họ không hề thích hai ca khúc của TWICE, nhưng không hiểu sao nhạc của girlgroup nhà JYP lại cứ văng vẳng trong đầu. Thậm chí có những người chỉ mới nghe một hai lần đã bị "nhiễm".

Nhạc của TWICE: Dù ghét nhưng vẫn bị ám - Ảnh 1.

"Like OOH-AHH" MV – TWICE

"Cheer Up" MV – TWICE

Dưới đây là một số bình luận đồng quan điểm của Kpop fan trong chủ đề này:

- "Đó là phép màu của nhạc pop, lúc đầu bạn có thể không thích nó nhưng vẫn cứ nghe hoài nghe mãi."

- "Tôi xem MV được hai lần và rồi nó dính mãi trong đầu luôn."

- "Tôi cũng bị y chang vậy luôn."

- "Vâng không phải chỉ có mình bạn đâu, tôi cũng bị "cắn câu" đây."

- "Tôi cũng thế. Tôi đã không thích "Cheer Up" sau khi nghe mấy lần, "Like OHH-AHH" thì đỡ hơn mà bây giờ tôi lại ghiền kinh khủng. Nghe mấy tháng rồi vẫn không thấy chán."

- "Vấn đề là tôi xem còn chưa tới hai lần nữa, nhưng sau khi một đoạn trong bài cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình, tôi liền mở lên xem lại thì cả bài đã văng vẳng trong đầu haha."

- "Giờ trong đầu tôi cũng toàn là nhạc của họ."

- "Thật sự là tôi cũng bị vậy nè. Tôi ghét "Cheer Up" mà lại đi xem MV này thường xuyên chứ. Chẳng hiểu tôi bị gì nữa."

- "Đó là một trong những nét thu hút của TWICE đó."

- "Thề là tôi cũng có cảm giác như thế luôn. Bài hát của họ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Nhưng tôi không gọi đó là phép màu đâu, tôi gọi nó là bi kịch đó. Dù bài hát có dở, giọng của nhóm thì không hay, v.v… mà nó vẫn cuốn hút tôi… Đúng là bi kịch mà."

- "Đến cuối cùng thì một khi đã nghe là sẽ bị dính luôn. Dù sao thì TWICE vẫn thắng."

- "Tôi trở thành fan của TWICE là vì nhóm chứ không phải vì mấy bài hát của họ. Tôi ghét "Cheer Up" với "Like OOH-AHH" kinh khủng. Mà chẳng hiểu sao mấy bài đó lại cứ ở trong đầu tôi suốt ngày. Tôi thích mấy bài khác trong album hơn."

- "Chắc tôi là người duy nhất thích "Cheer Up" ngay từ lần đầu nghe quá."

Nguồn tham khảo: OH