Nhân chứng vụ động đất ở Nhật Bản: "Tôi có cảm giác giống hệt thảm họa làm nổ nhà máy hạt nhân năm 2011"

Thùy Anh, Theo Đời sống Pháp luật 20:39 04/01/2024

Nhiều người dân vẫn mắc kẹt ở ngoài, sống trong điều kiện thiếu nước và máy sưởi.

Đúng ngày đầu năm mới, 1/1/2024, một trận động đất mạnh 7,5 độ richter tấn công miền Trung Nhật Bản, làm sập các tòa nhà, gây hỏa hoạn và gây ra cảnh báo sóng thần cả ở những nơi xa xôi như miền đông nước Nga. Gần 100.000 người dân được lệnh sơ tán khỏi các khu vực ven biển bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Sau sự cố, nhiều người vẫn chưa có nơi để về

Ngày đầu tiên của năm 2024, Minae Akiyama đi từ miền nam Nhật Bản đến quận Ishikawa để đón năm mới cùng gia đình thì mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy run. Tim tôi đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, chúng tôi chỉ biết chạy trốn", cô nói với CNN. Hiện Akiyama đang trú ẩn ở thành phố Nanao thuộc tỉnh Ishikawa, Nhật Bản.

Cô nhớ lại, khi trận động đất diễn ra, mọi người trú ẩn dưới gầm bàn và cầu nguyện. Một lúc sau, cô và người thân vội vã nhặt lấy những thứ cần thiết và chạy ra ngoài. Những bức ảnh chụp lại từ hiện trường sau đó cho thấy tủ quần áo bị lật úp, thức ăn và dụng cụ làm bếp vương vãi trên sàn.

May mắn là gia đình Akiyama bình an vô sự. Hai ngày sau, cô và nhiều người khác cùng chờ đợi sự trợ giúp tại nơi trú ẩn, phải chịu đựng những cơn dư chấn thường xuyên quét qua mặt đất. Từ nơi cô ơi, có thể nhìn thấy những đống đổ nát còn sót lại.

Akiyama nói: "Tôi cảm thấy như thể tòa nhà vẫn đang rung chuyển. Mỗi khi có dư chấn xảy ra, tôi lại nghĩ đến trận động đất vừa qua và không thể kìm được sợ hãi".

Nhân chứng vụ động đất ở Nhật Bản: Tôi có cảm giác giống hệt thảm họa làm nổ nhà máy hạt nhân năm 2011 - Ảnh 1.

Minae Akiyama trong cuộc phỏng vấn với CNN tại Nhật Bản (Ảnh: CNN)

Theo trang web chính thức của tỉnh, trận động đất hôm 1/1 xảy ra vào ngày đầu tiên của năm mới đã khiến ít nhất 62 người thiệt mạng. Họ nói thêm rằng vẫn còn một số người mất tích chưa thể xác định tung tích.

Trước đó vào ngày 2/1, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi cho biết 120 người vẫn đang chờ được giải cứu.

Theo Đài NHK ngày 3/1, các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra tại tỉnh Ishikawa - tỉnh bị ảnh hưởng nặng trong trận động đất mạnh 7,6 độ vào ngày đầu năm 2024. Hàng chục ngàn người vẫn rơi vào cảnh không có điện.

Những người dân sống sót sau sự cố hiện đang ở những nơi trú ẩn giống như gia đình Akiyama, nhưng sự cứu trợ còn hạn chế.

Tất cả những gì họ có là một mái nhà chắn gió. Cho đến tối ngày 2/1, mọi người vẫn chưa có máy sưởi, phải trải đệm ngủ trên sàn nhà trong thời tiết 4 độ C. Để giữ ấm, nhiều người trang bị thêm chăn dày, mặc áo khoác, đội mũ và đeo găng tay...

Thủ tướng Fumio Kishida cho biết một số nơi không có nước sinh hoạt. Người dân phải xếp hàng bên ngoài để nhận nước từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Nhân chứng vụ động đất ở Nhật Bản: Tôi có cảm giác giống hệt thảm họa làm nổ nhà máy hạt nhân năm 2011 - Ảnh 2.

Một nơi trú ẩn ở thành phố Nanao, Nhật Bản (Ảnh: CNN)

Ký ức về thảm họa cách đây 13 năm

Trận động đất làm rung chuyển bán đảo Noto, nằm ở phía tây, vùng nông thôn hơn của miền trung Nhật Bản, gây ra cảnh báo sóng thần, hỏa hoạn và phá hoại các công trình. Đối với một số người, trận động đất lần này gợi lại ký ức về thảm họa động đất và sóng thần Tōhoku năm 2011. Sự cố cách đây 13 đã gây ra vụ nổ hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima. Thảm họa năm 2011 đã khiến hơn 22.000 người chết hoặc mất tích, hầu hết là do sóng thần, hậu quả vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Kouki Takahashi, 28 tuổi, hiện cư trú tại thành phố Nanao, là học sinh cấp hai ở Tokyo khi trận động đất năm 2011 xảy ra. Anh nhớ lại đứng ở Tokyo vẫn có thể cảm nhận mặt đất rung chuyển dù tâm chấn cách thủ đô hàng trăm km.

"Tôi đã từng trải qua những trận động đất lớn trước đây, nhưng trận động đất lần này tệ hơn rất nhiều lần. Tôi có cảm giác giống hệt thảm họa làm nổ nhà máy hạt nhân năm 2011", Takahashi nói.

Nhân chứng vụ động đất ở Nhật Bản: Tôi có cảm giác giống hệt thảm họa làm nổ nhà máy hạt nhân năm 2011 - Ảnh 3.

Lính cứu hỏa và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản giải cứu một người đàn ông lớn tuổi khỏi ngôi nhà bị sập vào ngày 3/1 tại Suzu, Ishikawa, Nhật Bản (Ảnh: CNN)

Anh cũng cho biết trận động đất này khiến anh sợ hãi không khác gì năm 2011. Ngày đầu tiên xảy ra trận động đấy, Takahashi đã ngủ trong ô tô vì anh cảm giác đó là nơi an toàn nhất. Trong đêm, anh vẫn có thể cảm nhận được những trận dư chấn cũng như tiếng trực thăng quân sự và các phương tiện đi ngang qua.

Căn hộ của anh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là xuất hiện một vài vết nứt trên tường. Takahashi cho biết một số người bạn của anh đã gặp xui xẻo hơn và mất nhà cửa hoàn toàn.

Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang làm việc liên tục để giải cứu nạn nhân và khắc phục hậu quả sau động đất.

Theo CNN