Nhanh trí nói dối mình bị nhiễm HIV, cô gái may mắn thoát khỏi tay kẻ hiếp dâm

Mei Nguyễn, Theo Thời Đại 20:06 20/07/2017

Khi bị kẻ cưỡng hiếp đe dọa, cô gái Tiểu Mỹ ở Hàng Châu, Trung Quốc đã rất nhanh trí nói dối mình nhiễm HIV, tự cứu bản thân thoát khỏi bàn tay kẻ thủ ác.

Vào khoảng 12 giờ ngày 29/6, trên đường đi làm về vào buổi trưa, Tiểu Mỹ đã không ngờ rằng mình bị một người đàn ông theo dõi đến tận nhà để thực hiện ý đồ cưỡng hiếp. Nơi cô sống là một khu nhà cũ kỹ, tương đối vắng vẻ và không hề có thang máy hay bảo vệ.

Nhanh trí nói dối mình bị nhiễm HIV, cô gái may mắn thoát khỏi tay kẻ hiếp dâm - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ camera ghi lại cảnh Tiểu Mỹ trở về khu nhà sau khi tan làm

Tiểu Mỹ nhớ lại đó là một người đàn ông mặc áo phông xanh, khoảng chừng gần 40 tuổi, cao tầm 1m70, khá gầy gò. Lên đến nơi, anh ta giả vờ hỏi vài câu vu vơ rồi xông vào nhà, đe dọa bằng một con dao gọt hoa quả, có ý định muốn cưỡng hiếp cô. Cửa phòng lúc này đã được khóa chặt, xung quanh vắng lặng. Hơn nữa, đối tượng uy hiếp bằng dao khiến cô gái trẻ mất đi khả năng chống cự, hoàn toàn không thể cầu cứu được ai.

Trong tình thế nguy cấp, Tiểu Mỹ nhanh trí bèn nói với hắn: "Tôi bị nhiễm HIV- AIDS." Tên háo sắc vẫn không quan tâm, tiếp tục giở trò đồi bại với cô. Tiểu Mỹ dùng hết sức lực, đẩy hắn sang một bên và nhanh chóng lấy ra một quyển hồ sơ bệnh án. Thấy thái độ của Tiểu Mỹ vô cùng quả quyết, hắn ta có vẻ đã bị thuyết phục và có phần e sợ.

Nhanh trí nói dối mình bị nhiễm HIV, cô gái may mắn thoát khỏi tay kẻ hiếp dâm - Ảnh 2.

Khu nhà nơi Tiểu Mỹ sống tương đối vắng vẻ, rất ít người qua lại.

Không xâm hại Tiểu Mỹ nữa, hắn bắt đầu hỏi cô những thứ có giá trị trong nhà. Khi cô gái nói không có tiền mặt, tên này không tin và lần lượt lục soát mọi thứ. Rốt cục, chỉ tìm thấy một vài chục nhân dân tệ. Tiểu Mỹ gợi ý chuyển tiền qua Alipay (cổng thanh toán trực tuyến của Trung Quốc) nhưng điện thoại hắn lại mất tín hiệu. Khi thấy cô nói sẽ đi cùng ra ngoài rút tiền từ ATM thì tên cướp không đồng ý vì sợ bại lộ. Hắn cầm dao phòng thủ rồi vội vàng mở cửa, chạy khỏi căn nhà.

Tiểu Mỹ nhanh chóng khóa cửa lại, lập tức nhấc điện thoại báo cảnh sát. Sau cuộc gọi khẩn cấp, cảnh sát địa phương đã tiến hành điều tra ngay lập tức. Chỉ chưa đầy vài giờ, đã bắt thành công nghi phạm.

Nhanh trí nói dối mình bị nhiễm HIV, cô gái may mắn thoát khỏi tay kẻ hiếp dâm - Ảnh 3.

Tên tội phạm thực hiện vụ theo dõi và tấn công cô gái trẻ bị cảnh sát nhanh chóng bắt giữ

Theo điều tra, người đàn ông này là nhân viên đưa sữa, đã kết hôn và có một đứa con, chính là hàng xóm của Tiểu Mỹ, sống cùng khu, cách nhà cô chỉ khoảng 1-200m. Anh ta thú nhận vì chi tiêu hoang phí giờ đã hết tiền tiêu, nợ nần chồng chất nên nảy ra ý định đi cướp.

Vào buổi trưa 29/6, sau khi vợ đi làm, tên này đã chuẩn bị một con dao nhỏ, đi xung quanh khu vực này để tìm kiếm mục tiêu. Tình cờ nhìn thấy Tiểu Mỹ đi làm về, anh ta nảy sinh ý định giở trò đồi bại và sau đó cướp tiền của cô để trả nợ.

Nhanh trí nói dối mình bị nhiễm HIV, cô gái may mắn thoát khỏi tay kẻ hiếp dâm - Ảnh 4.

Kẻ tấn công không ai khác chính là hàng xóm của nạn nhân