Người dân mua cơm hộp, uống bia lon ngay tại sảnh VFF chờ mua vé xem chung kết AFF Cup. Video: Ý Yên.
19h ngày 10/12, trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn sáng đèn và huyên náo. Nhóm cổ động viên tập trung tại đây từ sáng sớm vẫn chưa rời đi. Họ vì muốn mua được cặp vé xem trận chung kết AFF Cup mà không quản ngại đợi chờ. Trực chiến cả ngày, những người dân này góp tiền với nhau để mua cơm hộp về ăn lót dạ, lấy sức chờ đợi.
Ngoài cơm, bữa tối của các chú, các bác được cho là "thương binh" này không thể thiếu những chén rượu hay bia lon. Họ uống rượu bằng những chiếc cốc nhựa được cắt từ chai nước lọc.
Chia nhau hạt lạc như những ngày tháng vất vả khi xưa.
Hộp cơm có nem, rau, thịt.
Những người này cho biết, chừng nào chưa có tấm vé cho bản thân họ hay người nhà của họ đến sân Mỹ Đình xem trận chung kết, họ sẽ không từ bỏ.
Bữa ăn bị gián đoạn vì bóng điện ở sảnh VFF thi thoảng tắt đột ngột.
Lực lượng an ninh phải cắt cử người ở lại để bảo vệ tài sản của VFF.
Khi cán bộ cuối cùng của Liên đoàn ra về, một vài người bỏ dở bữa tối để chạy theo đòi công bằng. Tuy nhiên, vị cán bộ VFF cho biết 500 vé dành cho đối tượng thương binh đã phân phối hết. Dù các bác, các chú vẫn tiếp tục "cố thủ" tại VFF thì kết quả vẫn không thay đổi. Sau khi kết thúc bữa ăn cùng với sự khuyên nhủ của một số phóng viên, công an, các thương binh đã đồng ý rời khỏi trụ sở VFF lúc 20h cùng ngày. Tuy vậy, họ vẫn hẹn sẽ quay lại vào sáng hôm sau để tiếp tục yêu cầu mua vé.