Nhìn lại "Blood" - bộ phim dở thảm họa từng se duyên cho cặp chị em Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun

Lệ, Theo Helino 08:26 18/08/2019

Được đánh giá là bộ phim Hàn Quốc dở nhất năm 2015 nhưng Blood vẫn nổi đình đám vì đã se duyên thành công cho cặp chị em Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun.

Không phải chuyện hôn nhân đồng tính của Châu Tấn, sự kiện chiếm spotlight trên các mặt ngày hôm nay lại đến từ xứ sở Kim Chi. Chẳng là sáng sớm ngày 18/8 Goo Hye Sun - một nữ diễn viên, ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc đã lên Instagram tố giác chồng mình là Ahn Jae Hyun có ý định li hôn dù bản thân cô không hề mong muốn. Kèm theo đó là đoạn tin nhắn gây sốc của cô và chồng trẻ. Chưa biết sự tình cụ thể ra sao nhưng khán giả thì đang vô cùng lo lắng, sợ cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn của hai người sẽ đi vào vết xe đổ của cặp đôi Song - Song. Trong lúc đợi những thông tin chính thức từ phía cả hai, nhìn lại hành trình yêu đương của họ bằng Blood (Bác Sĩ Khát Máu) - bộ phim đã đưa hai con người xa lạ về chung một nhà.

Nhìn lại Blood - bộ phim dở thảm họa đã se duyên cho cặp chị em Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun - Ảnh 1.

Cặp chị em Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun

Nhìn lại Blood - bộ phim dở thảm họa đã se duyên cho cặp chị em Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun - Ảnh 2.

Bén duyên với nhau từ khi cùng tham gia Blood

Blood là bộ phim lấy đề tài y khoa, xoay quanh chuyện tình của Park Ji Sang (Ahn Jae Hyun) - một vị bác sĩ có xuất thân từ ma cà rồng và cô đồng nghiệp giỏi giang nhưng đầy kiêu ngạo Yoo Ri Tae (Goo Hye Sun). Trong mắt các đồng nghiệp, Ji Sang như một người hùng luôn đấu tranh để bảo vệ công lý cho cuộc sống của các bệnh nhân mắc bệnh nan y, điểm yếu duy nhất của anh là ham muốn, khao khát máu tươi. Xuyên suốt cả bộ phim, Ji Sang phải cùng với Ri Tae đấu tranh cho lẽ phải và cho chính tình yêu của mình.

Nhìn lại Blood - bộ phim dở thảm họa đã se duyên cho cặp chị em Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun - Ảnh 3.

Ji Sang phải đấu tranh với cái ác và với chính linh hồn của mình

Về cơ bản, Blood sở hữu một kịch bản khá ấn tượng, cặp đôi chính là Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun cũng có một màn kết hợp vô cùng ngọt ngào, thế nhưng phim vẫn bị đánh giá là một trong số những quả bom xịt của màn ảnh Hàn năm 2015. Rating trung bình của Blood chỉ khoảng 4,8% cho cả 20 tập phim. Lí do cũng bởi tiết tấu bộ phim gây cảm giác nhàm chán và “buồn ngủ” cho khán giả. Hầu hết những tình tiết đáng mong chờ nhất chỉ xuất hiện ở phần cuối, còn lại phim toàn những cuộc hội thảo y khoa mà khán giả có nghe cũng không thể hiểu hết. Những màn chiến đấu giữa Park Ji Sang và bọn ma cà rồng xấu cũng bị nhận xét là khá dư thừa, khi mà cảnh đuổi bắt nhau lặp lại hết tập này sang tập khác.

Nhìn lại Blood - bộ phim dở thảm họa đã se duyên cho cặp chị em Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun - Ảnh 4.

Nội dung nghe vẻ thú vị nhưng cách triển khai của Blood chưa đủ tốt

Nhìn lại Blood - bộ phim dở thảm họa đã se duyên cho cặp chị em Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun - Ảnh 5.

Đã vậy phim còn có một cái kết bi thảm và khó hiểu

Dù nội dung không đủ thuyết phục khán giả nhưng Blood vẫn được chú ý bởi đã se duyên thành công cho cặp chị em Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun. "Nàng cỏ" Goo Hye Sun đã thừa nhận hẹn hò Ahn Jae Hyun sau khi Blood lên sóng tròn 1 năm. Chỉ sau một tháng ngắn ngủi, cặp đôi tuyên bố kết hôn giữa sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Và ngày hôm nay, sau hơn 3 năm về chung một nhà, cũng chính Goo Hye Sun lại là người úp mở về sự chấm dứt cùng dòng chia sẻ: "Sau khi chúng tôi mất đi tia sáng, chồng tôi đã thay đổi tấm lòng và muốn ly hôn, nhưng tôi lại muốn níu giữ cuộc hôn nhân này. (Tuần sau, đại diện của chồng tôi sẽ đưa ra thông cáo chính thức và tôi xin được thông báo với bạn rằng đây là tin tức hoàn toàn sai lệch. Tôi hi vọng rằng sự thật sẽ được phơi bày)."

Nhìn lại Blood - bộ phim dở thảm họa đã se duyên cho cặp chị em Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun - Ảnh 6.

Cái kết nào cho một chuyện tình đẹp?

Chẳng biết thứ sự thật mà Hye Sun nói đến là gì, thôi thì đành đợi đến lúc chàng và nàng đưa ra những thông báo chính thức vậy.