Nhìn lại những show diễn lác đác vài trăm người, mới thấy thương các nghệ sĩ này đã vươn lên mạnh mẽ đến thế nào!

Anh Min, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/08/2018

Tin được không, có nghệ sĩ còn từng trải qua những concert chỉ có vỏn vẹn... 320 khán giả tham dự.

Choáng ngợp với những đêm diễn phủ kín bởi hàng chục ngàn khán giả tham dự của loạt sao này, nhưng không phải tự nhiên mà họ có thể vươn đến đỉnh cao của thế giới theo kiểu "một bước thành sao". Nghệ sĩ không phải thánh thần, ai cũng phải từng trải qua những thời điểm vất vả tìm kiếm từng khán giả cho chính mình. Đó là thành quả của sự cố gắng nhiều năm trời, từ thời vừa chân ướt chân ráo vào nghề với những concert đôi khi còn chưa đến 500 người tham dự. 

Hãy cùng nhìn lại những đêm diễn thuở mới vào nghề để thấy rằng, muốn được như các ngôi sao lớn của thế giới, bạn sẽ phải cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần như thế nào mới có được ngày hôm nay. 

"Hello Katy Tour" - Katy Perry

Cách đây 9 năm, thời điểm ấy, mặc dù loạt hit "California Girls", "Hot N Cold", "Thinking of You", "I Kissed a Girl" đã ra đời, nhưng tên tuổi nữ ca sĩ vẫn chưa đủ sức nặng để chào mời quá đông khán giả đến chung vui. Thậm chí, có concert tại Vancouver chỉ có 990 khán giả trong khán phòng, để dễ tưởng tượng thì có thể so sánh lượng khán giả này chỉ đủ lấp đầy số ghế ngồi bên dưới của nhà hát Hoà Bình (TP.HCM). 

Nhìn lại những show diễn lác đác vài trăm người, mới thấy thương các nghệ sĩ này đã vươn lên mạnh mẽ đến thế nào! - Ảnh 1.

Sân khấu ngày xưa cũng đơn giản chứ không hoành tráng như thời "Witness" hay "Prismatic" bây giờ.

"My World Tour" - Justin Bieber 

Là ngôi sao nổi lên từ khi còn rất trẻ, ở thời điểm bắt đầu sự nghiệp, Justin Bieber vẫn phải từng trải qua những đêm diễn chỉ có vỏn vẹn 2.530 khán giả. Điều đó không đồng nghĩa với việc tour diễn này không đắt hàng, bởi vẫn có nhiều concert khác bán được đều đặn hơn 10 nghìn vé (và 1 vài concert tại Mỹ Latin lên đến 71 nghìn vé nhưng do giá vé thấp nên doanh thu cũng không cao). Thế nhưng đó là minh chứng cho thấy rằng, các nghệ sĩ muốn mang âm nhạc mình lan rộng thế giới thì phải chấp nhận biểu diễn ở những nơi "hẻo lánh". 

Nhìn lại những show diễn lác đác vài trăm người, mới thấy thương các nghệ sĩ này đã vươn lên mạnh mẽ đến thế nào! - Ảnh 2.

Justin thuộc nhóm nghệ sĩ trẻ đi tour tốt nhất hiện nay.

"The Fame Ball Tour" - Lady Gaga

Đi tour ngay từ album phòng thu đầu tiên ra mắt, Lady Gaga cũng là một trường hợp tương tự Katy Perry khi từng đi đến San Diego biểu diễn cho chỉ vỏn vẹn 1.000 khán giả xem, và đêm diễn ấy mang về cho cô số tiền ít ỏi 18.000 đô, có lẽ còn chưa bằng giá tiền của 1 chiếc áo cô mặc trên người. 

Nhìn lại những show diễn lác đác vài trăm người, mới thấy thương các nghệ sĩ này đã vươn lên mạnh mẽ đến thế nào! - Ảnh 3.

Vốn là "nữ hoàng chiêu trò" nhưng đôi khi, Gaga cũng phải chấp nhận biểu diễn ở những khán phòng nho nhỏ.

"An Evening With Adele Tour" - Adele 

Nhìn lại những đêm diễn ngày đầu đi hát, có lẽ giọng ca "Hello" cũng không bao giờ quên được từng có những ngày cô nàng chỉ phục vụ âm nhạc cho 320 người, ngay trên đất Mỹ. Giờ đây, Adele đã được mệnh danh là "hoạ mi nước Anh" và là một trong những nghệ sĩ Anh Quốc lừng lẫy nhất thế giới. 

Nhìn lại những show diễn lác đác vài trăm người, mới thấy thương các nghệ sĩ này đã vươn lên mạnh mẽ đến thế nào! - Ảnh 4.

Có phải rất lạ lẫm khi nhìn thấy một Adele đơn sơ như thế này? Đó chính là hình ảnh bạn từng bắt gặp tại tour diễn đầu tiên của cô nàng.

"Demi Lovato: Live In Concert" - Demi Lovato

Là một ngôi sao trẻ nhưng đã vào nghề từ rất sớm, trong khoảng thời gian còn là "gà" của Disney, Demi đã có cho mình concert riêng mà bao người hằng mơ ước. Thế nhưng, những gì mà Disney đẩy mạnh cho cô nàng có lẽ vẫn chưa đủ để lấp đầy những khán đài ít ỏi. Gần như không có đêm diễn nào được sold-out trong world tour đầu tiên "Live In Concert" mặc dù số lượng vé bán ra không quá nhiều - chỉ vài ngàn. 

Nhìn lại những show diễn lác đác vài trăm người, mới thấy thương các nghệ sĩ này đã vươn lên mạnh mẽ đến thế nào! - Ảnh 5.

"The Doo-Wops & Hooligans Tour" - Bruno Mars 

Không phải ngoại lệ, "Ông hoàng nhảy nhót" cũng đã từng trải qua khoảng thời gian đầu vào nghề không mấy trơn tru. Tận 6 năm kể từ khi vào nghề, anh mới có tour diễn đầu tiên cho riêng mình mang tên "The Doo-Wops & Hooligans Tour". Mặt bằng chung lượng khán giả đến với các concert không quá cao, có đêm thấp nhất của nam ca sĩ là tại thành phố Dublin với chỉ 1.601 người tham dự. 

Nhìn lại những show diễn lác đác vài trăm người, mới thấy thương các nghệ sĩ này đã vươn lên mạnh mẽ đến thế nào! - Ảnh 6.