Nhờ chiếc bánh pizza, nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh đã phát hiện ra kẻ bắt cóc bé gái 4 tuổi dù cách đó hơn 8.000km

Skye, Theo Thời Đại 10:02 15/08/2017

Dù sống tại thành phố London, Anh, anh Harry Brown đã giúp cảnh sát bang Arizona, Mỹ tìm ra kẻ bắt cóc nhờ vào địa chỉ giao bánh pizza mà kẻ phạm tội đưa cho anh.

Theo Telegraph đưa tin, anh chàng Harry Brown, một nhân viên cửa hàng Sainsbury tại Anh đã giúp cảnh sát tìm được cô bé 4 tuổi mất tích. Nhờ việc thuyết phục kẻ bắt cóc cho anh địa chỉ giao pizza, Harry đã tìm ra được khách sạn nơi mà kẻ bắt cóc giữ cô bé 4 tuổi dù anh ở cách đó tới 8,000km. 

Cụ thể, chàng trai 21 tuổi Harry Brown đã lần theo dấu của Virgil Henley, 28 tuổi, kẻ bắt cóc và đồng thời là cha của cô bé Yvette Henley. Người cha đã đưa cô con gái 4 tuổi tới một khách sạn ven đường tại bang Arizona, Mỹ để giữ tạm thời.

Nhờ chiếc bánh pizza, nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh đã phát hiện ra kẻ bắt cóc bé gái 4 tuổi dù cách đó hơn 8.000km - Ảnh 1.

Chân dung người anh hùng đã giúp cảnh sát tìm ra địa chỉ của kẻ bắt cóc.

Harry cho biết trước đó, anh là bạn chơi game với Henley trên Facebook. Sau khi vụ bắt cóc xảy ra, ông bà của cô bé Yvette đã liên lạc cho anh với hy vọng rằng Harry có thể giúp gia đình tìm được tung tích cô bé. 

Trước đó, ông bà Gary và Kim được quyền nhận nuôi cháu gái 4 tuổi khi Yvette phải chịu những tổn thương về mặt cảm xúc trong thời gian sống với ông bố. Henley đã bắt cóc con gái nhỏ của mình và giấu trong một khách sạn trong suốt 3 tuần. Tuy nhiên, nhờ chiếc bánh pizza của Harry, cảnh sát đã tìm ra tung tích kẻ bắt cóc. 

Chàng trai 21 tuổi người Anh đã dành 2 ngày trời để chat với người bạn chơi game. Anh đã khai thác được thông tin Henley hiện đang ở tại bang Arizona với người bạn gái Alyssa, 28 tuổi và cô con gái Yvette. 

Nhờ chiếc bánh pizza, nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh đã phát hiện ra kẻ bắt cóc bé gái 4 tuổi dù cách đó hơn 8.000km - Ảnh 2.

Cô bé Yvette Henley và người cha mình, Virgil Henley.

Sau đó, anh đã cố gắng thuyết phục Henley cho anh địa chỉ khách sạn và số phòng để anh mua một chiếc pizza cho 2 người. Cuối cùng, nhờ có địa chỉ mà Henley đưa cho Harry và một chiếc bánh pizza, cảnh sát đã tìm được kẻ bắt cóc. Cô bé Yvette Henley được đưa trở lại nhà ông bà tại California. Chia sẻ câu chuyện trên Facebook, ông của cô bé đã dành lời tri ân tới anh Harry vì hành động nghĩa hiệp.

"Tôi đã liên lạc với chính quyền địa phương để giúp tìm cháu gái nhưng không được. Cuối cùng, anh Harry tại London, Anh đã giúp chúng tôi tìm ra tung tích cháu gái. Chúng tôi sẽ biết ơn anh suốt đời".