Nhớ một người đã hết yêu còn có nghĩa gì không?

Nga Huyền, Theo Trí Thức Trẻ 11:39 23/09/2017

Bởi suy cho cùng, chúng ta còn gì nữa đâu ngoài những năm tháng cũ...

Tình yêu có lẽ là thứ tình cảm ngông cuồng nhất trên thế gian này. Dù lý trí vẫn luôn cố gắng sắp xếp những cảm xúc vào một toạ độ nhất định thế mà chỉ một rung động nhỏ cũng đủ khiến con tim chệch khỏi hệ quy chiếu ban đầu. Cũng giống như cái cách chúng ta đến với nhau rồi rời xa nhau, như cách ta vẫn nhớ người mặc dù đã không còn yêu.

Nỗi nhớ là gì mà nhiều lúc chỉ ước thiết tha giá như có thể gói nó lại mà quẳng đi thật xa, chẳng còn bận tâm, chẳng phải âu lo. Nhưng rốt cuộc, vẫn phải ngậm ngùi nhìn lý trí chịu thua con tim.

Người là ai mà sau ngần ấy năm chia tay vẫn không thể xoá nhoà hình bóng. Vẫn thổn thức khi một ký ức thân quen nào đó bất chợt ùa về. Dù đã chẳng bận lòng đến những điều đã cũ thế mà vẫn chực trào ra trong một phút giây vô thức khiến trái tim không thể ngủ yên.

Đó không phải là còn yêu hay nuối tiếc gì cho chuyện giữa chúng ta, chỉ là con người ấy, cảnh tượng ấy, khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào tiềm thức đến nỗi chỉ một chút xao động là trở về rõ mồn một. 

Nhớ một người đã hết yêu còn có nghĩa gì không? - Ảnh 1.

Chính bản thân cũng tự hiểu những nhớ nhung đối với người đã không còn bên cạnh còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Nỗi nhớ ấy cũng tựa như cơn gió của mùa hạ. Dẫu đẹp đến mấy vẫn chỉ là thoáng qua làm mát cơ thể trong một giây phút nào đó chứ không thể là nguồn sống cho ta vượt qua mùa nắng gắt. Vậy mà vẫn cố chấp.

Bởi suy cho cùng, chúng ta còn gì nữa đâu ngoài những năm tháng cũ. Đã không giữ được người ở lại bên mình thì chỉ biết gìn giữ cho những kỷ niệm đã qua để nhắc nhớ về khoảng thời gian hai người đã cùng nhau, bên nhau, dành tất cả cho nhau. 

Những ký ức cũ là sợi dây duy nhất còn sót lại để ràng buộc giữa chúng ta, để mãi vang vọng như một điểm tựa những lúc yếu đuối, rằng ta cũng đã có một thời yêu say mê và cuồng nhiệt, dẫu trọn vẹn hay mãi dở dang.

Chúng ta hoàn toàn bất lực trước những rung động của con tim. Vậy thì thay vì cứ cố quên một ai đó, ta hãy để cho nỗi nhớ được lựa chọn mà tìm về. Hết yêu không có nghĩa là phải quên dù đôi khi chính sự hoài niệm lại vô tình làm ướt những tháng năm xưa. Bởi sợ đến một lúc nào đó, khi nỗi nhớ nhạt dần theo thời gian, hình bóng người cũng vì thế mà tự xóa nhòa. Đến khi ấy, niềm hi vọng để tìm lại một người lạ từng thương cũng chẳng còn tha thiết nữa rồi.