Giới trẻ Việt Nam vốn có niềm yêu thích cuồng nhiệt với làn sóng giải trí Hàn Quốc. Nhưng giờ đây, nhiều người Hàn Quốc đã bắt đầu quan tâm đến Việt Nam, nhờ những địa danh du lịch nổi tiếng, đồ ăn ngon và cả... bóng đá.
Từ khi HLV Park Hang Seo lên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cách đây 3 tháng, thông tin bóng đá Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trên các trang báo xứ kim chi. Đến khi U23 Việt Nam xuất sắc có mặt ở vòng tứ kết và sau đó là hạ cả Iraq để vào bán kết, truyền thông Hàn Quốc đăng tin dồn dập về thầy trò HLV Park Hang Seo.
Có hơn 20 bài viết về U23 Việt Nam xuất hiện trên các trang báo của Hàn Quốc tối qua, trên Naver, Chosun, Osen... Hàng ngàn lời bình luận của người hâm mộ Hàn Quốc đã để lại trên các bài viết ấy. Nổi bật nhất là những lời chúc mừng, ấn tượng. Nhưng cũng không ít người phát cuồng với bóng đá Việt Nam.
Park Joo-ho chia sẻ anh sẽ tới Việt Nam du lịch vào tuần tới.
Trong khi một người tên Michael Kang muốn thử ăn phở Việt Nam, trong ngày U23 Việt Nam vượt qua vòng tứ kết.
Một người có nickname Billy Jean bình luận nếu Hàn Quốc gặp Việt Nam ở chung kết U23 châu Á, anh sẵn sàng cổ vũ cho Việt Nam chứ không phải đội bóng quê hương. "Nếu Việt Nam vô địch, họ không chỉ lên ngang tầm đẳng cấp châu lục mà đây còn là sự kiện lớn ảnh hưởng đến sự phát triển của bóng đá châu Á", người này chia sẻ.
Một fan khác hy vọng Việt Nam và Hàn Quốc sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết U23 châu Á. Trước đó Hàn Quốc đã đánh bại Việt Nam ở vòng bảng với tỷ số 2-1.
Hãy cứ thử dạo quanh các trang báo của Hàn Quốc, bạn sẽ bắt gặp không ít những mỹ từ của người dân nước này dành cho bóng đá Việt Nam: "Tôi muốn phát điên lên", "Phép màu lại xảy ra".
Giờ đây, ngoài "Đà Nẵng", "fan cuồng", "Phở", "Bánh mì" thì "Bóng đá" là từ khoá mới mà người Hàn Quốc sẽ nghĩ đến khi nói về Việt Nam.