Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế

8x đời cuối, Theo Helino 16:07 24/10/2018

Từ style xóm chợ đến xuyên không, học sinh, sinh viên ngày nay nghĩ ra đủ trò để chụp những bộ kỷ yếu chẳng giống ai.

Cả đời học sinh, sinh viên chỉ có 1 lần chụp ảnh kỷ yếu nên ai cũng muốn bộ ảnh của lớp mình đẹp nhất, độc đáo nhất để còn có cái mà khoe lên facebook, instagram lấy le với bạn bè. Team rich kids thì book lịch đi thật xa để chụp những bộ sang chảnh hàng chục triệu, team lầy lội thì nghĩ ra đủ ý tưởng độc đáo chẳng giống ai, team thanh lịch thì tìm chụp những bộ đơn giản, nhẹ nhàng, truyền thống.

Nhưng dù có chụp như thế nào chăng nữa, bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa thì sự lầy, nhất quỷ nhì ma vẫn là yếu tố nổi bật nhất trong các bộ ảnh kỷ yếu. Chẳng có gì vui, gì quý bằng việc cả lớp đồng lòng thực hiện những bộ ảnh có 1 không 2, để sau này già đi, nhìn lại sẽ mỉm cười vì mình có 1 thời học sinh, sinh viên đáng nhớ.

Ngày trước 8x, đầu 9x đi học, đến cuối năm mới được chụp cùng nhau 1 tấm ảnh, chưa kịp tạo dáng thì bác thợ đã bấm tách tách. Nhìn lại 10x bây giờ bày đủ trò chụp kỷ yếu, các anh chị mới thấy tiếc ngày xưa chẳng có tấm ảnh nào tử tế với nhau.

Style "bụi đời xóm chợ"

Đây là bộ ảnh kỷ yếu của cựu học sinh lớp 12A6, khoá 52 trường PTTH Thác Bà, huyện Yên Bình, Yên Bái được chụp bới nhiếp ảnh gia Tùng Đỗ. Vừa độc, vừa chất chính là những điều dùng để nói về bộ ảnh này. Style xóm chợ được thể hiện một cách hết sức dễ thương, nhí nhảnh, đáng yêu.

Từ những bộ quần áo đầy sắc màu, đến xe cup, báo cũ, lồng nhốt gà, dép tổ ong... tất cả hiện lên đầy chân thực. Nét biểu cảm rất phù hợp với bối cảnh của các bạn học sinh cũng là một điều đáng khen.

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 1.

Nhìn qua thôi là đủ thấy học sinh ngày nay lầy thế nào rồi

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 2.

Đúng chuẩn phong cách xóm chợ

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 3.

Diễn sâu đúng chuẩn bà bán thịt lợn ngồi đọc báo

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 4.

Không tốn quá nhiều chi phí nhưng bộ ảnh cuối cùng xứng đáng để đời đúng không?

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 5.

Vì chúng ta còn trẻ, chúng ta có quyền được lầy lội

Style "tiểu thương bán tôm, bán cá"

Dù chụp bình thường hay chụp ảnh kỷ yếu thì diễn sâu là một kỹ năng được đưa lên vị trí No.1. Chỉ cần diễn thật chất thì lúc nào cũng cho ra được những bộ ảnh chất chơi mà chẳng sợ dân mạng nhận xét là làm chưa tới.

Bộ ảnh kỉ yếu của cựu học sinh lớp 12A4, THPT Tĩnh Gia (Thanh Hóa) được chụp bởi nhiếp ảnh gia Nguyễn Huy Hoàng đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" bởi sự sáng tạo, đáng yêu và diễn cực sâu như vậy.

Toàn bộ trang phục như nón cối, đồ bộ, dép lào... đều được các bạn học sinh mượn của bà, của mẹ. Các học sinh trong lớp nhiệt tình diễn, nhiệt tình hóa thân thành các cô bán rau, bán gà, bán hoa quả. Họ thậm chí còn ngồi thái thịt lợn, làm thịt gà như những tiểu thương thực thụ.

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 6.

Cô bán hàng cute thế này chắc đắt khách lắm đây

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 7.

Người mua diễn sâu 1 thì người bán diễn sâu 10

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 8.

Thầu nguyên cả khu chợ chỉ để chụp ảnh kỷ yếu

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 9.

Cùng ngồi lại bên nhau uống chén nước trà xanh nghỉ ngơi

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 10.

Nét đẹp lao động đáng quý

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 11.

Ai bảo con gái không biết làm thịt gà nào?

Style "xuyên không"

Không bao giờ có thể phủ nhận được độ hot của những bộ phim xuyên không và ý tưởng đó cũng được học sinh sử dụng nhiệt tình. 

Cựu học sinh lớp 12A8 trường THPT Eah'leo, tỉnh Đăk Lăk đã cùng nhau lưu giữ không chỉ hiện tại mà còn nhắc lại cả quá khứ và cùng nhau thực hiện một lời hứa hẹn ở tương lai qua một bộ ảnh kỉ yếu cực độc đáo của nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoàng.

Bộ ảnh tái hiện 3 giai đoạn của cuộc đời: khi còn thơ - thời niên thiếu và khi đã già. Các bạn học sinh cấp 3 khi là chính mình ở thời điểm hiện tại, khi quay ngược trở về tuổi thơ đeo khăn quàng đỏ làm học sinh cấp 1, khi lại "xuyên không" đến tương lai khi tất cả đều đã tóc bạc, răng đen. Được biết, lớp đã thống nhất thực hiện concept kỉ yếu này với mong muốn: "Dù sau này, mỗi người một ngả, mỗi người một nghề nghiệp nhưng chúng mình vẫn mãi mãi là bạn bè, tình bạn có thể trường tồn cùng thời gian".

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 12.

Thời niên thiếu bên nhau vui đùa

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 13.

Thời học sinh nhất quỷ nhì ma bên nhau

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 14.
Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 15.

Cùng nhau đến những năm tháng già nua

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 16.

Dù có già nhưng chúng ta vẫn bên nhau

Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 17.
Những bộ ảnh kỷ yếu siêu độc của thế hệ 10x khiến 8x, 9x ngậm ngùi vì  ngày xưa chả có tấm ảnh nào tử tế - Ảnh 18.

Bộ kỉ yếu lấy bối cảnh đơn giản là trường học, bản làng, công viên tại địa phương, khá gần gũi, đơn giản