Những cái ôm trong mưa của teen Ams trong đêm hội chia tay đầy cảm xúc

Yingie - Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 02:10 20/05/2017

"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..." - Những lời hát như nói lên cảm xúc của tất cả Amsers khóa 2014 - 2017 trong Đêm hội Made In 12: Trạm A vừa tổ chức tối 19/5.

Những ngày tháng 5 lại đến như một lời chào hè, và cũng là báo hiệu cho một mùa tốt nghiệp, mùa chia tay của những cô cậu học trò cuối cấp. Những buổi bế giảng ý nghĩa, những đêm hội trưởng thành nghẹn ngào đồng loạt được các trường cấp 3 tổ chức. Và tối qua (19/5), 554 bạn học sinh khối 12 của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam cũng đã có một "đêm cuối" đầy cảm xúc như thế đấy.

Những cái ôm trong mưa của teen Ams trong đêm hội chia tay đầy cảm xúc - Ảnh 1.

554 đến từ 17 lớp chuyên khối 12 của Ams đã có mặt trong Lễ Tri ân và Trưởng thành 19/5

Các bạn tranh thủ ghi vội cho nhau những dòng lưu bút

Lễ Tri ân & Trưởng thành kết hợp với đêm hội Made In 12 khóa 2014-2017: Trạm A như con tàu ký ức tái hiện lại hơn 1000 ngày đêm cùng trưởng thành dưới mái trường cấp 3 thân yêu của các Amsers 14-17. Trong tiếng nhạc rộn ràng của những tiết mục "cây nhà lá vườn" do 17 lớp 12 toàn khối biểu diễn, tất cả các bạn đã được trải nghiệm khoảnh khắc cuối cùng bên nhau. 

Sự xuất hiện bất ngờ của nữ ca sĩ Min cùng bản hit "Yêu" lại một lần nữa đẩy không khí của đêm hội lên cao trào

Cơn mưa lạnh trái mùa dường như chỉ khiến cảm xúc của tập thể khán giả thêm phần nóng cháy. Chưa lúc nào, câu nói "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa" lại đúng đến như thế. 

Những cái ôm trong mưa của teen Ams trong đêm hội chia tay đầy cảm xúc - Ảnh 4.

Cơn mưa càng lúc càng lớn...

Những cái ôm trong mưa của teen Ams trong đêm hội chia tay đầy cảm xúc - Ảnh 5.

... nhưng chẳng mấy ai để tâm

Những cái ôm trong mưa của teen Ams trong đêm hội chia tay đầy cảm xúc - Ảnh 6.

Bởi lúc này đây là những giây phút cuối cùng các bạn được vui vẻ bên bạn bè mình như thế

Giữa trận mưa không ngớt, những giọng hát đã hòa âm, những tiếng cười đã cất lên, những tiếc nuối lần đầu nói ra, những giọt nước mắt đã ướt đẫm nơi khóe mắt và cả những cái ôm thật chặt đã được trao nhau... "Đêm cuối" của các bạn có thể đã kết thúc như chính những ngày tháng cấp 3 vừa trôi qua nhưng hôm nay, cũng từ "Trạm A" này, các Amsers khóa 14-17 sẽ có những khởi đầu tới những phương trời mới. Và trong trái tim mỗi người, chắc chắn mái trường Ams sẽ luôn là một góc nhỏ mềm mại không thể nào quên.

Những cái ôm trong mưa của teen Ams trong đêm hội chia tay đầy cảm xúc - Ảnh 7.

Khi đêm hội gần tới hồi kết, không một ai có thể kiềm chế được những giọt nước mắt rưng rưng

Cùng ngắm thêm những khoảnh khắc đáng nhớ cùng Made In 12 2014-2017 nhé!

Các bạn đã chia sẻ cùng nhau những giây phút vui vẻ suốt 3 năm cấp 3 và kể cả là trong đêm cuối này

Không thể thiếu được cả những khoảnh khắc nghẹn ngào rơi lệ

Những bạn nam bình thường vốn mạnh mẽ là thế mà tới lúc chia tay cũng nào đâu kìm nén được cảm xúc

Họ đã trao nhau những cái ôm thật chặt, như một minh chứng cho tình bạn và tuổi thanh xuân: Chia tay nhé rồi ngày mai ta gặp nhau!