Những điều không Kpop fan nào muốn phải chứng kiến trong năm 2018

Hà Sùng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/02/2018

Năm 2017 là đủ rồi, xin đừng lặp lại những điều này trong năm 2018.

Idol comeback một lần rồi biến mất

Trong năm 2017, người hâm mộ Kpop thường xuyên phải chứng kiến nhiều nhóm nhạc comeback một lần rồi… lặn mất tăm. Trong đó, trường hợp được nhắc đến nhiều nhất là Black Pink. Giữa năm 2017, bốn cô gái đã quay trở lại với ca khúc đầy hấp dẫn "As If It’s Your Last" và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Thế nhưng, Black Pink lại "ở ẩn" hoàn toàn sau đợt quảng bá. Thậm chí, Jennie còn phải "bất lực" xin lỗi fan vì không biết khi nào nhóm mới được comeback. Người hâm mộ kêu gào, YG liên tục đưa ra những lời hứa hẹn còn Black Pink thì vẫn mãi chẳng thấy đâu.

Những điều không Kpop fan nào muốn phải chứng kiến trong năm 2018 - Ảnh 1.

Trong năm 2018, người hâm mộ hy vọng được nhìn thấy các nghệ sĩ quảng bá nhiều hơn trên sân khấu âm nhạc.

Sự tan rã và chia ly của nhiều nhóm nhạc

2017 là một năm buồn với không ít cộng đồng fandom khi chứng kiến nhóm nhạc mà họ yêu mến tan rã. Vào tháng 1, một trong những nhóm nhạc nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc - Wonder Girls chính thức nói lời tạm biệt. Đến tháng 5, người hâm mộ Kpop lại tiếp tục phải đón nhận một tin không vui khác khi SISTAR cũng tuyên bố tan rã. Mới đây, các thành viên của T-ara đã rời MBK, và việc Eunjung về với một công ty quản lý mới đang khiến các fan không khỏi mông lung về tương lai của nhóm.

Những điều không Kpop fan nào muốn phải chứng kiến trong năm 2018 - Ảnh 2.

2017 là năm mà nhiều nhóm nhạc "chia năm xẻ bảy". Tháng 9, Hoya rời Infinite để bắt đầu sự nghiệp riêng của mình trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Vào tháng 10, ba thành viên SNSD Tiffany, Sooyoung và Seohyun không ký tiếp hợp đồng với công ty chủ quản SM Entertainment. Điều đó đã khiến cho tương lai của SNSD trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

Dẫu biết rằng đây là điều khó có thể kiểm soát được, nhưng các fan vẫn hy vọng rằng sẽ không phải chứng kiến thêm cuộc chia tay nào trong năm 2018 nữa.

Bội thực chương trình truyền hình sống còn

Trong năm 2016 và 2017, sự thành công vang dội của "Produce 101" đã chứng minh rằng những chương trình truyền hình sống còn chưa bao giờ hết hot. Thế nhưng, cũng bởi vậy mà hàng loạt show thực tế mọc lên như "nấm sau mưa". "Idol School", "The Unit", "Mix 9"… khiến khán giả ngán ngẩm và bỏ theo dõi vì... "bội thực". Nội dung đi vào lối mòn, các thí sinh kém nổi bật, những màn biểu diễn không gây ấn tượng với người xem, những vụ lùm xùm và kiểu sản xuất "mì ăn liền" để nhanh chóng thu lợi - các show truyền hình sống còn khiến khán giả không khỏi ngán ngẩm.

Những điều không Kpop fan nào muốn phải chứng kiến trong năm 2018 - Ảnh 3.

Các sao nữ khổ sở vì trang phục trên sân khấu

Bất kể concept gợi cảm hay thơ ngây và bất chấp luôn cả điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông Hàn Quốc, váy ngắn và quần shorts vẫn luôn "đồng hành" với các thần tượng nữ. Không ít lần, fan chứng kiến các idol nữ của họ phải mặc trang phục mong manh biểu diễn giữa tiết trời xuống dưới 0 độ. Hình ảnh Red Velvet co ro trong thời tiết giá lạnh mà vẫn phải nhảy và hát hay đôi chân của Ji Ae (Lovelyz) tím tái do mặc váy ngắn giữa mùa đông khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Những điều không Kpop fan nào muốn phải chứng kiến trong năm 2018 - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, tình trạng váy ngắn "đến mức đáng thương" của các nghệ sĩ cũng là vấn đề đáng suy ngẫm. Nhiều nhóm nhạc nữ như AOA, Girl’s Day… từng khiến người hâm mộ đỏ mặt khi diện những bộ váy ngắn cũn cỡn, không đủ để che vòng ba trên sân khấu. Còn trong trường hợp của Irene, người hâm mộ đã nhiều lần bắt gặp thành viên Red Velvet lúng túng trên sân khấu vì váy quá ngắn. Trong một màn biểu diễn, Irene đã phải kéo váy tới hơn 11 lần.

Những điều không Kpop fan nào muốn phải chứng kiến trong năm 2018 - Ảnh 5.

Trong năm 2018, điều người hâm mộ mong muốn là các stylist hãy để những thần tượng nữ được ăn mặc thoải mái, đừng khiến họ phải khổ sở "che trước, chắn sau" trên sân khấu. Và cũng đừng bắt họ phải mặc hở hang để biểu diễn giữa tiết trời lạnh giá.

Hãy quan tâm đến các nghệ sĩ hơn

Sau sự ra đi của Jonghyun trong năm 2017, công chúng một lần nữa giật mình nhận ra những áp lực mà các nghệ sĩ đang phải đối mặt. Không chỉ Jonghyun mà trước đây, rất nhiều thần tượng cũng đã thổ lộ về nỗi cô đơn sau ánh đèn sân khấu, sự bất an về tương lai và những nỗi lo ngại sự chỉ trích từ công chúng.

Những điều không Kpop fan nào muốn phải chứng kiến trong năm 2018 - Ảnh 6.

Có lẽ đây là điều người hâm mộ mong muốn hơn cả: Mong rằng năm 2018 sẽ không có thêm bất cứ trường hợp đau lòng nào như Jonghyun nữa.  Để có được điều đó, các công ty quản lý và người hâm mộ cần quan tâm hơn đến thần tượng của mình. Cư dân mạng cần bớt "khẩu nghiệp" bởi hậu quả có thể không lường trước được.