Nhiều người thường hay bảo rằng: những đứa lười lại thường là những đứa thông minh hơn người. Chẳng hiểu điều này từ đâu mà ra, cũng chẳng biết nó có thật sự đúng không, có khoa học nào chứng minh không, thế nhưng ít nhất thì trong thực tế cũng có những trường hợp minh chứng cho câu nói này là đúng, điển hình như kiểu ăn dưa hấu dưới đây này.
Nếu bình thường, mọi người sẽ bổ dưa hấu thành các miếng rồi ăn thì những đứa lười sẽ chỉ bổ đôi rồi cầm luôn nửa quả xúc. Nhưng cũng có những người nói rằng ăn kiểu đó mới thú vị, dù đúng hay chỉ là nguỵ biện cho sự lười thì cũng cứ tạm gác lại chuyện đó đã. Mấu chốt nằm ở chỗ để hạt đây này...
Quá sáng tạo đúng không? Đến mức ai cũng phải trầm trồ đây này!
- K. D. Le: Đẳng cấp!
- Ng. Annie: Miếng cuối cùng cũng không chừa luôn ạ?
- Tr. T. Tiên: Quá đỉnh chị ơi.
- C. Phạm: Đích thị là "siêu mỏ khoét".
- T. Nguyen: Đỉnh cao của sáng tạo.
- N. Hồng Phạm: Giống cách mình ăn quá.
Đấy, có phải ai cũng nghĩ ra được cách bỏ hạt dưa hấu như thế này đâu. Cứ trách là lười nhưng thật ra là thông minh đấy chứ. Các cụ có câu "Cái khó ló cái khôn" quả không sai phải không nào?
Nguồn: Phạm Hằng - hội Ghét bếp, không nghiện nhà.