Du lịch bây giờ chắc phải được xét vào list "sở thích quốc dân" nhỉ? Cũng dễ hiểu thôi vì đi du lịch vui và thú vị thế cơ mà, chưa kể đến việc bạn còn học hỏi được biết bao nhiêu điều mới mẻ nữa chứ. Bạn cũng có thể chọn một trong rất nhiều hình thức đi du lịch như đi một mình, đi theo cặp đôi, đi cùng gia đình... Mỗi cái có một cái vui riêng nhưng trong số đó, đi du lịch cùng bạn bè chắc chắn là vui nhất và là sự lựa chọn hoàn hảo nhất!
Tuy vậy, đi du lịch thì cũng có người này người kia, trong một nhóm bạn đi cùng nhau có khi có tới năm ba loại khác nhau cơ. Và chung quy lại, chúng ta tạm phân loại thành như thế này:
Có nó, các bạn chẳng bao giờ phải lo việc gì vì từ khách sạn, lịch trình, phương tiện đến ăn gì, uống gì nó đều sắp xếp cẩn thận trước hết rồi mà
Những đứa như thế này thường mắc bệnh đau cổ vì cái gì cũng gật lấy gật để, nói gì cũng đồng ý hết
Kế hoạch dù hoàn hảo đến đâu thì cũng không ngăn nổi những thành phần thích "phá game" như thế này. Nó một dạ, hai vâng chắc chắn lắm nhưng cứ đến sát giờ đi là lại kiếm cớ trốn
Những đứa thế này thường dễ chiều, đến đâu cũng được, phong cảnh thế nào cũng được, thậm chí đi với ai cũng được luôn, miễn là luôn có thứ để nhét vào miệng nó
Những đứa thuộc kiểu này có một điểm chung là... xinh, tất nhiên! Đi một tí là than mệt, leo một tí là đòi nghỉ, nhưng kiểu gì xung quanh cũng có "vệ tinh" sẵn sàng làm tùy tùng
Nhiều lúc bạn không thể hiểu nổi rốt cuộc nó đi du lịch làm gì khi lúc nào cũng dán mắt vào cái điện thoại?
Thành phần này thì luôn rất hăng hái, lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra làm phó nháy cho cả hội, dù thành quả thì không được đẹp mắt cho lắm
Người nắm giữ vai trò đầu tàu, quản trò và nâng cao không khí cho cả nhóm. Ở cạnh nó bạn sẽ chẳng bao giờ lo buồn chán cả
Đâu nó cũng biết, đường ngang ngõ dọc thế nào chỉ cần hỏi nó là ra. Lý do thì hoặc là vì nó vốn là một cái Google Map di động, hoặc là máy nó luôn mở sẵn Google Map, đại loại thế
Và sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua kiểu người này... Luôn đứng ngoài mọi cuộc chơi, luôn lắc đầu trước mọi lời mời, luôn tỏ ra uể oải dù là hoạt động nào. Chắc nó chỉ tham gia cho đủ quân số thôi ấy mà!