Người yêu cũ đối với nhiều người mà nói giống như một kỷ niệm khó quên trong đời. Kỷ niệm ấy có thể là những khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau trải qua những vui buồn của cuộc sống, đôi khi lại là những năm tháng đau khổ dày vò mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến con người ta phát điên. Thế nhưng, phần lớn khi nhắc tới người yêu cũ, người ta đều có cảm giác đáng ghét và tự hỏi lòng "Chả hiểu sao hồi đấy mình yêu nó được nhỉ?".
1. Nói về độ trở mặt của người yêu cũ thì đúng là tráng trứng còn phải gọi bằng cụ.
2. Còn thương người ta tìm cách, hết thương người ta tìm cớ.
3. Người yêu cũ là thể loại "tôi mà nói sai, ngày mai tôi hứa lại".
4. Một khi đã hết tình, hết nghĩa thì bạc cứ phải gọi là như vôi.
5. Tình yêu là thứ không thể ép buộc nên mang tiếng trở mặt cũng được.
6. Màu sắc nhạt nhẽo của bạc luôn được ví như độ bạc bẽo của người yêu cũ.
7. Khi tình cảm đã hết thì lạnh nhạt cũng là điều tất yếu.
(Nguồn: Tổng hợp)